Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

BÔNG HOA MIỀN SỎI ĐÁ

            Có một người lữ khách dạo chơi vùng cao nguyên đồi núi chập chùng. Trong một lần leo núi, anh nghỉ chân trên một mặt bằng toàn sỏi đá. Bất chợt anh phát hiện một nhành cây lạ nhô lên từ khe đá. Nó mảnh mai yếu ớt nhưng lại đang trổ một bông hoa đỏ thắm thật tươi xinh và dễ thương. Người lữ khách thầm nghĩ : ‘ở đây chỉ toàn là sỏi đá, vậy mà cây này lại cho ra được một bông hoa xinh đẹp như thế. Nếu cây này được gieo trồng ở một nơi đất màu mỡ, được tưới nước đầy đủ và chăm sóc chu đáo, hẳn nó sẽ trổ sinh những bông hoa tươi thắm biết chừng nào !’.

            Nghĩ vậy chàng lữ khách cẩn thận bứng cây hoa lạ ấy mang về. Về nhà, anh chọn một cái chậu thật to, bỏ vào đó đất phù sa được sàng lọc thật kỹ. Anh bỏ thời gian chăm sóc chậu hoa thật tận tình. “Một chậu hoa xinh đẹp và mới lạ sẽ hiện diện trong vườn hoa kiểng của ta. Một chậu hoa mà bất cứ ai yêu thích hoa kiểng nhìn vào cũng phải thèm thuồng ganh tỵ.  Là kỷ niệm của một chuyến đi tuyệt vời”. Anh nghĩ vậy. Lòng đầy tự hào và vui sướng. Anh chờ đợi !

            Nhưng tất cả đã diễn ra “không như lòng anh mong ước !”
            Và anh tự hỏi: “Vì sao hoa không nở ?”.

            Anh không biết rằng loài hoa ấy là một loại xương rồng chỉ sống được trên miền sỏi đá !
            Nó không chịu được độ ẩm của đất màu mỡ mà chàng lữ khách nuôi nấng nó !
            Nó thối rễ và rũ chết trong sự chăm sóc nâng niu hết lòng của chủ nó !

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

NHƯ LÒNG MONG ƯỚC.

            Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ riêng. Ước mơ riêng đến từ “ý riêng” của mình. Ý riêng ấy được hình thành từ “hình ảnh hạnh phúc” mà ta hình dung được theo “cách nhìn của riêng ta”.

            Ta thường nghe câu “như lòng mong ước” như một “thành ngữ” đầy hấp dẫn vì nó hứa hẹn những điều tốt đẹp nhứt mà vào dịp đầu xuân không thể thiếu trong câu chúc thường xuyên có trên đầu môi : Vạn sự Như ý ! Xuân Như  ý !

            Nhưng “làm cách nào” để chúng ta đạt được điều mình mơ ước. Và điều ta mơ ước có phải là hạnh phúc thật không ?

TƯ CÁCH NGƯỜI MONG ƯỚC

            Tình cờ tôi nghe hai cô nữ sinh trò chuyện với nhau. Cô thứ nhất thì than van mẹ mình khó quá. Đi thưa về trình. Quen biết ai cũng phải trình báo nhất là bạn bè khác phái. Thời dụng biểu trong ngày phải rõ ràng. Cô chán cái sự kềm kẹp đó ! – Dưới mắt cô, cha mẹ cô đúng là “không như lòng mong ước !”. Cô thứ hai thì khen cha mẹ hết lời ! “Cha mẹ mình tiến bộ lắm ! Ổng bả hiểu tâm lý lắm ! Ổng bả tôn trọng tự do riêng tư lắm ! Gia đình mình rất tự do !” – Dưới mắt cô, cha mẹ cô đúng là “như lòng mong ước !”. Tiếc thay, sau này, tôi nghe cô thứ hai có thai khi còn là nữ sinh lớp 11. Việc học dang dỡ. Chuyện tình non nớt. Cha mẹ giận lắm. Điều tra, mới biết cô và một bạn trai thường vào nhà trọ “chỉ hai người” trong vài tiết học !

            Hậu quả của những mong ước không được hướng dẫn đúng hướng nhiều khi thật lắm đau thương.

            Tôi có một người bạn ở Sa-đéc, anh có đứa con gái út học lớp 11. Sau một buổi học về, cô bé kể anh nghe một nữ sinh đã sinh con non ở nhà vệ sinh, cả lớp, cả trường xôn xao, rồi anh đâm ra lo lắng cho hai đứa con gái mình lắm. Sau khi nghe anh kể lại cho tôi nghe bản tin ấy không bao lâu, thì đã thấy tin đó xuất hiện trên Internet:

            Những ngày qua, tại thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) rộ lên tin đồn phát hiện xác một thai nhi trong nhà vệ sinh một trường THPT ở địa phương vào ngày 5.11. Nhiều phụ huynh hoang mang trước thông tin này.

