MÙA XUÂN ÂN LỘC AN BÌNH
Đã qua ba cái tết: Xuân Đinh Hợi 2007, Xuân Mậu Tý 2008 và Xuân Kỷ Sửu 2009, tôi đã hòa mình hưởng trọn sắc xuân nơi họ đạo An Long bé nhỏ nhưng luôn thắm đượm tình Chúa thơm ngát tình người này. Và năm nay, Xuân Canh Dần 2010, một lần nữa, tôi lại được cùng mọi thành viên trong họ đạo dâng lên Chúa, tiến lên Mẹ, dâng lên các Sứ Thần và Chư Thánh cùng tán dương chúc tuổi Tân xuân bên nhành lộc thánh – kim chỉ nam sống đạo với Lời Chúa soi lối, mở đường!
Ngôi nhà thờ nhỏ bé dù đã được chuyển sang nền đất mới, dù đã được nới rộng hai hành lang từ trưa thứ hai ngày 11.01.2010 sau khi đã thu dọn hang đá mừng Chúa Giáng Sinh năm 2009, cũng không đủ sức chứa hết mọi anh chị em giáo dân tập trung trong thánh lễ cầu bình an cho năm mới vào sáng mồng một tết Canh Dần 2010. Khuôn sân mới dù đã di dời tháp chuông đi nơi khác từ sáng thứ tư ngày 13.01.2010 cũng không đủ rộng để mọi người có thể đứng thoải mái mà dâng lời chúc tụng tôn vinh. Vậy mà khi cha sở Antôn và tôi cùng ra trước tiền đường để trao Mình Thánh Chúa, một cảnh tượng thật cảm động đang hiện ra trước mắt chúng tôi: dù phải đứng trọn vẹn cả buổi lễ, mọi gương mặt đều rạng nét xuân tươi, nhưng tư thế tham dự các nghi thức phụng vụ rất trang nghiêm. Từng dòng người nối nhau thong thả tiến lên kính cẩn rước Mình Thánh Chúa: sức sống thần thiêng Chúa trao đang tiếp sức cho con cái Người ngay từ giây phút khơi nắng xuân hồng.
Khi cung nhạc dạo khúc mừng tuổi Chúa vang lên, tôi thấy lòng mình rưng rưng xúc cảm. Một sự thay đổi thật tận căn, thật lạ lùng, thật tuyệt vời mà Chúa, mà Mẹ, mà các Sứ Thần và Chư Thánh đã và đang ban tặng cho họ đạo An Long này! Từ một họ đạo âm thầm ít ai để tâm, chú trọng, đã dần dần như “hạt cải nẩy mầm”, từng bước tách đất vươn mình để đón nhận trọn vẹn ánh dương thiên ân của Chúa và cùng từng bước mừng đón sự tiếp nhận hiệp thông của các giáo xứ anh em, của các chủ chăn lân cận, của cả anh chị em lương dân đang sống cận kề. Một cuộc đổi đời, hoán chuyển tự tâm!
Trong không khí thánh thiêng với hương trầm ngào ngạt lan tỏa nhẹ nhàng, mọi tâm hồn đều hướng về cung thánh, nơi cha nhân từ đang vui mừng mở rộng vòng tay để đón tất cả những đứa con sau một năm vất vả, giờ cuối năm cũng cố gắng thu xếp để quay về chốn cũ quê xưa! Những đồng tiền tích lũy từ những giờ lao động cật lực cũng được trính ra để góp trút phần vào việc xây dựng ngôi Thánh đường mới. Không phải là “lì xì cho Chúa”, mà là “lì xì cho ước vọng tương lai của mình”. “Đồng tiền của nhiều bà góa” gom lại, cũng đỡ gánh phần nào cho vị chủ chăn! Già trẻ lớn bé gì thì cũng có ít nhiều để dâng lên Chúa. Mỗi người tùy lòng thơm thảo của mình, tùy sự thu nhập của mình, tùy ngân quỹ của cá nhân, của gia đình, của khu giáo của mình. Những đồng tiền mùa xuân đã nói lên sự thảo hiếu của mỗi người đối với công việc chung của Giáo Hội, của Giáo Phận, của Giáo Xứ… Một khởi đầu tình yêu thương trong sự hiệp thông, trong sự hợp nhất, trong sự nối kết thật đẹp! Một khởi đầu rạng sắc nắng xuân tươi!
Những tà áo dài với muôn hồng ngàn tía đang quấn quít, đang uốn lượn, đang tung bay trong gió xuân với những bước chân rộn ràng niềm vui hội ngộ. Tiếng chào mừng rôm rã chúc nhau năm mới tràn hồng ân Chúa, phúc lộc an khang, vạn sự như ý với những nụ cười hân hoan làm cả khuôn viên nhà thờ rực sáng tình thương thánh đức. Mục tử và đoàn chiên dành cho nhau những nụ cười với tay bắt mặt mừng và những lời chúc mừng năm mới thật thắm thiết thật nghĩa tình, ngập tràn niềm vui nơi mái nhà chung.
Tôi hướng nhìn ra đài Mẹ, rất nhiều gia đình đang quây quần trước đài Mẹ. Một khung cảnh thật ấm cúng, thật thảo hiếu, thật nghĩa tình. Tự nhiên trong tôi dâng lên một niềm tin lạ lùng: Mẹ đã trợ lực tối đa để đoàn con nơi đây sẽ mau chóng có được ngôi Thánh đường mà tất cả mọi người đều đang mơ ước, và Mẹ cũng giúp mỗi người đến nơi đây sẽ củng cố được ngôi thánh đường nội tâm của riêng mình để mọi tâm hồn đều hưởng một mùa xuân an bình, một mùa xuân yêu thương và một mùa xuân tràn ngập thánh ân.
An Long, Thứ năm, ngày 18 tháng 03 năm 2010
Lm. Giuse Lê Quan Trung




Trở về Mục Lục Bài - Tin Xứ Đạo
|