casinos counter
Chuyện hôm qua Lẫu thập cẩm Nhắn tin
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

Đôi lời

ÂN TÌNH

            Lễ giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp vào ngày 12.3 hàng năm. Để tránh cảnh đông người, tôi quyết định hành hương kính viếng mộ phần Cha Phanxicô vào ngày hôm sau, ngày 13.3.1989. Bên mộ phần Cha Phanxicô ngày ấy, tôi đã có giờ đọc kinh cầu nguyện thật sốt sắng và đã khấn hứa: “Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho con được làm linh mục, nhờ lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Diệp. Amen!” Tôi cũng đoan quyết là sẽ tích cực giúp đỡ việc tuyên thánh cho Cha Phanxicô khi có thể. Lời hứa nầy không bao giờ phai mờ nhưng thật rất mù mờ.

            Tôi đã được Chúa thương cho làm linh mục. Lời cầu xin nầy chắc chắn đã được Cha Diệp cầu bàu nhiều lần trên thiên đàng. Cha Phanxicô đã hoàn tất ân tình dành cho tôi! Còn tôi làm sao để gọi là “tích cực giúp đỡ việc phong thánh cho Cha Phanxicô” như đã hứa.  

            Năm 2005-2008 tôi theo chương trình Giáo Luật ở Đại Học St. Paul, Ottawa ở Canada. Tôi cố gắng học thật chu đáo môn Phong Thánh do Cha Roland Jacques dạy. Cha giáo Roland Jacques, dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tên Việt Nam, Dương Hữu Nhân, nói tiếng Việt thông thạo và là người đã có công trong việc tuyên phong chân phước ngày 5.3.200 ở Roma cho Anrê Phú Yên, tử đạo 26.7.1644. Cha Roland đã nhận lời để giúp tôi thực hiện lời hứa với Cha Diệp.

            Tạ ơn Chúa! Nhưng tôi cảm thấy sợ khi bắt tay vào việc: tiến trình kéo dài ít là từ năm năm đến 10 năm. Nhiều công sức và nhiều tốn kém để hoàn thành một vụ án tuyên phong chân phước. Tôi xin bắt đầu với con SỐ KHÔNG. Không sao! Không lo! Không nản chí! Không ngại khó… và sẽ không thất bại vì không việc gì là không có thể với Chúa. 

            Không dám kêu gọi, vì “chưa làm được gì đã quyên góp” như tiếng đời thường gièm pha. Sợ lắm! Nhưng cũng muốn chia sẻ tâm sự nầy chỉ với những ai biết và hiểu giá trị của con số không. Rồi đây, SỐ KHÔNG sẽ thành TẤT CẢ: Tất cả với lòng thành. Tất cả cho danh Chúa. Tất cả với Chúa. Tất cả cho Giáo Hội & vì phần rồi các linh hồn.

            Xin Chúa Giúp Giáo phận Cần Thơ, Giáo Hội Việt Nam qua sự đóng góp nhỏ bé của chúng tôi, được biết can đảm và kiên nhẫn thực hiện việc tuyên phong thánh cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp qua lời cầu bàu của chính Ngài. Xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại cầu nguyện và chia sẻ công việc khó khăn nầy. Xin  đặt tất cả trong tay Chúa. Amen


            Trong Chúa Kitô.



Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, chưởng ấn
4410 - 51 Ave. St. Paul, Alberta, Canada T0A 3A2

E-mail: hongancanada@yahoo.ca
Tel. Văn phòng: (780) 645 3277 Ext.29
Cell: (780) 862 9778

 


Mời xem các bài liên quan:

- Thành lập Hội Người Ái Mộ Cha PX Trương Bửu Diệp
- Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
- Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn
- Tiến trình tuyên phong Chân Phước và Hiển Thánh

Trở về trang đầu TRI ÂN

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 31 TN - A
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người
phục vụ anh em.” (Mt 23,11)


LỊCH

 

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.