            Ngày 19.11, trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường THPT Sa Đéc cho biết: sự việc trên có thật. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nữ sinh của trường mang thai kém kinh nghiệm nên sinh rơi. Nhà trường đang vận động nữ sinh kia bình tâm học tiếp, tuy nhiên do sinh non nên sức khỏe em vẫn còn yếu. Theo Ban giám hiệu trường, nữ sinh này vóc dáng to khỏe, thường mặc áo khoác rộng, nên bạn học, thầy cô không biết em có thai. (Thanh Dũng. Thanh nien online 20.11).

            Đọc bản tin này, tôi chợt nhớ lại một bản tin trên web sinh viên Đồng Tháp, cũng về một trường trung học ở Sa-Đéc.

            THPT Thị xã Sa Đéc "NỖI ĐAU" . nthson34. on Wed 25 Mar 2009, 3:48 pm

            Trong giờ học, nhiều học sinh chạy nhảy trên bàn, ngang nhiên đi lại nói chuyện, có nhóm còn vô tư đánh bài ăn tiền, lấy chai, chổi ném giáo viên…Chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật này diễn ra tại lớp 10CB8 trường THPT Thị xã Sa Đéc.

            Chuyện kinh khủng hàng ngày ở lớp…

Ngày đầu tiên tới lớp, các teen 10CB8 đã phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. “Bọn nó (các siêu quậy) bưng nguyên cái thùng rác chụp lên đầu đứa kia rồi cả lũ đứng đó cười. Khi ban cán sự lớp nhắc nhở chưa hết câu thì đã phải “thưởng thức” câu mắng: “Mày giống chó sủa quá !” và sau đó là lời đe dọa sẽ chặn đường đánh, vì “làm gì mày cũng ghi để tao bị đuổi học à?” - một bạn 10CB8 kể lại.

            Lớp 10CB8 có 50 học sinh, trong đó có 9 siêu quậy. Chỉ 9 người thôi nhưng các siêu quậy “ho” một tiếng là 41 thành viên còn lại im như thóc. “Trong giờ học, các bạn ấy tự do nói chuyện, chạy giỡn trên bàn, đi lòng vòng trong khi vẫn có thầy cô ở đó”, một teen xin giấu tên sợ hãi kể lại. Một teen khác nói tiếp: “Những siêu quậy này nếu thích thì vô tư đóng cửa tắt đèn, kệ các bạn la ó. Có đứa còn vô lễ đến mức lên bảng vỗ vai cô: “Đi chơi không em?”. Có đứa nhà bán hột vịt lộn, đem mấy cái trứng ung vô lớp ném lên bảng, mùi bốc lên nồng nặc, không ai chịu nổi. Kinh khủng nhất là H, ngồi trong lớp mà cả gan lấy chai nước, tiểu vào đó rồi trộn với một chất gì rất hôi rồi tạt vào các bạn.

            Quậy học trò chưa đã, mấy “ông trời con” này còn cả gan chọc phá luôn thầy cô đứng lớp. Giờ Lý của thầy A, thầy vừa bước vào lớp, đột nhiên “1.. 2.. 3.. ném! Trúng rồi!”. Trong khi thầy mình mẩy ướt nhẹp vì bị mấy chai nước ném trúng thì các siêu quậy ôm bụng cười hô hố. Thầy giận tím mặt, hỏi ai vô lễ như vậy thì cả lớp im phăng phắc. “Nói ra, về tụi nó chặn đường đánh chết”, một teen thú thật.
(www.lchsvdongthap.com ).

            Mới đây, lại có bản tin, không phải chỉ là nữ sinh yếu đuối, hay “ngựa chứng sân trường” (cụm từ này ngày xưa nói về học sinh quậy phá, nhưng không đến nỗi mất dạy như bản tin trên đây), mà là bàn tay thư sinh giết chính bạn học của mình.

Lưỡi lê của hung thủ mà bàn tay còn là tuổi thư sinh.            (TNO) Chiều tối nay 18.11, người đi đường hết sức bàng hoàng khi chứng kiến nhóm thiếu niên mặc đồng phục học sinh dùng dao tấn công một học sinh khiến em này chết tại chỗ.

            Nạn nhân được xác định là em Đặng Hoàng Tiến (15 tuổi), học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (Q.3).

