NGÀY TRỞ VỀ
Bài và ảnh Zắc Dũng MyTho
Tôi vẫn biết ngày không dài vô tận
Và cuộc đời như một chuyến tàu xa
Tôi đã gắng vượt chặng đường lận đận
Để hôm nay thanh thản trở về nhà.
Xin mượn bốn câu thơ trên của nhà thơ Đoàn thế Mậu để nói lên tâm trạng trong ngày trở về lần đầu tiên sau 35 năm để dự họp mặt Ngày Truyền Thống Gia Đình Ex Luro năm 2010 tổ chức vào ngày 01/5 hàng năm.
Có lẻ mình là kẻ khá “may mắn” khi thuở nhỏ được thụ huấn ở hai tiểu chủng viện: Mỹ Tho và Sài Gòn. Trở về ngôi trường thứ hai với tâm trạng náo nức và hồi hộp vì không biết sẽ gặp lại được những ai và mọi người còn nhận ra mình không ! Không như mình tưởng, mình trở về được đón nhận trong vòng tay thân ái của các bạn đồng lớp và một vài bậc đàn anh. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, những câu chuyện dĩ vãng được thay nhau nhắc kể, những hình ảnh xưa dần dần được tái hiện nối kết lại như một đoạn phim mà phim trường là TCV Thánh Giuse Sài Gòn….! Điều bất ngờ là sau 43 năm, mình gặp lại thầy Lê phước Thiện (1954) làm giám thị năm 1966 ở TCV Gioan XXIII Mỹ Tho.
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Hơn 14 giờ mọi người phải lưu luyến chia tay. Hẹn gặp lại nhau trong Ngày Truyền Thống Gia Đình Ex Luro năm 2011.


Trung Tâm Mục Vụ Saigon

Nhà nguyện ĐCV Saigon

Zắc Dũng và bà xã

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng (lớp 1962), Giám mục giáo phận Phát Diệm.


Thánh Lễ đồng tế

Xổ số Tombola



"Thạch Đầu Đà" Lê Công Thạch CV 66 - Cao Tấn Chi - Tamle

Anh niên trưởng Nguyễn Trí Dũng lớp (1959) chúc mừng ngày trở về của Zắc Dũng.

NguoiAnGiang - NguoiMyTho giữa Saigon nóng hừng hực
SLIDESHOW EX LURO 2010
Trung Tâm Mục Vụ GP Saigon
Xem Slideshow bản Full xin click vào link:
http://news.webshots.com/slideshow/577563649bSOKTx
Rất nhiều hình ảnh khác trong Album này, xin click vào link sau:
http://news.webshots.com/album/577563649bSOKTx?vhost=news
Ảnh Zắc Dũng Mytho
Trở về trang mục lục