Chuyện hôm nay Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


In the Valley Of Roses
Dans la vallée de roses

Khoảng đầu năm 2009, Cha Marcô Hưởng có nhờ bạn bè tìm lại 1 bản nhạc trong cuốn Đời Vui Ca (thời Cha Năm Lựu - TCV P. Minh), tức là cách đây hơn 40 năm... không anh em nào còn các quyển này. May mắn đến hôm nay, Bùi Hữu Phần đã lên tiếng: Có đây anh Hưởng ạ... Bản nhạc này xem lại thì có cái tựa tiếng Anh In The Valley Of Roses, nhưng mình nhớ lại lúc đó ai cũng biết bản này với cái tựa tiếng Pháp Dans la vallée de roses... Dưới đây là bản scan từ bản gốc trên cuốn Đời Vui Ca, toàn bộ là bút tích của Cha Stanislas Lựu... Đặc biệt Bùi Hữu Phần gởi cho Cha Hưởng (xin click vào ảnh để save bản high resolution) ... Merci Phần nhiều nhiều nhé.


Ngày xưa toàn bộ viết nhạc trên stencil, sau đó quay ronéo

Nhân dịp này xin gởi đến anh em xem một vài tấm ảnh hiếm hoi về ban nhạc thời đó


Hình số 1 - Hình này chắc vào khoảng năm 1970 hay 1971...
dịp lễ nào đó, chơi nhạc ngoài khuôn viên trường Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long

Hình số 2 - Các bạn có nhận ra những người nào trong tấm ảnh này không?

Tấm này là dễ nhận ra nhất: Hùng Thủ Đức (Contrebasse) - Cảnh Phước Hảo (Trống)

Hình số 3 - Sau một thời gian ngẫm nghĩ mới dám xác định điều này:
người ngồi bên trái ảnh (kế Cha Năm), mang kiếng, đàn Banjo, đích thị là NguoiAnGiang.
Mấy tên kia vừa quen quen, vừa là lạ... không nhớ nổi là ai...


Hi Tamle, 
Minh doan thu coi dung may phan tram,
hinh so 1 co Thanh Mac Bac dan guitar ben trong co Huong vồ.
Hinh so 2 co Minh bac si Vinh long, Ben Ben Tre, Khan.
Hinh so 3: tu duoi co Du Bai xan, hang ke la Mai(?), hang tren co Quyen Rach lop,
Truc Ben tre (?) - Hien Cha ? , Sang Tam binh, Moi Mai phop,...
Sơn Cầu Ngang - Mỹ

Hoàn toàn là tui không biết trả lời sao... Vì tui chẳng nhận ra ai cả...
Hình như có trúng, mà hình như ông cũng có sai... nhờ bà con ai nhận ra ai lên tiếng dùm...
Tui lại thấy ở tấm hình số 3, bên phải ảnh, ngồi hàng thứ nhì...
tên này sao giống Võ Công Nam ?!?
Tâm Lê - Saigon

Ban nhac hinh 1 cung la hinh 3,
do do, khong la 1970-1971 ma la 1974 tren cong cua hinh 2 co ghi ro.
hinh 1, ke ben cha Nam, la Hiep Thanh (AnHiep) lop Hien 69. hinh 3 nhin ro hon: tu phai la: Thành (AnHiệp), Dũng (Bình Xuyên), cha Xưa, Thi (MaiPhốp- Úc), nguoi không rõ mặt có lẽ là Lâm Trường Khoác, cha Sang (CáiBông- Mỹ), Mười (MaiPhốp), Nhơn (CầuMới-died), kế Quyền (rạchLọp) không biết, gần kế Mai (BãiXan), có lẽ là Thành (sỉl Phước Định), nhìn TâmLê không ra, kế TâmLê cũng là sau lưng Mai, có lẽ là Hiệp (CáiBông).
hình 2, mình thấy: bên trái, 2 em nhỏ nhìn không biết ai, người giữa là Hình Huy Hoàng (LongHưng), kế đó là Út Vàng, người lấy tay che miệng, Minh Mai, Măng (Cùlaodài), ... cha Khấn, ... hết biết. Năm đó là Hội Xuân Liên Trường, tổ chức tại Tống Phước Hiệp, lớp mình cũng được tham gia. hy vọng giảm stress.
Lm Pet Hiền - Phong Hòa - Sadec - 2 February 2010 20:19

