Chuyện hôm nay Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


LỄ GIỔ CHA ANTÔN THUẬT
Năm 2010 -Phước Hảo - Trà Vinh

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2010, nhiều nhóm anh em CCS P.Minh Vinh Long từ các nơi đổ về nhà thờ họ đạo Phước Hảo, Trà Vinh, GP Vĩnh Long. Chúng tôi thấy có mặt các anh em từ Cái Đôi, Vĩnh Kim, Mặc Bắc, Vĩnh Long, Bến Tre và Saigon. Chương trình ngắn gọn: Họp mặt, thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn, cơm thân mật và chia tay.

Được biết ngày này do Cha Be, Cha sở Phước Hảo, đại diện anh em đứng ra tổ chức. Chúng tôi cũng thấy có mặt các Cha Binh, Cha Xanh, Cha Thường, Cha Tùng (Cha phó mới của Phước Hảo).

Sau thánh lễ, bữa cơm thân mật tổ chức trong nhà xứ. Đặc biệt, Vũ Cư Tuyến (Mỹ) đã gởi tặng ban tổ chức 2 chai rượu và mỗi người 1 DVD nói về Đức Mẹ La Mã Bến Tre (đĩa này do tài trợ của Vũ Cư Tuyến và Ngô Ngọc Thắng). Và trong sáng hôm ấy chúng tôi cũng đã nhận tin báo Nguyễn Kim Sơn (Mỹ, gốc Cầu Ngang) đã chuyển về 100 USD cho ban tổ chức lễ giổ Cha Antôn.

VÀI HÌNH ẢNH TRONG NGÀY NÀY

Nhà thờ Phước Hảo

Sân nhà thờ

Nhà xứ

Di ảnh Cha Antôn

Thánh lễ đồng tế

Hihi... hỏng nhớ tên gì

Cha Thường

Cha Be, Cha sở Phước Hảo

Cha Binh - Cha Tùng

Xem trang 2


Trở lại Quán Ven Đường



 


CHÚA NHẬT 33C - TN
“Mà Người không phải là
Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38)

VIDEO CLIP

Tại sao có rất nhiều người sợ Chúa Kitô dù Ngài rất yêu họ. Lời dạy của Ngài giúp họ sống hạnh phúc hơn, xã hội tốt đẹp hơn. (Bosco Thiện-Bản)

 

NGHE NHẠC