casinos counter
Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

ĐỨNG TRƯỚC ƯỚC MƠ VẪN NGỠ NGÀNG

Lm. Giuse Lê Quan Trung

Chưa bao giờ mà tâm hồn của cộng đoàn giáo xứ An Long lại rộn ràng tưng bừng vui sướng như sáng nay- Chúa Nhật 30 thường niên năm A – Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo- Chúa Nhật ngày 23-10-2001. Ngày khởi đầu tuần kết thúc tháng hồng nhiệm của Mẹ Mân Côi. Một niềm vui thiêng thánh lan tỏa trên mọi khuôn mặt, từ chủ chăn cho tới đoàn chiên: ngôi thánh đường kính dâng “Đức Bà Hồn Xác Lên Trời” đã hoàn thành xong tầng dưới – hội trường sinh hoạt trong tương lai của giáo xứ - ước mơ 41 năm giờ đây tâm nguyện đã đạt nửa đoạn đường! Một sự ngỡ ngàng cho mọi thành phần dân chúa nơi đây, dù chính họ đã đóng góp không ít công sức hơn hai năm qua, kể từ ngày Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc- Giám mục giáo phận Mỹ Tho đặt viên đá đầu tiên với lời chúc phúc mong cho hạt giống tin mừng sẽ nẩy nầm trên mảnh đất cằn khô sỏi đá này!

Cái gì cũng không qua thánh ý chúa với sự dẫn đưa của mẹ, em ạ!”. Cha sở Antôn đã nói với tôi như thế cách đây ba hôm (sáng sớm Thứ Năm , ngày 20-10-2011) khi hai anh em ngồi uống trà với nhau trước khi tôi đi dâng lễ sáng với cộng đoàn (một thói quen hình thành từ lúc nào mà hai anh em- Sở cũng như Phó- đều không còn nhớ nữa, bởi nó đã thành cái nếp lâu quá rồi!). Theo dự trù, thì lễ Các Thánh Nam Nữ năm nay, ngài mới “di dời” nơi phụng tự sang nhà thờ mới (mà chỉ mới có nửa khúc thôi!) Nghĩa là dùng hội trường để làm “nhà thờ tạm” cho bà con giáo dân có chỗ tương đối ấm cúng hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn trong việc tôn thờ chúa. Ai dè! Đúng là ở đời, cái chữ “Ngờ” không ai học nỗi thiệt! Đùng một cái, Nước lũ ngập tứ phương thiên hạ! Nhà sập, đê bể, đường trôi… An Long cũng cùng chung kiếp nạn! Nước dâng lên tới cung thánh. Vậy là… Cha sở quyết định luôn: “phải di dời cấp tốc em ơi !” Và rồi … tội nghiệp cho thầy thợ, phải tranh thủ quyết liệt đêm ngày chạy đua với lũ! Ai lên mạng internet với trang website www.canhdongtruyengiao.net sẽ thấy, An Long cũng đang ngất ngư với lũ, với mưa, với giông, với bão… ý là chưa tới “năm Thìn” theo kiểu người xưa vẫn nói đó! (năm Thìn bão lụt !).

Sáng Thứ Sáu (21-10-2011), cha con xăn quần lội nước! Kẻ chuyển ghế, người bưng tượng! Đám nhỏ gặp nước khoái lắm! Xúm nhau khiêng từng tấm dalle (đan) ra khỏi nhà thờ nhỏ để mấy chú mấy bác kịp lót cho con đường dẫn vô “nhà thờ mới”. “Mệt mà mừng lắm cha ơi! Mệt mà vui lắm cố phó ơi!”. Rộn rã cả một góc trời… còn Cha sở và Cha út cũng như thầy Tuấn thì luôn bám sát  mọi hiện trường và luôn miệng động viên làm mọi người thêm phấn khởi, nhanh tay di dời đặng tránh lũ cho…lẹ!

Còn trong nhà thờ mới, các bà các cô quét lau liền tay với sự tiếp tay xăng xái của đám nhóc nhỏ thiếu nhi, cũng đang hăm hở quyết liệt không kém! Bầu khí hăng say làm nao nức lòng người và Cha sở nói với tôi: “Chúa và Mẹ muốn anh em mình khiêm nhường đó, em ạ!” Tôi nghĩ đúng vậy! Bởi nếu đúng ý nguyện, chắc chắn cũng sẽ có chút tiệc mừng! Có sự hiện diện của các cha láng giềng chung vui! Vậy đó, “người tính không bằng trời tính!” thiệt! Và Chúa chỉ thương những kẻ khiêm nhường mà!

