ĐÊM GIÁNG SINH
Nữ Đan Viện Cát Minh Sài Gòn
NguoiAnGiang
Nữ Đan Viện Cát Minh là một trong những nơi cử hành thánh lễ Giáng Sinh sớm nhất tại Saigon: 7 giờ tối. Kinh nghiệm từ nhiều năm trước, muốn đi lễ trọn vẹn và sốt sắng chỉ có cách tìm đến những nhà nguyện tu viện như thế này. Trong ngày lễ Noel, khó mà chen chân vào các nhà thờ lớn trong thành phố... Bạn Không tin? Cứ thử một lần đi rồi biết!

Nữ Đan Viện Cát Minh - Dòng Kín

Kiệu Chúa Hài Đồng mở đầu Thánh Lễ Giáng Sinh

Đoàn kiệu Chúa Hài Đồng

Đoàn kiệu Chúa Hài Đồng



Lễ đêm Giáng Sinh, người trong tầm ngắm của tôi: Một nhà sư.
Đầu bàn ngoài là các sơ dòng kín và phía trong là một nhà sư

Nhà sư chăm chú nghe Cha giảng trong lễ. Đặc biệt, nhà sư này cũng bỏ tiền vào rổ.
Khi Cha chúc bình an, nhà sư này quay qua trái chào cô gái bên trái và quay sang phải bắt tay với người đàn ông bên cạnh và thỉnh thoảng thấy ông ấy thưa Amen !
Nhà nguyện ấm cúng, ca đoàn hát hay. Bài hát dâng lễ có âm hưởng nhạc Tây Nguyên.
Phần hiệp lễ, ca đoàn hát bài Silent Night với 2 ngôn ngữ Việt và Anh.

Gian bên phải nhà nguyện
Khu vực nhà thờ Đức Bà

Đám đông dày đặc các con đường dẫn về nhà thờ

Dày đặc người và xe. Vẫn chưa tới giờ cử hành Thánh Lễ

Zen Plaza trên đường Nguyễn Trãi

Zen Plaza

Chúc Mừng Giáng Sinh

Merry Christmas! Joyeux Noel!
Trở về mục Quán Ven Đường 2011
|