Giới trẻ Thiếu  nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

VƯƠN CAO NHƯ CÓ THỂ

           Mời bạn đọc cùng xem câu chuyện "cây Trecây Dương Xỉ"

           Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

            - “Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con ?”

            Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” – Chúa lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không ?”

            - “Có” – Tôi kính cẩn trả lời.

           - “Khi Ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, Ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, Ta tưới đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của chúng chẳng mấy chốc đã phủ kín cả một vùng.

            Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, Ta đã không từ bỏ hạt mầm đó.

          Một năm trôi qua , cây dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa, Ta không từ bỏ” – Chúa chậm rãi kể.

            Vào năm thứ hai, cây dương xỉ mọc  càng tươi tốt hơn trước nữa, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra từ hạt giống cây tre, nhưng Ta không từ bỏ cây tre.

            “Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng Ta không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

            Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ sáu tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Gốc rễ của nó rất khỏe mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào.

            “Con có biết không, con của Ta, Tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” – Chúa nói tiếp.

            “Ta đã không rời bỏ cây tre. Và Ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác.

            “Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến” Chúa khẳng định – “Con sẽ vươn cao”.

            - “Liệu con có thể vươn cao đến đâu, Thưa Ngài ?”

            - “Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không ? – Chúa không trả lời mà hỏi lại.

            - “Đúng thế” – Chúa mỉm cười – “Hãy cho Ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.

           Người chủ kinh doanh nhỏ rời khu rừng và không bao giờ trở lại.

           Mặc dù bạn đang nỗ lực cho tất cả công việc của bạn mà dường như không có điều gì tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, thì hãy nhớ có lẽ là bạn đang trồng gốc rễ chứ không phải là trái cây.

           Hãy kiên trì với công việc của bạn. Một ngày nào đó không xa, sẽ có một vụ thu hoạch tuyệt vời.

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ.

VƯƠN CAO NHƯ CÓ THỂ

Gốc rễ của loài cây.

          Những cây đại thụ vươn caođứng vững trước cuồng phong bão tố vì nó có gốc rễ bám sâu vào lòng đất. Những cây càng có rễ bám sâu vào lòng đất, những cây đó càng vươn cao và đứng vững với thời gian.

          Nhìn loài cây, ta thấy ngay gốc rễ của chúng. Nó là phần dưới của cây và bám sâu vào lòng đất. Phần thân cây với hoa lá cành vươn lên cao, nó vươn lên cao như có thể, theo khả năng của nó, theo chủng loại của nó.

          Đó là gốc rễ của loài cây, thế còn gốc rễ của con người là gì ?

Gốc rễ của con người.

          Có một câu chuyện vui mang tên “Bốn người vợ”.

          Một thương gia giàu có có bốn bà vợ. Ông ấy thương người vợ thứ tư nhất và chu cấp cho cô những chiếc áo choàng mắc tiền và đối xử rất tốt. Ông vô cùng quan tâm người vợ này và cho cô những gì tốt đẹp nhất.

          Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào và luôn luôn muốn giới thiệu cô ta với bạn bè của mình. Tuy nhiên, thương nhân này cũng luôn luôn lo ngại rằng cô sẽ bỏ theo người đàn ông khác.

          Tương tự, ông cũng yêu người vợ thứ hai. Cô là một người rất chu đáo, luôn kiên nhẫn và thật sự là bạn tâm giao của thương nhân. Bất cứ khi người thương nhân đối mắt với khó khăn, ông cũng luôn đến với người vợ thứ hai, và cô sẽ luôn giúp và cùng ông vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

          Hiện tại, người vợ thứ nhất của thương nhân là thành viên Hoàng tộc và đóng góp rất lớn vào việc duy trì sự giàu có và công việc của ông cũng như chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, người thương nhân này đã không còn yêu người vợ thứ nhất, và mặc dù cô rất yêu ông, nhưng hiếm khi ông để ý đến cô.

          Một ngày nọ, thương nhân ngã bệnh. Trước đó khá lâu, ông biết mình sẽ chết sớm. Ông nghĩ đến cuộc sống xa hoa của mình và tự nhủ : “Mình đang có bốn người vợ. Nhưng khi mình chết, mình sẽ một mình. Mình sẽ cô đơn biết bao !”.

