Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


GIÁO DÂN AN LONG NHẬP SẮT VỀ KHO
CHUẨN BỊ XÂY DỰNG NHÀ THỜ AN LONG

Sau LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN 27.5.2009, nền nhà thờ được mở rộng thêm hơn 1000m2, di dời Đài Đức Mẹ về phần đất mới. Sau đó vì đến mùa nước lên, chỉ đào xuống 1m là có nước, việc ép cọc đóng cừ làm nền nhà thờ không thể tiến hành được.

Thứ tư, ngày 18.11.2009, chiếc xà lan chở 197 tấn sắt từ Sài Gòn về bến Phú Ninh, gần ranh xã An Long, trên sông Tiền, để đưa số sắt bành (sắt cuộn tròn) về kho bằng đường xe, vì bến sông trên con kênh ở nhà thờ quá nhỏ, không thể đưa loại sắt đó lên được. Vận chuyển thủ công (bằng tay) thì không thể được. Nên số sắt bành này được di chuyển bằng xe tải nhỏ từ bến sông ở Phú Ninh về kho nhà thờ.

Sau khi số sắt bành đã đem về kho rồi, Thứ Sáu, xà lan về đến bến nhà thờ, để đem loại sắt cây vào kho. Vì đường rất hẹp, không thể xử dụng bất cứ phương tiện cơ giới nào, việc vận chuyển lòn lách qua những lối hẹp quanh co rất khó khăn. Dự trù sẽ mất 4 ngày để dưa sắt vào kho, nhưng 2 ngày rưởi là xong. Đến 12g trưa Chúa Nhật, ngày lễ Kitô Vua thì kết thúc, 197 tấn sắt – số sắt dự trù làm đủ cho nhà thờ An Long – đã được nhập vào kho an toàn.

Giáo Xứ An Long chân thành cám ơn công ty THÉP VIỆT đã tạo điều kiện rất dễ dàng trong hợp đồng mua bán, để bước đầu, giáo xứ được thuận lợi trong việc tiến hành xây dựng nhà thờ.

Cám ơn tất cả các chủ phương tiện vận chuyển, đặc biệt các xe tải nhỏ đã giúp hoàn toàn miễn phí cho Nhà Thờ. Cám ơn tất cả mọi người đã CHUNG GÓP BÀN TAY XÂY DỰNG NHÀ THỜ AN LONG.

Xin ơn trên xuống muôn ơn lành cho quý vị.

Mời bạn đọc xem một số hình ảnh trong những ngày đưa sắt về kho xây dựng Nhà Thờ.

 


Chuyển sắt bằng xe từ xà lan về kho

Chuyến xe sắt đầu tiên

Nhập kho

Lên sắt ở bến sông

Chuyển lên từ cây sắt



Trẻ, già, trai, gái đều tham gia

Làm việc Chúa, ăn cơm nhà Chúa

197 tấn sắt đã vào kho xong
vào 12g trưa Chúa Nhật




Nhập kho

Nhập kho

Nhập kho

Xà lan chở sắt về bến

Xà lan chỡ sắt

Đường lên rất hẹp

Chuyển sắt
Trẻ, già, trai, gái đều tham gia

Một lòng góp sức

Hồn nhiên không tính toán




Một góc thanh bình nơi xóm đạo


CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu  Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,42-43)
 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.