Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

GIẤC MƠ 40 NĂM (05)
DIỄN TIẾN XÂY DỰNG NHÀ THỜ AN LONG:


XONG TẦNG DƯỚI, PHẦN CƠ BẢN


Tháng 6.2011

            Bạn đọc thân mến,

            Trước tiên, xin cám ơn tất cả các bạn đọc, quý ân nhân gần xa, đặc biệt là anh chị em giáo dân An Long, sinh viên học sinh, đang ở xa họ đạo, đã thường xuyên gọi điện, e-mail, thư từ thăm hỏi giáo xứ quê hương, dõi theo những bước đi của giáo xứ, đặc biệt là công trình xây dựng nhà thờ An Long hiện nay.

            Một số các bạn trẻ đi làm, hoặc đi học, hoặc có cuộc sống mới, phải ở xa họ đạo quê nhà, đã đề nghị gởi những thông tin về diễn tiến xây dựng nhà thờ để các bạn biết được tin tức và gần gũi họ đạo hơn, chúng tôi rất cảm động trước tình yêu đối với giáo xứ và tinh thần trách nhiệm của các bạn.

            Như các bạn đã xem bài viết “GIẤC MƠ 40 NĂM, tháng 5” của Cha Giuse Lê Quan Trung, vào ngày 27.5 vừa qua, công trình xây dựng nhà thờ đã đổ sàn lầu xong, và phải đợi đúng 1 tháng sau, mới tháo gỡ những tấm ván và cây chống đỡ. Tạ ơn Chúa, mọi việc diễn tiến rất thuận lợi và tốt đẹp.

            Và như vậy, tuy còn rất nhiều việc phải làm, nhưng phần cơ bản của tầng dưới nhà thờ coi như đã tạm xong, nghĩa là qua giai đoạn khó khăn và quan trọng nhất.   

            Cũng nên nhắc lại, phần đất của nhà thờ An Long có đường giây cao thế băng ngang qua xén mất gần 1/3 diện tích, trong khoảng đất này, không thể xây dựng công trình nào kiên cố được. Do đó, nhà thờ cần có tầng dưới, để làm “phòng đa năng”, như Hội Trường, những Lớp Giáo Lý, sinh hoạt đoàn thể…

            Tạ ơn Chúa, và xin cám ơn bạn đọc và quý ân nhân gần xa, cho đến hôm nay, “Giấc mơ 40 năm” đã đi được nửa đoạn đường, còn cần lắm sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và những lời cầu nguyện, chia sẻ giúp đỡ từ những tấm lòng vì Giáo Hội, vì cộng đoàn giáo xứ An Long và vì “Cánh Đồng Truyền Giáo”.

            Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria - Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Nhà Thờ - trả công bội hậu cho quý ân nhân và xuống muôn ơn lành cho tất cả chúng ta.

            Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc những hình ảnh mới nhất về “diễn tiến xây dựng nhà thờ An Long”, GIẤC MƠ 40 NĂM trong tháng 6 vừa qua.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG.


Cây cọ - nó đã trên 30 tuổi, là một thứ cây đặc trưng ở Campuchia, thân cây như cây dừa,
lá như lá cây thốt lốt, trái như trái cây đung đỉnh, nhưng khi chín, màu đỏ, rất đẹp. Nó còn
đây như một kỷ niệm nhớ về những ngày gian khổ, khi hàng ngàn người Công Giáo từ
trên 30 họ đạo ở Campuchia trở về nước vì chiến tranh ác liệt năm 1970.

Tầng dưới nhà thờ, Hội Trường, gian chính điện ở giữa, từ khán giả nhìn về sân khấu.

Hội Trường, gian chính điện ở giữa, từ sân khấu nhìn về khán giả.

Phía phải Hội Trường, từ phía khán giả nhìn về sân khấu

Phía trái Hội Trường, từ khán giả nhìn về sân khấu.

Hành lang bên phải, từ ngoài mặt tiền nhà thờ nhìn vào.

Hành lang bên trái, từ ngoài mặt tiền nhà thờ nhìn vào.

Mặt tiền Nhà Thờ.

Mặt tiền nhà thờ, nhìn từ góc phải.

Mặt tiền nhà thờ, nhìn từ góc trái.

 

Mọi sự chia sẻ giúp đỡ, xin gởi về:

Chân thành cảm tạ.


Trở về Mục Lục Bài - Tin Xứ Đạo

 

   



   

CHÚA NHẬT 16 TN
“… Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi,
còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.
(Mt 13,29)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.