            Tiến gục chết trên vũng máu, cạnh đó là chiếc xe đạp và cặp xách của mình.

            Tại hiện trường, công an thu giữ xe máy biển số 53Z1-9320 và một lưỡi lê... Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 30 tại đường Tú Xương, P.7, Q.3. Thời điểm đó có một nhóm khoảng 6 thiếu niên trong đồng phục học sinh đi xe đạp và xe máy trên đường Tú Xương, hướng đường Pasteur ra Cách Mạng Tháng 8 (Q.3), khi đến điểm trên thì những người đi trên xe máy cho xe lao vào xe đạp của Tiến khiến nạn nhân té nhào ra đường.

            Ngay lập tức, một người trong nhóm này xông đến dùng lưỡi lê đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng khiến Tiến gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm  này bỏ lại xe máy, tẩu thoát.

            Được biết, đến 20 giờ cùng ngày, Công an Q.3 đ bắt được một nghi can liên quan trực tiếp đến vụ việc. (Ngọc Thọ).

            Những bản tin đại loại như trên, bây giờ thường nghe, người ta nghe đến mức quá quen ! Quen đến mức có vẻ như nó trở thành chuyện... bình thường !

            Vì sao ra nông nỗi như vậy ? Đạo đức học đường đang đi về đâu ? Đạo lý làm người xuống dốc đến mức ở ngay nơi trung tâm giáo dục thế sao ?

            Thế  nên, ta cần phải nhận ra “giá trị” điều con người mong ước.

BIẾT NHẬN RA GIÁ TRỊ  ĐIỀU CHÚNG TA MONG ƯỚC

            Có câu chuyện ngụ ngôn về “Con gà và viên ngọc”: Con gà bới rơm tìm thức ăn, nó phát hiện một viên ngọc chiếu sáng lấp lánh. Nó nhìn một lúc, rồi nó lẩm bẩm : ‘mầy đẹp lắm, nhưng đối với tao chẳng có nghĩa lý gì, thà rằng tao được một hạt lúa còn hơn !’. Nó mổ hạt ngọc vứt đi !

            Đó chính là một trong những điều đáng sợ nhất trong cuộc sống ! Chú gà trống đói, đi tìm từng hạt lúa để ăn, trong khi hạt ngọc đó có thể đổi lấy thức ăn cho cả đời nó, thì nó vứt bỏ ! Vì nó không nhận ra được giá trị của viên ngọc ấy !

            Có biết bao người đi tìm từng miếng ăn, nhưng cả một kho tàng lương thực thì lại vứt đi, vì họ không hiểu con người sống bằng gì !

            Có bạn trẻ cứ chỉ biết mong ước, nối tiếp hết mong ước này tới mong ước khác: Mong ước có một chiếc xe đời mới ! Mong ước vào được một trường sang trọng ! Mong ước đi những chuyến du lịch nước ngoài ! Mong ước có nhà riêng để tiện việc học hành ! Nhưng lại không quyết tâm học hành đến nơi đến chốn như lòng cha mẹ mong muốn !

            Người bạn trẻ ấy không hiểu rằng, việc học hành thăng tiến, luôn phấn đấu vì tương lai tươi sáng, thì những điều mà bạn ấy mong ước sẽ thành sự thật và có giá trị dài lâu.

            Ngay từ khi còn thơ dại, người ta đã được rót vào tai: “Muốn sống phải có tiền”. “Có tiền để hưởng thụ”. “Hưởng thụ là hạnh phúc”. “Tiền trên hết, không tiền thì chết”… Đó là “mãnh đất màu mỡ” để đời người được xanh tươi. Và, thế là tiền của lên ngôi trong tâm trí họ, nó bóp chết dần đạo lý làm người đồng nghĩa nó bóp chết dần sự sống đúng nghĩa của con người.

            Tôi có một người bạn chuyên mua bán xương rồng ở Cần Thơ. Lúc “trà dư tửu hậu” anh thường nói: “Chăm sóc cây xương rồng phải khéo lắm đấy. Nó là loại cây ở sa mạc, sống trong khí hậu khắc nghiệt, oi nồng, khô cằn sỏi đá, vậy mà nó chịu được, nó tươi tốt. Có vẻ thiếu thốn trăm bề mà nó vẫn cố vươn lên ! Nhưng khi cho nó vào mảnh đất phù sa, được no đầy nước mát và chất bổ dưỡng, thì nó chết dần. Phải chăng thân cây nó hấp thụ quá nhiều chất bổ dưỡng ? Có nhiều mảnh đời cũng vậy, khi gian nan, phấn đấu, thì trong sáng, mẫu mực. Họ cố vươn lên, và họ tỏa sáng, nhưng khi được bình yên hưởng thụ, quá no đầy sung túc,  thì biến chất vong thân, chỉ còn là một loại sinh vật săn mồi, đời mất đi ý nghĩa !”. Có thể triết lý của anh không khoa học lắm, nhưng cũng đáng cho ta suy nghĩ. 