          Vì thế, ông hỏi người vợ thứ tư : “Anh yêu em nhất, cho em quần áo đẹp nhất và chăm sóc em nhiều nhất. Giờ anh sẽ chết, em sẽ đi theo và bầu bạn với anh chứ ?” – “Không thể nào”, người vợ thứ tư trả lời và rời xa ông mà không nói lời nào.

          Câu trả lời như con dao sắc cắt vào tim người thương nhân. Người thương nhân buồn bã hỏi người vợ thứ ba : “Anh đã yêu em rất nhiều trong suốt cuộc đời. Giờ anh sẽ chết, em có đi theo và bầu bạn với anh không ?” – “Không !”, người vợ thứ ba trả lời, “cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp ! Em sẽ tái giá khi anh qua đời !”. Trái tim người thương nhân đau nhói và giá lạnh.

          Sau đó ông hỏi người vợ thứ hai : “Anh luôn đến với em khi cần giúp đỡ và em luôn giúp anh. Giờ anh cần em giúp lần nữa. Khi anh chết, em sẽ đi theo và bầu bạn với anh chứ ?” – “ Em xin lỗ, em không thể giúp anh lúc này !”, người vợ thứ hai trả lời, “Hơn hết, em chỉ có thể xây mồ mả cho anh.” Câu trả lời như sét đánh ngang tai, và người thương nhân sụp đổ.

          Sau đó, có một giọng nói vang lên : “Em sẽ đi với anh. Em sẽ theo anh đến bất kỳ nơi nào.” Người thương nhân nhìn lên và thấy người vợ thứ nhất. Cô ta rất ốm, có lẽ do thiếu dinh dưỡng. Quá xót xa, người thương nhân nói : “Anh sẽ chăm sóc em tốt hơn khi anh còn có thể !”

          Trên thực tế, chúng ta đều có bốn người vợ trong cuộc sống :

          1. Người vợ thứ tưcơ thể của chúng ta. Bất kể chúng ta tốn bao nhiêu thời gian và nỗ lực để khiến nó trông tốt đẹp, cơ thể vẫn bỏ chúng ta khi chúng ta chết.

          2. Người vợ thứ batài sản, địa vị và sự giàu có.

          3. Người vợ thứ haigia đình và bạn bè.

          4. Người vợ cuối cùngtâm hồn của chúng ta.

           Vâng, tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại tâm hồn. Tâm hồn gốc rễ của con người, cơ thể, tài sản, gia đình… là thân cây vươn lên sinh sôi triển nở hoa lá cành, nhưng tất cả không còn lại gì nếu tất cả những thứ đó không có gốc rễ vững chắc. Chúng sẽ sụp đổ vì mất gốc. Một con người “mất gốc” thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa !

           Nên con người chỉ đẹp, chỉ vui sống, và sống có ý nghĩa nếu có cái Tâm trong sáng.

           Cái Tâm trong sáng được hình thành, nuôi dưỡng nhờ những điều Thiện Hảo từ Thiên Chúa. Vì Tâm hồn là gốc rễ, nếu tâm hồn bám sâu được vào Lời Chúa, thì con người mới có thể vươn cao - vươn cao như có thể - và đứng vững trước giống tố cuộc đời.

Vươn cao như có thể…

           “Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến” Chúa khẳng định – “Con sẽ vươn cao”.

          - “Liệu con có thể vươn cao đến đâu, Thưa Ngài ?”

          - “Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không ? – Chúa không trả lời mà hỏi lại.

          - “Đúng thế” – Chúa mỉm cười – “Hãy cho Ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.

          Vậy con người đã vươn lên được đến độ cao nào rồi để Thiên Chúa có thể tự hào về con người ?

          Thật sự, con người đã “vươn cao”… khá cao. Vươn cao đến những hành tinh xa lạ, ít ra là trong sự khám phá. Vươn xa vào vũ trụ. Con người đã sáng tạo ra nhiều điều kỳ diệu. Đã tạo nên cuộc sống vật chất phong phú, tiện nghi và giàu có trên hành tinh này.

          Nhưng, “gốc rễ tâm hồn” có ăn sâu vào những giá trị thiêng liêng và bất tử để con người đứng vững không, đó mới là vấn đề sống còn thật sự của con người ? 

