Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

VỀ LẠI CHỐN XƯA

Võ Ngọc Hải, CCS Cái Răng Cần Thơ, lớp Vincent Liêm 1966, vừa từ Úc về Việt Nam. Hải còn một bà mẹ trên 80 tuổi, đã rất yếu, từ lâu nằm liệt trên giường và cũng đã lẫn lộn. Nhưng bà cụ đôi khi tỉnh táo và rất muốn được tham dự Thánh Lễ.

Sáng ngày 21.01.2010, Lm. Nguyễn Văn Tiếng, cùng với Thành “võ” có đến thăm bà cụ, gia đình, dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, nguyện cầu bình an năm mới, đặc biệt cho bà cụ.

Sau đó, hàn huyên tâm sự trong bữa cơm thân mật gia đình, hỏi thăm nhau về những anh em ở xa quê hương cũng như còn ở quê nhà.

Anh em gặp lại nhau, ai cũng đều có ... “bệnh” để “khai báo” cho nhau! – “già” hết rồi, còn gì! Còn gặp nhau lúc nào là mừng lúc đó rồi! Chuyến về này, Hải cùng về với “phu nhân” của mình!

Hải nhắc tên nhiều anh em và cũng nhờ CĐTG chuyển lời thăm hỏi và Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả anh em lớp Vincent Liêm, anh em CCS Cái Răng Cần Thơ và tất cả bạn đọc.

Cũng nên biết, Hải có một bà chị, tên Kim Sa, cũng đau tai biến, đang đi đứng rất khó khăn, còn Thành “võ” đang trị bệnh cho vợ ở nơi xa gia đình, bằng thuốc nam, thuốc bắc, xem như “cầm cự” đến lúc nào hay lúc ấy, tùy Thánh Ý Chúa vậy.

Xin cầu nguyện cho nhau.   


Anh Hải - Cha Tiếng - Mẹ anh Hải

Dâng lễ cầu nguyện cho bà cụ

Bà cụ chịu lễ

Cha Tiếng - anh Hải và "bà xã"

Ông Cậu anh Hải - Thành "Võ" - Cha Tiếng - anh Hải


TAM LE A.
ONG HAI BO OT DAY HA?
AN THIT CANG GU RU NEN PHAT TUONG NHI? 
CO GAP CHO GUI LOI THAM ONG NHENG/
MINH GIUP XU BO OT NAM 75-76 THOI CHA TRIEU
(BAY GIO CHA TRIEU VE NANG GU HUU ROI)
Rev Paul Huynh Chanh - Fri, Jan 22, 2010 at 10:41 PM
Vietnamese Catholic Chaplaincy in London
117 Bow Common Lane, London E3 4AU
020 7987 34 77

Tam Le  mến
Xin hỏi có phải Ngọc Hải đã từng giúp cha Bùi Ngọc Tỷ ở Cồn Én không??
Nếu đúng, cho Khổng Nhuận gởi lời hỏi thăm và cho biết mail của Hải
để anh em tán gẫu một chút.
Mến
Nhuận
Duc Nhuan Khong <khongnhuan@gmail.com> - Sat, Jan 23, 2010 at 12:23 AM

 

 

 

NguoiAnGiang

 

 

 

 


Trở về trang mục lục































CHÚA NHẬT 3 TN Năm C
Thần khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4,18)

 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.