40 năm không gặp tưởng rằng đã mất.....
(Xuân Đông - Chợ Gạo - Tiền Giang)
Nhân dịp người chưa tu xong Phạm Xuân Đào (CCS 70) trở về thăm quê hương, ngày 03/8/2010 cha Đặng Tiến Dũng (CCS 69) hiện là Cha Sở giáo xứ Xuân Đông - Chợ Gạo - Tiền Giang tổ chức một buổi họp mặt "bỏ túi" cho các anh em tu xong rồi ở vùng lân cận Mỹ Tho - Long An. Đúng 11g anh em có mặt tại nhà Cha Sở đông đủ.


Trực - Phạm Xuân Đào - Đặng Trung Tâm
Sau màn thăm hỏi gia cảnh mỗi người, đến giớ nhập tiệc. Ông cha sở họ đạo Xuân Đông tổ chức đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo: XO , bia lon và vài chai rượu ngâm chuối hột tuôn chảy như....nước! Cha sở Dũng còn cử thêm hai ông cha phó và hai ông ông trùm biện phụ tiếp chiêu đãi anh em.

Từ trái sang phải: Ấu - Đốc - Cha Dũng - Bá Phúc - Phước - Ông Biện

Cha phó nhiệt tình chuốc rượu XO cho từng ngưởi...
Ông Trùm - Cha phó Tuấn mới phong chức- Cha phó Thanh....
Giữa tiệc cha Đào nhắc tới những bạn cùng lớp là Tống Văn Tú và Trần Hiển Minh Đạt. Tú bận ở nhà chăm sóc cha Phêrô Tuân, thầy gỏ đưa phone cho cha Đào nói chuyện với Trần Hiển Minh Đạt. Đạt đang bận chạy đò du lịch cho khách hẹn 1 giờ sau sẽ xuống gặp. Cùng lúc đó anh em cũng phone hú Phạm Vĩnh Trung (lớp 66 và 67) thổ địa tại đây đến chung vui...

Chúa bà ơi! 40 năm rồi mới gặp....!

Người chưa tu xong chúc mừng người tu xong...
Đạt và cha Đào là hai anh em từng ăn ngủ học sát bên nhau trong thời gian ở chủng viện nên gặp nhau mừng mừng tủi tủi !


Phạm Vĩnh Trung (thổ địa)
Cha Đào kể hôm qua ngày 02/8 cha trở về chủng viện thăm các cha giáo và cũng ngày nầy cách đây 40 năm cha bước chân vào chủng viện nên lần trở về nầy mang rất nhiều ý nghĩa. buồn vui lẫn lộn. Vui vì các cha giáo cũng còn đó, buồn vì cảnh cũ bạn bè xưa đâu hết rồi !

Thầy Ấu nói: Uống hết nói mới tin...

Cha Đào đang say sưa nhắc lại những kỷ niệm xưa dưới mái trường


Hai anh em mình uống cạn ly nầy nhe..
Cha Đào: Anh tha cho em để em còn thấy đường về...Pháp nữa chứ!

1,2,3....dzôôôô.....nè các bạn !
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, đúng 15 giờ anh em chia tay nhưng cơn mưa nặng hạt lưu giữ một vài anh em ở lại tán dóc tiếp đến 16g mới thật sự lưu luyến chia tay. Nghe đâu Cha Đào trở về Saigon anh em ở đây sẽ chiêu đãi tiếp...

Tin và ảnh từ Zắc Dũng Mytho
Trở về trang mục lục