Đá trà đường Lẫu thập cẩm Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

Đầu năm nhớ Cha Giuse Bùi Hoàng

Phạm Thiên Thu

Cha thương kính,

Hôm nay là buổi sáng cuối năm dương lịch, trời Cali hôm nay bỗng dưng mù sương cho đến tận 8 giờ rưỡi mà  vẫn chưa tan. Hết ngày hôm nay là chúng con lại thêm một tuổi nữa rồi, lại chạy gần đến cha hơn một chút rồi đó.

Cha kính nhớ,

Chỉ vài hôm nữa là lại đến lễ giỗ của cha, nhanh quá phải không Cha, hai số điện thoại của cha con vẫn còn lưu trong máy và chắc chắn chẳng bao giờ con xóa đâu, và cả địa chỉ Email của Cha nữa, nhiều lần con lẩn thẩn soạn thư với người nhận là địa chỉ  Email của cha, và cứ thế chong mắt nhìn cái email trắng tinh không viết được chữ nào, vì con sợ khi gửi đi thì bị trả lời mail không đến được người nhận.

Sáng hôm nay cũng thế, viết cho cha được vài hàng xong lòng con bỗng thấy buồn đến độ không thể nào viết tiếp được, đầu óc con cứ vang vang những lời kinh trong thánh lễ mà các cha cùng khóa Sulpit với cha đã cử hành, tai con vẫn vẳng vẳng tiếng cười và giọng nói khê nồng mùi thuốc lào của cha, thế là đành xếp lại và mở trang web Cánh Đồng Truyền Giáo mà anh Tâm Lê đã chuyển cho con để nhìn lại hình ảnh của cha trong ngày đầu năm đón bạn bè về thăm, hình ảnh tẩn liệm Cha và hình ảnh đau buồn của đức Cha Giáo Phận Mỹ Tho bên cạnh thi hài của cha

Cha thương kính,

Vậy là lá thư viết cho ngày giỗ đầu của cha con đã phải viết trong hai năm mới xong đó, hôm qua sau khi xem hình ảnh tang lễ, hình ảnh liệm cha và tấm ảnh ngay trên quan tài, con đã không thể nào không rơi lệ, con lại mở cuốn album có hình  những buổi hướng dẫn về Phương pháp Billings cho giáo phận Mỹ Tho, trong đó có những hình ảnh của Cha cao lêu khêu trong buổi lễ tạ ơn và phát giấy chứng nhận, con lại nhớ quá cái “ khách sạn ba sao” của Cha và thế là không sao viết tiếp được và phải để qua ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa mà cũng không tài nào viết nổi.

Tối hôm qua con định viết tiếp, nhưng sau khi đi thu thanh cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp của các cha Dòng Chúa Cứu Thế ở Long Beach về thì cũng khá trễ, trời thì lạnh nên con dù có nhớ đến bài viết dang dở đến mấy cũng đành chịu thua, cha thông cảm nghe cha
Cha thương kính,

Khi viết đến dòng chữ này, con lại nghe vang vang trong đầu giọng nói của cha, hình ảnh của cha và nụ cười của cha, con lại nhớ chị Tỵ nói với con về cha khiến lúc đó con cứ thấy buồn cười sao đó, cha có biết tụi con “nói xấu” cha thế nào không, chị Tỵ nói “ Thu biết không, coi bộ ngon lành rắn rỏi vậy chớ mà thương người lắm và hay khóc lắm đó” . Khi nghe chị nói như vậy con đã không tin, nhưng khi con  nói chuyện với Cha, kể cho cha nghe một câu truyện, con không nhớ  lắm nội dung  nhưng đại khái là một hoàn cảnh thương tâm con thấy cha cười nhưng mắt cha ngân ngấn nước. Quả đúng là một tâm hồn tràn đầy cảm xúc và yêu thương tha nhân.

Cha thương quý,

Có nhiều lúc con tự hỏi, không biết Chúa có công bằng không khi cất cha về quá sớm như thế, sao mấy tên tội phạm ác độc chuyên chăn dắt trẻ con, người già, bắt người ta đi ăn xin về nuôi chúng, hay những kẻ gian tà ác độc lại không chết mà chúng cứ sống phè phỡn như thế, còn những người hiền lành, đạo đức, những người làm được bao nhiêu việc tốt lành, hữu ích như Cha lại bỏ chúng con mà đi sớm như vậy. Nhiều khi thắc mắc xong con lại sợ Chúa giận con vì những ý nghĩ trách hờn của con với Ngài, nhưng con nghĩ Chúa nhân từ và khoan dung chắc Chúa cũng không giận con đâu cha nhỉ ???

Nếu Cha đang ở đâu đó kề bên Chúa, nếu Cha thấy Chúa có hơi cau mày một chút vì những ý nghĩ  của con thì Cha nói dùm với Chúa đừng có giận con làm gì, vì Chúa đã dựng nên con thì Chúa ắt phải biết đứa con này của Chúa có tính hay giận hờn khi có điều gì không vừa ý. Chúa đã ban cho chúng con món quà là Cha mà chưa gì Chúa đã vội lấy lại nên con giận Chúa một chút trong những lúc dỗi hờn vu vơ thế thôi.

Cha ơi, con nhớ Cha nên con cứ hay nói linh tinh thế thôi, cha đừng trách con cha nhé.

Cha nhớ cầu xin cùng Chúa cho Giáo Phận Mỹ Tho luôn vững mạnh và nhất là  cho Phương Pháp Billings được giảng dạy và phát triển theo như ước nguyện của Cha khi Cha cho chúng con truyền bá Phương Pháp này để giúp cho đời sống hôn nhân gia đình được thăng hoa, giúp cho vợ chồng biết yêu thương nhau cũng như có trách nhiệm trong việc sinh con và qua đó bảo vệ sự sống, chống   phá thai.

Cha ơi, con vẫn luôn nhớ đến Cha cho dù Cha đã đi xa chứ không chỉ nhớ trong ngày giỗ đâu nhé. Con không nhớ Cha như hồi bà Ngoại con chết ở ngoài Bắc mà mẹ và cậu con phát tang trong Sài gòn, mấy ông anh lớn con của cậu con nói đùa với nhau “ bà chết cháu được ăn xôi” đâu.

Ngày giỗ của Cha, dù con không dự được nhưng cũng xin gửi đến cha nén hương lòng trong những ngày xuân cha nhé.

Thương nhớ cha thật nhiều.

Maria Phạm Thiên Thu

 

Xem bài vở, hình ảnh liên quan chủ đề nầy:

- Nhớ Cha Giuse

- Cha Giuse Bùi Hoàng


Trở lại Quán ven Đường



 

LỄ HIỂN LINH
 “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt2,11)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.