"Mùng 19" Tết Canh Dần !
Vườn Ươm Minh Tân - Củ Chi - 4.3.2010
Sau chầu nhậu bí tỉ từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Minh "Sắt" từ bàn nhậu khật khưởng bước ra ngoài nhíu mắt nhìn lên bầu trời còn nắng chang chang... sau đó vòng tay, kính cẩn quay sang hỏi một người mặc áo xá xẩu bèo nhèo, ống quần săng tới gối, ngồi dựa gốc cây si trước nhà:
- Dạ, chào đại ca, xin đại ca nói cho đệ biết cái cục sáng sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ạ?
Tên mặc áo xá xẩu, ngẩng đầu, mắt lờ đờ nhìn lên trời một lúc rồi lắc đầu:
- Ai đông nô ! Chịu thôi, huynh ạ... Tại hạ không phải là người địa phương !

Phần - Minh Tân - Mic Đạt - Tính London

Minh Tân - Mic Đạt - Tính London - Hiểu - Sơn

Hiểu - Sơn - Út Luôn - Tùng Cầu Kho - Cha Phượng Sakeo

Minh Tân - Mic Đạt - Tính London - Tâm Lê - Hiểu

Ban - Phần - Tân - Đạt

Út Luôn - Tùng - Cha Phượng Sakeo - Minh "Sắt" - CCS Phú Cường
Hình ảnh phía trên do Mic Đạt cung cấp

Một góc Vườn Ươm Minh Tân - Củ Chi


Út Luôn - Tùng - Cha Phượng - Hân (con gái Mic Đạt)

Minh "Sắt"

Cha nội mặc xá xẩu bèo nhèo, quần săng lên tới gối...


2 tên gục gặc tại chỗ

NguoiAnGiang

Và cùng chiều hôm đó... Cha Kích chiêu đãi anh em tại nhà


Em dâu Cha Kích - Em Cha Kích - Cha Kích

Tên mặc áo xá xẩu (không phải người địa phương) - Cha Kích
Phần hình ảnh này do Dương Hùng Tính cung cấp
Trở lại Quán Ven Đường
|