            Quay trở lại câu chuyện Bông Hoa miền sỏi đá, ta thấy tội nghiệp cho anh chàng lữ khách ! “Một chậu kiểng thật xinh và thật lạ” đã không thể có được như lòng anh mong ước, vì anh không biết chăm sóc nó ! Anh thiếu kiến thức về “hoa kiểng”. Anh không nhận ra được cây hoa lạ ấy cần gì để sống, cần chăm sóc thế nào để nó phát triển ! Anh chỉ có tấm lòng ! Anh cứ bảo “Tôi yêu mến hoa ! Tôi yêu mến hoa ! Tôi yêu mến hoa !”. Thế là đủ sao ? Anh không biết cách thương hoa, nên anh đã giết chết cây hoa ấy !

            Điều quan trọng ở đây, không phải là anh phải làm gì cho anh, mà là anh phải làm gì cho cây hoa  đó ! Bởi vì, điều anh làm là cho cây hoa ấy sống, chứ không phải anh sống. “Cái cây hoa đó cần”, chứ không phải “cái anh cần” !

            Đối với loài cây cỏ, chúng không có tiếng nói ! Ta chỉ hiểu chúng nhờ quan sát chúng. Nhờ nghiên cứu về chúng.

            Đối với con người, tuy có tiếng nói, thế nhưng, tiếng nói cũng không phải là tất cả ! Có những tiếng nói “có cũng như không” ! Có những con người thiếu hiểu biết. Có những con người còn non trẻ. Có những con người nhận thức còn hạn chế. Có những con người mờ trí vì những đam mê ! Thế nên cần tìm hiểu tâm tư họ. Đồng hành với họ.

            Nếu đi xa hơn, ta nhìn ra thế giới. Những kẻ khủng bố ôm bơm tự sát với một số tiền thưởng cùng với những lời hứa hẹn hảo huyền về phần thưởng của thế giới bên kia, đó có phải là “cái chết như lòng mong ước” như những kẻ tổ chức ca tụng không ? Có biết bao nhiêu “con thiêu thân” lao mình vào bơm đạn vì trí óc cuồng tín được lãnh đạo bởi những quyền lực tối tăm, mà họ vẫn cứ tin rằng đó là những nhà lãnh đạo như lòng mong ước !

Vươn lên            Bạn đọc thân mến,

            Cuối cùng, chậu kiểng của chàng lữ khách đã không nở hoa như lòng chàng mơ ước ! Chắc chàng biết mình đã phạm phải sai lầm nào ! Chàng lữ khách đã chăm sóc hoa kiểng không đúng cách !

            Trong Giáo dục, nhiều khi con cháu chúng ta không trở nên những con người tốt, những con người biết phụng sự đời, giúp ích xã hội, ta hãy tự hỏi như người lữ khách trong câu chuyện trên: “Vì sao hoa không nở ?”

            Có lần tôi nhìn thấy một người cha ngồi lau mặt cho con. Ông giàu có. Ông có tất cả. Nhưng con trai ông sắp chết vì căn bệnh thế kỷ. Ông không biết gì khác về con, ngoài mỗi tháng gởi cho con 5 triệu đồng để học đại học. Điều ông biết rõ về con,  cũng là điều cuối cùng! Như một chậu kiểng rũ chết !

            Có thật, sự giàu có vật chất của thế giới sẽ làm cho mọi ước mơ của con người tươi nở như bông hoa tươi thắm không ? Có thật “mảnh đất Thế Giới đầy tiền của, đầy phù sa màu mỡ này” sẽ làm cho tâm hồn của mọi người tràn đầy sức sống không ?

            Hay, như chàng lữ khách nọ phải tự hỏi muộn màng: “Vì sao hoa không nở ?”.

            Con người cũng phải tự hỏi: “Vì sao thế giới không bình yên ? Vì sao thế giới không hạnh phúc ?”.

            Và ta cũng phải tự hỏi chính mình: "Tôi đang chăm sóc cuộc sống của tôi thế nào ?".

            Tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng trong Kinh Thánh: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc.4,4).

 

                                        Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

                                                                                     


Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 

LỄ CHÚA KITÔ VUA
“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Đức Giêsu nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. (Lc 23,42-43)

 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.