Hihihi... nếu đúng như Cha Hiền nói là hình chụp vào năm 1974 thì Tamle làm sao ngồi trong ban nhạc này được ? Vì năm 1972 đã lên ĐCV rồi làm sao còn ngồi trong ban nhạc này? Hỏng biết tấm hình số 2 chụp có cùng thời điểm với 2 tấm kia hay không?... Hơi rắc rối rồi đấy! Trong khi đó, mình nhìn kỹ lắm mới dám nói đó là Tamle... vậy nếu ko phải Tamle thì là ai vậy trời ?... Chịu thôi ! Bó tay !
Tamle - February 2, 2010 9:37 PM

Tôi chắc chắn đó là xuân năm 1974, vì nếu 1972 thì mình còn bên nhỏ, chưa tham gia ban nhạc được. 1972-1973 mình học lớp 9 bên lớn, năm này mình không học đờn, vì ham chơi hơn. hè 73 cha mình chết, buồn quá nên vào lớp 10: 1973-1974 mình mới tập đờn, vài tháng sau, mình học rất mau thuộc, nên đến xuân 1974 cha Năm mới cho mình vào ngồi trong ban nhạc Chủng Viện, mình ngồi ở giữa, không thấy hình.
còn vị mà cho là NguoiAnGiang, thì hình như là Trong Gió (Cái Mơn), lớp của Quyền, Minh-Lưu, đính chính: người kế Mai không là Thành Phước Định, người này phải cùng lớp với Mai, Quyền...có lẽ là Chơn Vĩnh Kim, tuốt ở xa, gương mặt nhỏ, giữa người đó với Quyền, mới là Thành Phước Định. Lớp mình 10, phụ trách mandoline, còn lớp 11 đờn banjo, sau Nhơn Cầu Mới thì là Long (Cái Nhum).
Hình 2, kế bên cha Khấn, mình nhớ ở Mỹ Chánh mà không nhớ tên.
sẽ bổ sung sau vậy, nếu nhớ ra.
Lm Peter Hiền - Phong Hòa Sadec - February 3, 2010

Hehehee.... bần tăng hết biết rồi ! NguoiAnGiang

TL,
Chúc Mừng Xuân Canh Dần.
Cầu chúc gia đình Anh luôn Bình An, Mạnh Khoẻ và nhiều May Mắn trong năm mới nầy.
Cho tôi gởi lời cám ơn và cầu chúc đến gia đình anh Bùi Hữu Phần Bãi Xan đã gởi tặng tôi Bản "Dans la Vallée de Roses". Cha Đaminh Đằng cũng đã email đến tôi 1 copy bản chép tay bản nhạc nầy. Như vậy, hôm nay, tôi lại có 2 copies... Bây giờ, mỗi khi chơi lại bản nhạc nầy,
tôi lại nhớ bao kỷ niệm thời tôi kéo violon trong ban nhạc của Cha Lựu ở Chủng viện .... Những tấm hình ban nhạc cha Lựu trình diễn ở sân Trường Tống Phước Hiệp (nơi Quán Ven Đường) đã gợi tôi nhớ lại những cử chỉ hay âm thanh hay những gương mặt quen thuộc tuy non trẻ và đầy lạc quan của các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi thời của tôi (khoảng 1968-1970).
thân ái. Mark Hưởng, Brisbane - February 11, 2010

Merci every one ... hì hì ....
Lúc gặp B. Hoàng hồi đầu năm 2009 mình có hỏi rồi nhưng tác giả không nhớ cã nhạc lẫn lời - lời thì bần tăng còn nhớ khoảng 80% - 20% sẽ chế ra!...
Còn một bài nữa là Magnificat tiếng Pháp: Le seigneur a fait pour moi des merveilles, Il libère son peuple à tout jamais ... nhạc và lời của Maurice Debaisieux .... Không biết Mông Xừ Mạt-cô có biết không ?
Hien Quang <hien.quang@gmail.com> - 10 March 2010 01:42

Tâm Lê,
Tôi đã vào xem. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu. Bài tiếng Pháp trên, lâu quá
tôi không nhớ. Hy vọng có ai đó đã chơi đàn và hát thì biết bài nầy.
Thân ái. chào. Marco Hưởng - March 10, 2010

 

 


Trở lại Quán Ven Đường



 

CHÚA NHẬT 4 TN Năm C
… Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphacnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào ! (Lc 4,23)
 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.