Lịch sử Góp sức Tin - Bài xứ Đạo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

Lời cảm ơn của GX An Long ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
Xây Dựng Nhà Thờ An Long
- 27.5.2009

     ĐGM đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng NT An Long                                                                                  Trọng kính Đức Cha.

     Từ ngày thành lập họ đạo đến nay,  gần 40 trôi qua, hôm nay quả  thật là một ngày vui rất lớn cho cộng đoàn giáo xứ chúng con.

     Ngược dòng thời gian để nhìn lại quá khứ, cộng đoàn giáo xứ chúng con đã chen chút nhau sống trong mảnh đất phi trường chật chội và nghèo nàn này suốt 40 năm qua, nhưng thật may mắn, niềm tin chúng con vẫn vững vàng và lớp trẻ lớn lên tương đối vẫn rất ngoan đạo. Tuy cuộc sống còn đó nhiều khó khăn, tuy tương lai còn đó nhiều băn khoăn trăn trở, nhưng chúng con vẫn luôn ước ao, rồi có một ngày nào đó, chúng con có thể chung góp bàn tay, dựng lên được một ngôi nhà thờ mới tương đối rộng rãi hơn, khang trang hơn, để chúng con có điều kiện quây quần xum họp bên nhau đông đủ, trong ngôi nhà Cha tràn đầy ấm áp và yêu thương tình huynh đệ, cùng thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa, trong một nơi trang nghiêm và xứng đáng hơn.

Tuy dù cuộc sống còn đó nhiều điều chưa như mong đợi, nhưng trong xóm đạo đã có nhiều ngôi nhà xinh đẹp hơn xưa, có lối sống tiện nghi hơn xưa, cái ăn cái mặc khá hơn xưa, thế hệ trẻ được học hành cao hơn xưa … nói chung, cái gì cũng tương đối tốt hơn  xưa, cái gì cũng đã khác xưa, chỉ trừ có ngôi nhà thờ thì vẫn giống như  xưa. Tuy có sửa đổi đôi chút, tân trang, chắp vá đôi chút, nhưng như Đức Cha thấy trước mắt đây, ngôi nhà thờ này vẫn là một ngôi nhà quá bé nhỏ sánh với một cộng đoàn giáo xứ trên 4500 người, và quá sơ xài sánh với nhịp sống phát triển thời đại hôm nay.

     Vì thế, một ngôi nhà mới là một ước mơ mà cộng đoàn giáo xứ chúng con ôm ấp từ lâu. Một ngôi nhà thờ mới cho giáo xứ An Long, không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tâm linh họ đạo, mà còn là một biểu tượng cho sự lớn mạnh của Giáo Hội, và là một hậu phương cần thiết cho Cánh Đồng Truyền Giáo ở khu vực Đồng Tháp mênh mông này.

     Cám ơn Đức Cha trong những tháng năm qua đã không ngừng quan tâm, động viên, khích lệ, giúp đỡ, và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con có được ngày vui hôm nay. Tất cả chỉ mới bắt đầu, trước mắt, chắc chắn chúng con sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng chúng con luôn tin tưởng vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, sự dắt dìu của Mẹ Maria, cùng với sự quan tâm nâng đỡ của Đức Cha, bến bờ thành công sẽ không xa, mộng ước sẽ  thành, một ngôi nhà thờ mới sẽ mọc lên ở xứ sở này, như trên 4500 con tim của giáo dân An Long hằng mơ ước.

     Kính thưa Quý Cha Hạt Trưởng,
     Kính thưa Quý Cha.

     Lần đầu tiên giáo xứ chúng con được đón tiếp đông đảo Quý Cha về đây dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho xứ đạo chúng con, chúng con rất vui mừng và cảm động. Như quý Cha đang tận mắt chứng kiến, 40 năm trôi qua, tuy họ đạo chúng con cũng có những bước tiến nào đó, nhưng nhìn chung, không bắt kịp đà phát triển xã hội hiện nay. Cơ sở vật chất vẫn còn rất thiếu thốn, nghèo nàn và lạc hậu. Điều đó, là một trong những nguyên nhân quan trọng, làm chậm đà phát triển họ đạo, sinh hoạt họ đạo gặp nhiều khó khăn và bị đình trệ.

     Từng bước, giáo xứ chúng con cố gắng vươn lên. Trước mắt là một ngôi Nhà Mới để phụng thờ Chúa. Sự vươn lên này như một cuộc chiến đấu nhiều gian nan vất vả, nhưng chúng con không chiến đấu cô đơn, sự hiện diện  của Quý Cha trong ngày lễ hôm nay cho phép chúng con tin rằng chúng con đang chiến đấu trong sự nguyện cầu, hỗ trợ, nâng đỡ và đùm bọc của quý cha, của cộng đoàn Giáo Hội.

     Chúng con tin rằng, khi quý Cha quay về với nhiệm vụ của mình, quý Cha vẫn luôn nhớ đến giáo xứ An Long chúng con. Tiếp tục cầu nguyện, và nâng đỡ giáo xứ chúng con.
Chúng con chân thành tri ân quý Cha Hạt trưởng và qúy Cha.

     Kính thưa quý vị ân nhân,
     Kính thưa quý khách.

     Sự hiện diện  đông đảo của quý ân nhân, quý khách ngày lễ hôm nay, là nguồn động viên thật sống động, để tiếp sức cho giáo dân An Long vực dậy và vươn lên, hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Cám ơn những họ đạo láng giềng, quý anh chị em thân nhân, bạn bè với giáo dân giáo xứ An Long, cám ơn anh chị em lương giáo, cám ơn tất cả anh chị em quen biết gần xa, trong những tháng ngày qua đã gởi đến Giáo Xứ An Long không phải là những đồng tiền bố thí lạnh lùng như khách bàng quan, mà là sự giúp đỡ nhiệt tình, đầy trách nhiệm, sự chia sẻ hết lòng, sự đồng hành gần gũi và thân mật, vì tình yêu thương, nhân danh Giáo Hội, nhân danh Cộng Đoàn Dân Chúa.

     Xin quý vị tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, đóng góp, động viên, không chỉ vì sự phát triển Giáo Xứ An Long, mà còn vì Cánh Đồng Truyền Giáo.

     Toàn thể Giáo xứ An Long chân thành cảm tạ Quý Vị.

     Một lần nữa, cộng đoàn Giáo xứ An Long hết lòng tri ân Đức Cha, quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha, Quý ân nhân, toàn thể quý quan khách gần xa.

     Giờ đây, chúng con xin phép dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm và món qùa nhỏ mọn, đa tạ Đức Cha đến với chúng con ngày lễ hôm nay, và cũng để mừng kỷ niệm 10 năm, ngày Đức Cha về với Giáo Phận Mỹ Tho chúng con.


Trở lên đầu trang

Đơn xin phép xây dựng Nhà Thờ An Long
Thơ xin trợ giúp xây dựng Nhà Thờ An Long

Lời cảm ơn của Gx An Long ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng NT An Long
Vài hình ảnh ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
“Đám đông hỏi ông rằng:
”Chúng tôi phải làm gì đây?”
Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ;
ai có gì ăn, thì cũng làm
như vậy.”
(Lc 3,10-11)
 


LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG


NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.