Nhưng khi mọi người đã chuyển xong bàn thờ, bàn thánh và đồ đạc trong ngôi nhà thờ cũ ra ngoài, cầm chiếc máy ảnh để ghi lại phút lịch sử sang trang của họ đạo, nhìn vào ngôi nhà tạm vẫn còn Mình Thánh Chúa trong đó với cây thánh giá còn gắn chặt trên vách , tôi chợt thấy buồn thật buồn! Vẫn biết: bất động là chết! Cố định là rồi mạng! Giậm chân tại chỗ là thụt lùi! Vẫn biết: ngôi nhà thờ cũ kỹ này đã làm tròn phận sự che nắng che mưa suốt 41 năm cho anh chị em giáo dân nơi đây có chỗ tới lui để thể hiện niềm tin  và minh chứng đức tin của mình! Ngôi nhà thờ xuất thân từ một kho lúa của một giáo xứ lân cận sẻ chia đã năm ba lần chấp vá cho đỡ mối mọt! Đã đôi lần chuyển dời để dọn đường cho “ngọn sóng sau” có cơ hội để thể hiện sức mạnh niềm tin và sự yêu thương hợp nhất của lòng Dân Chúa nơi đây bằng một ngôi thánh đường khang trang hơn! Đẹp đẽ hơn! Hợp với lòng Dân Chúa hơn! Và tôi vẫn biết: để làm tròn sứ mạng của mình, ngôi nhà thờ này đã từng là một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao nỗi buồn vui trong họ đạo! Chứng kiến bao thăng trầm thay đổi tự lòng người! Chứng kiến bao nhục vinh của những con người luôn cố gắng sống chết với niềm tin mà mình đã chọn! Buồn nhưng không phải để tiếc xót, để núm níu, để ghìm giữ, bởi quá khứ mãi mãi là quá khứ! Nhìn về quá khứ để trân trọng những thành quả tốt đẹp của một thời! Nhớ tới quá khứ để tránh đi những vấp váp đã có lần quỵ ngã! Vọng về quá khứ để ghi lòng tạc dạ công ơn của tiền nhân đã một thời khai phá, gieo hạt đức tin cho con cái Chúa nơi đây. Tôi buồn là buồn vậy đó! Cha sở vẫn chọc tôi: “ cha phó mình coi vậy mà cũng tình cảm và hoài cổ lắm đó hen!”, đúng ý chang!

Nhìn ngôi nhà thờ nhỏ, tôi chợt nhớ đến hình bóng của Thánh cả Giuse, Thánh Gioan Tiền Hô, không hiểu sau lạ vậy nữa! Xong bổn phận, âm thầm lặng lẽ mất hút dạng tăm!  Xong sứ mạng, chẳng muốn ai ghi ơn tạc dạ! Xong nhiệm vụ, thảnh thơi thanh thoát giũ bụi trần ai! An nhiên tự tại! Chợt nghĩ mình, mai kia mốt nọ, khi xong một nhiệm kỳ, có tham quyền cố vị để giữ chặt lợi danh mà quên đi “lời thề khai phá” không đây?

Và trọn ngày thứ bảy (22-10-2011), tới 17 giờ thì  mọi sự tạm ổn. Hội trường đã biến thành nơi tế tự vào ngay ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Hạt giống đã một thời mục nát, giờ đang lách đất vươn lên! Hứa hẹn một cánh đồng trĩu nặng hạt vàng hạt ngọc yêu thương. Từ trên sân khấu- giờ biến thành cung thánh trang nghiêm- nhìn xuống bốn dãy ghế dày đặt những khuôn mặt thân thương.

Họ đang chăm chú lắng nghe tâm sự của cha sở: “Thành quả này do chính niềm tin của cộng đoàn tạo thành chứ không do công cán riêng tư của một ai cả!”. Thật đúng, thành quả này do chính từ những lời kinh đong đầy nước mắt! Những lời nguyện đọng giọt mồ hôi! Những lời cầu thiết tha ngày ngày bên đài Mẹ, từ cụ già cho tới trẻ thơ! Đường còn dài, nhưng chừng như ý Chúa muốn Thánh Lễ đầu tiên nơi “vùng đất cũ mà mới” này phải được cử hành đúng ngày mà Giáo Hội Hoàn Vũ “cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc”. Đồng thời, hình như Chúa muốn cho những thợ gặt, thợ gieo nơi Cánh Đồng Truyền Giáo An Long này thấm nhuần để sống Đức Tin vững vàng hơn với lời cam kết của Ngài: “ đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)!

Thánh lễ khởi đầu đánh dấu bước ngoặc lịch sử sang trang của giáo xứ An Long do ba anh em đồng tế: Cha sở Antôn  - Cha út Phêrô và tôi (ở đây, giáo dân gọi Cha Phêrô Nguyễn Thái Ngọc, khóa 8 thuộc giáo phận Mỹ Tho là Cha út) cùng với cả cộng đoàn Dân Chúa An Long hiệp dâng tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ, tạ ơn thánh cả Giuse, đã trở thành bước khởi đầu cho giai đoạn hai, bởi ngôi nhà thờ thực sự vẫn còn đang phía trước! Nhưng tôi tin, rồi đây, với những gì mà vị mục tử nơi đây đã thể hiện trong quá trình mười năm đầu đời linh  mục đầy sinh lực của ngài dành cho giáo xứ An Long này; với những tâm hồn luôn biết lắng nghe và làm theo lời hướng dẫn của cánh chim đầu đàn; với những tấm lòng nhân ái hiệp thông từ các nơi vẫn đang mở rộng khi thấy bước đầu giáo xứ An Long đã trụ vững qua bao sóng gió của 41 năm trường, chắc chắn Chúa sẽ trợ lực, Mẹ sẽ đỡ nâng, thánh cả Giuse sẽ dẫn đường, để tâm nguyện của gần năm ngàn con tim nơi đây đạt được ước mơ thiêng thánh của mình mà đêm ngày họ vẫn ngóng trông.

Còn ngôi nhà thờ nhỏ bé kia, sau một thời gian ngơi nghỉ, chắc chắn nó sẽ tiếp tục góp mặt hiện diện trên cánh đồng truyền giáo Đồng Tháp – giáo phận Mỹ Tho này, bởi đã là chứng nhân thì dù già cỗi tới mấy, vẫn mang lợi ích cho những nơi đang cần đến nó, cho đến khi nó mục nát và nó vẫn tiếp tục cho đến hết năng lực để làm nền làm phân cho lúa mãi đơm bông.


Lm. Giuse Lê Quan Trung

 

Trở về Mục Lục Bài - Tin Xứ Đạo

 

   




CHÚA NHẬT 31 TN - A
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người
phục vụ anh em.” (Mt 23,11)


LỊCH

 

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.