          Khi cái tâm không còn trong sáng, đạo lý không còn vững mạnh, sự giàu có của hành tinh này thật mong manh. Những gì con người tạo nên hàng ngàn năm, sẽ phá đổ trong chỉ vài giờ, thậm chí trong ít phút giây, bằng thù hận, chiến tranh.

          Rồi biết bao những đổi thay đánh mất những giá trị tâm linh chân chính của con người, đưa đẩy con người vào những con đường xa lạ, mất dần nhận thức về những giá trị thiêng liêng cao cả để đi tìm hưởng thụ riêng tư, đánh mất ý thức về thiên chức làm người.

          Lấy thí dụ về việc Hôn Nhân trong thế giới ngày nay để ta thấy con người đã “vươn lên” như thế nào.

          New York chính thức hợp pháp hóa kết hôn đồng tính 

          Sau cuộc bỏ phiếu hôm qua (24.6) kết thúc với kết quả 33-29, New York đã chính thức trở thành tiểu bang thứ sáu cho phép các cặp đồng tính kết hôn. (BBC).

(Ảnh: Biểu tình mừng hôn nhân đồng tính ở New York).

          Phản ứng của Giáo Hội Công Giáo :

          NEW YORK - Các vị giám mục của tiểu bang New York đã ban hành một tuyên bố sau khi Thượng Viện tiểu bang bỏ phiếu chấp thuận việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính. Sau đây là nguyên văn trên http://nyscatholicconference.org/:

          Tuyên bố của các Giám Mục Tiểu Bang New York.

          Cơ quan Lập Pháp vừa thông qua một dự luật làm thay đổi hoàn toàn và mãi mãi những quan niệm mang tính lịch sử về hôn nhân của nhân loại, làm cho chúng tôi thất vọng và lo lắng sâu sắc.

          Chúng tôi tôn trọng lời giảng dạy rõ ràng của Giáo Hội Công Giáo rằng chúng ta phải luôn đối xử với anh chị em đồng tính của chúng ta với nhân phẩm, sự tôn trọng và bác ái. Nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ khẳng định rằng:

          “Hôn nhân là sự tham gia của một người nam và một người nữ trong một sự kết hiệp và yêu thương suốt đời, đón nhận con cái, mang lại những gì tốt đẹp cho con cái và cho người bạn đời của họ.

          Định nghĩa này không thể thay đổi, mặc dù chúng tôi biết rằng niềm tin của chúng tôi về bản chất của hôn nhân sẽ tiếp tục bị chế nhạo, và thậm chí giờ đây còn có một số chính phủ mưu toan ban hành lệnh trừng phạt chống lại giáo hội và các tổ chức tôn giáo nào rao giảng những chân lý vượt thời gian này.

          Chúng tôi lo lắng rằng cả cuộc hôn nhân và gia đình sẽ bị suy đồi bởi sự ngạo mạn bi thảm của chính phủ khi thông qua dự luật này nhằm cố gắng xác định lại những nền tảng của sự văn minh.

          Xã hội của chúng ta phải lấy lại những gì mà dường như nó đã bị vuột mất - một sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa và vị trí của hôn nhân, như mặc khải của Thiên Chúa, căn cứ vào tính chất và sự tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của Hoa Kỳ.

          + Timothy M. Dolan, Tổng Giám Mục New York
          + J. Howard Hubbard, Giám Mục Albany
          + Nicholas DiMarzio, Giám Mục Brooklyn
          + Edward U. Kmiec, Giám Mục Buffalo
          + Terry R. LaValley, Giám Mục Ogdensburg
          + Matthew H. Clark, Giám Mục Rochester
          + William F. Murphy, Giám Mục Rockville Centre
          + Robert J. Cunningham, Giám Mục Syracuse

          Trong tương lai, rồi người ta sẽ còn… vươn xa hơn nữa… Kết hôn với Robot !

(Ảnh: Một Robot sản xuất ở Nhật)

            Hợp thức hóa quan hệ

            Theo nhà nghiên cứu “trí thông minh nhân tạo” David Levy ở đại học Maastricht, vào khoảng năm 2050, bang Massachusetts của Mỹ sẽ là cơ quan hành chính đầu tiên trên thế giới áp dụng các điều luật để hợp thức hóa những cuộc hôn nhân giữa con người và robot.

Sống chung với máy.

