GHI MỌI CHUYỆN VÀO TIM
Người đàn ông trẻ tên Duy Tu nói với bạn bè: “Nào, tất cả hãy nói cho tôi biết tôi làm sai điều gì, để mà tôi có thể sửa chữa lỗi lầm và còn biết cảnh giác đề phòng nữa”.
Nghe nói thế vợ anh rất vui mừng. Vợ anh liền tâm sự: “Em đã không muốn đề cập chuyện này, nhưng em có thể đề nghị anh chia sẻ việc nhà với em được không? Thí dụ, em yếu lắm, không mang nổi tất cả số gạo mà em phải mua về nhà. Em họ của em phải tiếp em việc đó”.
Đứa con trai nhỏ của anh nói: “Cha luôn làm đổ tháo thức ăn khi cha ăn. Cha còn dở hơn cả con. Thật là hoang phí làm sao!”
Người hàng xóm của anh ta có ý kiến: “Tôi không muốn làm anh bực mình, nhưng tôi xin nói thật lòng, sao anh cứ đi băng ngang qua ruộng lúa mì của tôi. Tôi thắc mắc không biết là anh có thể làm ơn đi đường vòng được không ạ?”
Duy Tu mỉm cười và viết cẩn thận tất cả những điều đó vào cuốn sổ tay. Anh tuyên bố: “Hoàn toàn đúng! tôi nên tế nhị đối với phụ nữ. Không phung phí thức ăn, và không phá hoại mùa màng. Tôi có thể làm được tất cả những chuyện đó thật dễ dàng”.
Thế rồi thời gian trôi qua…
Chẳng bao lâu sau đó, vợ anh ta đi thăm mẹ và về nhà muộn không kịp nấu cơm. Lập tức Duy Tu tức giận. Anh quát tháo: “Cô không quá yếu sức để mà đi lang thang chứ, phải không, con mụ lôi thôi kia? Chỉ đơn giản là quá lưới khi đi mua sắm thôi!”
Đứa con trai nhỏ của anh quên một câu trong bài học, và bị ăn đòn ngay tức khắc: “Không nhớ được bài học hả? Thế mà mày lại nhớ khi nào tao làm rơi rớt thức ăn à , phải không? Tao sẽ dạy cho mầy biết thế nào là lễ độ!”
Ngay khi người hàng xóm của anh ta đi lên tỉnh để mua sắm ít đồ, Duy Tu liền cho lùa đàn cừu của mình vào ruộng lúa mì cho chúng tha hồ cắn phá.
Anh ta hả hê: “Xem đấy! Đó là cái gía phải trả cho cái tội ba hoa đấy!"
Từ đó trở về sau, dù Duy Tu luôn luôn mỉm cười và mang cuốn sổ tay đi tiếp thu phê bình. Nhưng không ai muốn rước họa vào thân nữa. Mọi người đã nghiệm ra rằng: anh ta là một kẻ thù dai.
Theo CONTEMPORARY CHINESE FABLES
CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ
Bạn đọc thân mến,
Khi đọc xong câu chuyện, tôi sợ mình nhìn lầm tựa đề ! vì sao “ghi mọi chuyện vào tim” mà lại dễ dàng làm ngược lại lời hứa như vậy. Tôi nhìn kỹ lại tựa đề một lần nữa, và thấy mình không nhầm lẫn. Đúng là “Ghi mọi chuyện vào tim” (Taking things to heart). Hóa ra, ghi mọi chuyện vào tim, không phải để SỬA SAI mà ghi mọi chuyện vào tim để THÙ DAI”.
Khi mọi sự đã khắc ghi vào tâm để thù hận, thì không còn có thể thấy mình sai lầm nữa. Tiếng nói lương tâm đã chết!
Ngày nay, người ta thường ghi chép lắm. Nhứt là những điều hay, mới lạ. Có biết bao sách thánh hiền. Có biết bao chuyện hay Đông Tây Kim Cổ. Có biết bao chuyện về Nghệ Thuật Sống… Nhưng ngày nay, nền đạo đức con người lại xuống dốc trầm trọng. Bởi phần đông con người chỉ ghi chép vào sách vở, ghi chép vào băng-rôn biểu ngữ, ghi chép vào sổ tay, ghi chép vào vi tính… nhưng không chép vào tim.
Dành chỗ trong tim để ghi chép hận thù, vũ lực, gian xảo, mưu mô bất chánh. Con tim đã quen chứa đựng những điều sai lầm, những điều độc địa, những điều đen tối, nó không thể nhận những gì tốt đẹp được nữa.
Bạn đọc thân mến,
Người xưa nói: “Nhân vô thập toàn”. “Bảy mươi chưa gọi mình lành”. “Sai lầm là thường tình của con người”… Giá trị của con người chính là thái độ “Phục Thiện”. “Phục Thiện” là sự chổi dậy từ sau những lần qụy ngả.
MÙA CHAY là mùa ĂN NĂN SÁM HỐI để sống cao đẹp hơn trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa. “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Mỗi người nhìn lại chính mình, xem mình đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình chưa ? Can đảm và khiêm tốn nhận những sai lầm, đó là một con người vĩ đại chứ không phải là hèn hạ.
Trong câu chuyện kể trên, Duy Tu đã “khoá miệng” mọi người bằng việc trả thù, không ai “muốn rước họa vào thân” nên chẳng ai bảo cho Duy Tu những việc làm sai lầm của ông nữa ! Điều đó cũng có nghĩa là ông tự hủy hoại danh dự của mình, tự hạ thấp mình và sống một cuộc đời vô nghĩa.
Nếu ai đó bảo cho bạn biết những điều sai lầm của bạn, và thật sự đúng như vậy, bạn có ghi mọi chuyện vào tim không? Chắc là có, phải không? Vì những trường hợp như vậy rất dễ nhớ ! chỉ có điều, ghi mọi chuyện vào tim để sửa sai, hay ghi mọi chuyện vào tim để thù dai, đó mới là điều đáng lo lắng!
Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư
|