Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 
TĨNH TÂM HỘI ĐỒNG MỤC VỤ Gx. AN LONG

Vào ngày Thứ Năm, 11.01.2012, Giáo xứ An Long đã tổ chức một buổi Tĩnh Tâm cho Hội Đồng Mục Vụ, thời gian từ 8g sáng đến 11g30, sau đó dùng cơm trưa ở Nhà xứ. Tham dự trong buổi tĩnh tâm lần này, có Hội đồng Mục vụ Giáo điểm Cả Nổ, và đặc biệt có Hội đồng Mục vụ của Giáo điểm Phú Thành A lần đầu tiên tham dự, vì mới có nhà nguyện vào cuối năm 2011 vừa qua.

Đề tài Tĩnh Tâm lần này là “Làm việc hết lòng”, do Cha sở Antôn chia sẻ, theo đoạn Tin Mừng “Dụ ngôn 10 nén bạc” (Lc.19,11-26). Trong phần gợi ý suy niệm, Cha sở Antôn đã phân đề tài ra những đề mục nhỏ để cùng suy tư:

1. Thế nào là làm việc hết lòng ?

     (Gợi ý: Làm việc với tất cả những gì mình có, theo khả năng của mình: tiền bạc, tâm trí, năng khiếu, hoàn cảnh…)

2. Thiên Chúa “đòi cái không gởi, gặt cái không gieo” có đúng không ?”

     (Gợi ý: Thiên Chúa đã gởi cho con người sự sống, năng lực, đã gieo vào lòng mọi người “hạt giống” chân thiện - thiện căn – con người phải gìn giữ và phát triển nó, để làm vinh danh Thiên Chúa và yêu thương chia sẻ với tha nhân. Tất cả là của Thiên Chúa, Ngài có quyền “đòi” lại theo ý Ngài: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về ai ? (Ga.18,37)).

3. Ai có cho thêm, ai không có, thì ngay cái đang có cũng bị lấy đi.

(Gợi ý: Nhiều người Chúa đã cho biết bao ân huệ, nhưng không nhận ra hồng ân của Chúa, sau cùng đã đánh mất tất cả. Thí dụ: có một anh chàng đã lập gia đình, có vợ hiền và một đứa con ngoan. Cha mất để lại gia tài kết xù, nhưng anh ta cứ ăn chơi tứ đổ tường, tài sản bán dần đến trắng tay, vợ anh chịu không nổi, bồng bế con bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, anh xin người ta che một cái chòi ở đậu, ngày ngày đi ăn xin. Năm tháng trôi qua nhanh, anh trông già hẳn đi, lại nhiều bệnh hoạn hành hạ. Một sáng nọ, cái chòi nhà anh không mở cửa như thường lệ. Đến trưa, có người đánh bạo đến mở cửa xem, thấy anh đã chết. Khi cuốn chiếc chiếu để gói xác anh, người ta thấy một lớp tiền giấy 500 Trần Hưng Đạo (trước 75) trải đều trên chiếc chõng tre của anh. Anh nằm trên lớp tiền đó ! Có thể anh đã dành dụm tiền ăn xin để “mua” lại những gì đã mất. Có thể anh nằm trên lớp tiền đó như nằm trên chiếc nệm êm ái để thả lòng bay theo những giấc mơ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật mà anh từng có đã bay xa… tất cả đã muộn màng ! )

4 . Nhiều điều Chúa ban là Hồng Ân, mọi cách sống và việc làm vì Sáng Danh Chúa là Ơn Gọi.

     (Gợi ý: Nhìn lại, chúng ta đã sử dụng Ơn Chúa thế nào ? Đáp trả thế nào ? Có tìm thấy Niềm Vui Phục Vụ với những hồng ân mà Chúa trao ban không ?).

Sau phần hội thảo về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ và Giáo điểm, là Phép Lành bế mạc.

Anh em vui với nhau vài ly rượu hạnh ngộ trong bữa cơm thân mật, chụp hình lưu niệm rồi chia tay.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau.
(Tv.133,1).

Canhdongtruyengiao.net xin gởi đến bạn đọc những hình ảnh có liên quan đến bản tin này.

Cha Phêrô Nguyễn Thái Ngọc đọc Tin Mừng mở đầu buổi Tĩnh Tâm

Cha sở Antôn chia sẻ.

Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ An long, giáo điềm Phú Thành A, giáo điểm Cả Nổ.

Hội thảo, ý kiến...

Cha Phêrô Nguyễn Thái Ngọc.

Xem tiếp Phần II

 

Trở về Mục Lục Bài - Tin Xứ Đạo

 

   




LỄ HIỂN LINH
 “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt2,11)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.