            Khi khẽ chạm vào đôi môi ấm của “người mình yêu”, bạn vẫn có được cảm giác phập phồng nơi trái tim và những luồng suy nghĩ yêu thương cũng hiện ra cùng cảm giác bay bổng dịu dàng. Thời gian như ngừng trôi trong phút chốc, nhưng sự ngọt ngào vẫn còn phảng phất…

            Tình yêu sẽ khác lạ chưa từng thấy khi sự trải nghiệm mang lại cho bạn cảm giác bay bổng lạ thường, và “sinh-vật-cơ-khí” này sẽ dịu dàng đưa bạn vào giấc ngủ.

            Cho đến lúc này, chúng ta cũng nhận ra được phần nào viễn cảnh cuộc sống chung giữa con người và robot, trong đó có sự đột phá về công nghệ. Nhưng viễn cảnh ấn tượng nhất là khi hàng loạt sexbot phục vụ cuộc sống con người với quy trình tự động hoàn toàn. Trong tương lai, con người cùng robot sẽ ở bên nhau suốt đời. Đặc biệt, trong một số lãnh vực, thậm chí cả lãnh vực tình cảm, chúng có thể thay thế và hoán đổi vai trò của con người. (Internet).

            Tương lai thế nào, hãy đợi đấy ! Nhưng, những gì biến đổi trong thế giới hôm nay, những điều mà ta không thể nào ngờ được, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, đều đã “có thể” xảy ra, đều đã thành sự thật !

            Nếu Hôn Nhân chỉ là tìm vui thể xác – mà điều này là một thực trạng đáng lo âu đang tràn lan - thì những gì mà người ta suy đoán về tương lai ở trên, có thể sẽ không sai !

Vươn đến đỉnh cao nhất mà con người có thể...

            Con người sẽ không thể vươn đến đỉnh cao nhất mà con người có thể, nếu con người không có gốc rễ bám sâu vào những chân lý vượt thời gian”.

          Đâu rồi những hình ảnh “mái ấm gia đình” có “Chồng hiền, vợ thảo, con ngoan”, có “Tình Cha, nghĩa Mẹ”. Những “chân lý vượt thời gian” ấy không thể tìm thấy trong “mái ấm gia đình” của hôn nhân đồng tính”, và càng vô nghĩa hơn nữa trong cái gọi là “hôn nhân”, nếu tương lai, con người “vươn đến”…  Hôn Nhân Robot !

            Vậy, “đỉnh cao” ấy, phải là đỉnh cao Chân Lý của Thiên Chúa, chứ không phải chân lý theo kiểu con người.

 (Ảnh : Hôn nhân truyền thống)      

            Chúa Giê-su đã nói : “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này : đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. (Ga.18,37).

            Nền tảng “gốc rễ” là tâm hồn nhuần thấm Lời Chúa, và con người vươn lên đỉnh cao hoàn hảo trong Chân Lý Tình Yêu Giê-su.

          Chúa mỉm cười: “Hãy cho Ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể.

          Con người chỉ có thể vươn lên cao đến mức Thiên Chúa hài lòng, khi con người vươn lên theo mẫu mực Chúa Giê-su. Đỉnh cao của Tình Yêu Thập Giá.

          Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt.3,17).

            Nếu con người vươn lên cao, không theo chuẩn mực đạo lý nào cả. Không có Ánh sáng Chân Lý. Không có Giới Luật Yêu Thương, sự vươn cao đó chỉ là tham vọng hình thành  nên một tháp Ba-ben kiêu căng, chờ đợi ngày sụp đổ tan tành không còn một dấu vết. Điều ấy, ta có thể thấy nhan nhản trong thế giới hôm nay, một thế giới phân rã, hận thù thì dâng cao, đạo lý thì mờ nhạt. 
          
            Đẹp làm sao khi tâm hồn con người vươn cao, vươn cao như có thể, vươn cao lút trời xanh. Vươn cao lên bầu trời bao la trong Tình Yêu Thiên Chúa.

            Và mọi tâm hồn con người đều như vậy, con người mới tìm thấy Màu Xanh Hy Vọng và một Thế Giới Hạnh Phúc.

MAI NHẬT THI



Trở về Mục Lục Chia Sẻ Chút Suy Tư


 

CHÚA NHẬT 14 TN
“… Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,29-30)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.