Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


PHÚT TRI ÂN
THAY LỜI CẢM TẠ!

           Được sự trợ giúp đầy yêu thương và chia sẻ tân tình của cha chính xứ Thủy Giang, Giáo hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa – Cha cố Giuse VŨ VĂN TÂN – Chiều thứ sáu ngày 28.05.2010, tôi đã đến chào và vấn an, đồng thời cũng cảm ơn cha cố và cộng đoàn Giáo xứ đã ưu ái tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giáo xứ An Long, Giáo hạt Cao lãnh, Giáo phận Mỹ Tho (nơi mà cha sở Antôn Nguyễn Văn Tiếng và tôi, trong chức vụ cha phó, đang phụ trách) được đón nhận sự trợ giúp tích cực và nhiệt tâm đóng góp xây dựng nhà thờ An Long.

            Ngay khi gặp mặt, Cha cố Giuse đã trấn an tôi và cho biết, dù hồi đầu tháng năm đã có Giáo xứ từ nơi khác cũng đã đến xin cộng đoàn Thủy Giang trợ giúp. Chính cha cố Giuse đã đưa ra ý kiến là cả hai cha con cùng đồng tế trong cả ba thánh lễ (chiều Thứ Bảy và sáng, chiều ngày Chúa Nhật), đồng thời Ngài cũng muốn tôi chia sẻ trong tối Thứ Bảy ngày 29.05.2010 tại lễ Đài Mẹ Fatima trong khuôn viên Giáo xứ, vì tối đó là kết thúc tháng hoa kính mẹ với buổi “Giã Hoa”. Và rồi chương trình đã được tiến hành và diễn ra đúng như hoạch định của Ngài.

            Trong cả ba Thánh Lễ, cha cố Giuse đã tận tình giới thiệu về Giáo xứ An Long. Ngài đã kêu gọi các giới trong cộng đoàn Thủy Giang hãy chia sẻ và đóng góp tận tình để nâng cao tình tương thân tương ái giữa một Giáo xứ đã tương đối ổn định về cơ ngơi và một Giáo xứ vẫn còn trăm bề thiếu thốn về cơ sở vật chất. Sự gợi ý của cha chính xứ đã làm cho mọi người hiểu rõ bổn phận liên đới trong việc truyền giáo nơi các Kitô hữu hơn. Không những thế, mà cha cố còn tặng luôn cho Giáo xứ An Long cả phần tiền rỗ (quête) mà giáo dân vẫn quen thực hiện bổn phận đối với xứ nhà. Ngài nói với tôi: “việc nhà Chúa mà, cha Trung !”.

           Chính sự chia sẻ cao quý đã giúp tôi nhận rõ tấm lòng của vị mục tử rất đáng kính ở nơi đây. Ngài giúp tôi hiểu hơn sự liên đới là dấu chỉ hiệp nhất mà Đức Ki-tô luôn muốn mọi thành viên  trong Giáo Hội Ngài cần thể hiện. Ngài giúp tôi ý thức hơn bổn phận của một mục tử: không chỉ lo cho mình, cho giáo xứ mình, cho nơi mình được Đức Giám Mục giao cho quản trị, mà còn cần có tấm lòng nâng đỡ những nơi đang cần sự trợ giúp, đỡ nâng.

           Không chỉ như vậy, mà cha cố Giuse còn sinh hoạt với Ban Hành Giáo, với ông Chánh Trương, các ông trùm, các bà quản để giúp tôi trao những lá thư gọi mời sự trợ giúp An Long. Chính nhờ sự tích cực đỡ nâng này mà Giáo xứ An Long qua ba Thánh Lễ đã nhận được từ những tấm lòng hảo tâm đầy nhiệt tình nơi Giáo xứ Thủy Giang một số tiền ngoài mong đợi của tôi: 85.260.000 đ (tám mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng). Mặc dù đời sống kinh tế nơi đây vẫn còn vất vả, nhưng với khoảng ba ngàn con tim đã hòa cùng nhịp đập của vị mục tử dẫn đàng, đã mang đến cho Giáo xứ An Long thấm đậm Tình Chúa, thấm sâu tình người. Nghĩa tình này xin ghi mãi trong tim ! Cùng với số tiền trên, tôi còn nhận được sự đóng góp từ gia đình ông phó ngoại vụ của Giáo xứ một chiếc máy nổ hiệu Yanmar 7 mã lực ! Một món quà ngoài dự đoán của tôi !

           Về tới An Long, tôi đã trình lại với cha sở Antôn tất cả những gì mà tôi đã đạt được. Giáo xứ Thủy Giang là nơi đầu tiên trợ giúp xây dựng nhà thờ An Long qua việc cho phép dâng Thánh Lễ kêu gọi giáo dân trong Giáo xứ giúp đỡ như vậy. Một khởi đầu đầy nghĩa tình, đầy may mắn, đầy thuận lợi. Trên đường về, tôi còn được cha cố gọi điện thoại cho biết  bà con Thủy Giang vẫn đang tiếp tục gởi Ngài những bì thư để tiếp tục nâng đỡ họ đạo An Long.

           Kết thúc tháng hoa, những khúc Thánh Vũ “Giã Hoa” của các em thiếu nhi trong đội hoa không làm cho tôi buồn, mà tôi cảm thấy ấm lòng với cảm nghĩ tôi đang “giã hoa thế tục” để học nơi Mẹ mang hương hoa vào đời sống nội tâm, để rồi dần lan ra với những cộng đoàn mà tôi có dịp gặp gỡ, có dịp sẻ chia, có dịp đón nhận. Bằng chứng của những cảm nhận này chính là buổi “Giã hoa” kết thúc tháng hoa kính Mẹ, thì hương hoa ngũ sắc thần thiêng từ nơi vị chủ chăn, từ nơi ba ngàn tấm lòng của cộng đoàn Dân Chúa Thủy Giang đã biến thành sức mạnh tổng lực trợ giúp Giáo xứ An Long, nơi tôi đang thực tập đời mục vụ của mình, những tình cảm thân thương, ruột thịt, những sẻ chia tận tình, quý báu trong tình con chung của Mẹ.

          Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô trả công bội hậu cho cha cố Giuse - người Cha, người Thầy đáng kính của con, Ban Hành Giáo, và quý cụ ông, cụ bà, ông bà anh chị em giáo dân Thủy Giang đã thể hiện Giới Luật Yêu Thương bằng chính hành động cụ thể như ý của Chúa Kitô.

                                                            An Long, Mùa Hoa Phượng, ngày 04.06.2010

                                                                        Lm.Giuse LÊ QUAN TRUNG

Nhà Thờ Thủy Giang

Cha Giuse Vũ Văn Tân - Cha Giuse Lê Quan Trung

Cha Giuse Tân

Ban Hành Giáo

Dâng hoa

Giã Hoa

Thánh Lễ

Thánh Lễ

Chia sẻ

 

 

Trở về Mục Lục Bài - Tin Xứ Đạo

 

   




LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. (Lc 9,16-17)

 

LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.