Giới trẻ Thiếu nhi Chia sẻ chút suy tư
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

 

VƯỜN HOA TUỔI THƠ

- III -

11 - MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Một lần kia, Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII hội thảo với một số vị lãnh đạo của Giáo Hội về một vấn đề nền tảng của đức tin. Ngài hỏi: “Quí vị nghĩ đâu là mục đích của đời sống ?”. Các vị lần lượt trả lời: Những câu trả lời bình thường, đúng. Đó là mục đích của đời sống là nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa trong cuộc đời này để được hạnh phúc với Chúa đời đời trên trời.

(Ảnh: Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII)

Đức Gioan XXIII mỉm cười. Nhưng ngài lắc đầu. Sau cùng, Ngài nêu lên câu trả lời ngài mới hỏi: “Quí vị đã trả lời đúng, như từ xưa đến nay. Mục đích của đời sống là nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ! Chúng ta còn phải giúp người khác nhận biết, yêu thương và phụng sự Thiên Chúa nữa”.

Chúa là Chân, Thiện, Mỹ. Em hãy sống tốt và giúp bạn yêu thích làm những việc Chân Thiện nhé !

12 - CHA DON BOSCO VÀ TÊN CƯỚP

Dạo ấy, Thánh Don Bosco – vị sáng lập dòng Salésien chuyên về giáo dục thanh niên – về thăm quê ở Pezsi để nghỉ ngơi ít bữa sau những chuỗi ngày lao nhọc.

(Ảnh: Cha Don Bosco)

Ngày nọ, sau một cuộc đi dạo, ngài trở về nhà. Ngang qua cánh rừng, bỗng ngài nghe có tiếng vọng từ một lùm cây:

Ê, tên kia! Khôn hồn muốn sống thì đưa tiền đây. Nếu không, ta sẽ xin ngươi tý huyết.

Don Bosco hơi sợ hãi, nhưng sau vài giây lấy lại bình tĩnh, ngài nhận ra ngay tên cướp đón đường ngài không ai khác hơn là một thanh niên đã từng được ngài thăm hỏi trong những lần ngài đến thăm viếng các nhà tù ở thành phố Turinô. Tên bất lương tiến đến gần ngài, chợt anh ta đứng chững lại: anh ta đã nhận ra ngài. Vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt đến độ làm cho anh ta muốn độn thổ! Anh ta cuối đầu thưa:

Thưa Cha, xin Cha thứ lỗi cho con, vì khi con ra khỏi nhà tù, không một ai ở nhà muốn tiếp nhận con. Mẹ con đã chưởi rủa con thậm tệ và bà đuổi con ra khỏi nhà vì đã làm ô nhục thanh danh gia đình. Khi con đi xin việc làm thì còn nhục nhã hơn nữa, bởi vì khi nghe nói con mới ở tù ra, họ liền đóng cửa cái rầm vào mặt con.

Cha Don Bosco cùng tên cướp rảo bước… Anh ta xưng tội với ngài. Khi về tới nhà của ngài ở làng Pezsi, Cha Don Bosco giới thiệu anh ta với mẹ: “Mẹ ơi, con mới gặp được người bạn của con trên đường, liền dẫn về đây. Tối nay, anh ấy sẽ dùng cơm với chúng ta, mẹ nhé !” Và ngay hôm sau, Cha Don Bosco viết thư giới thiệu anh ta với các bạn hữu của ngài ở Turino, và xin các bạn nhân anh ta vào làm việc.

Từ đó, anh ta đã sống một cuộc đời lương thiện…

Các em hãy giúp bạn mình có cơ hội sống tốt hơn sau khi phạm phải lầm lỗi.

13 – NGƯỜI CON CHÍ HIẾU

George Washington, một trong những anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu đối với mẹ.

(Ảnh: Cố Tổng thống Hoa Kỳ: George Washington).

Sau những trận chiến cam go nhất, giữa các công việc nặng nề của một vị nguyên thủ quốc gia, G.Washington vẫn thường trở về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già. Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ ông đã hỏi ông:

Tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên mẹ?

Vị tổng thống nước Mỹ trả lời:

Thưa mẹ, ngồi bên mẹ để nghe mẹ nói không phải là một việc mất giờ, bởi vì sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống.

Các em biết bản nhạc Lòng Mẹ của Y Vân không ? Nếu chưa có lần nào nghe, hãy tìm nghe nhé ! Mẹ mãi mãi là nơi chúng ta nương tựa, không phải chỉ khi còn tuổi thơ, mà đến suốt cả cuộc đời đấy, các em ạ !

14. CHỈ CẦN TÌNH THƯƠNG.

(Ảnh minh họa)

Truyện ngụ ngôn người Tàu có thuật lại rằng:

Có một cậu bé tên CHI CHANG, một hôm bị lạc vào rừng. Cậu đi, đi mãi, không còn biết lối ra. Chiều đến, cậu mệt nhoài, nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn. Ngước mắt lên, cậu nhìn thấy ở đàng xa giữa khu vườn hoang có một túp lều nho nhỏ tư bề vắng lặng, không một tiếng cục tác, không một tiếng chó sủa… Bị thúc đẩy bởi tính tò mò và lòng ham thích mạo hiểm, cậu bé tiến về phía túp lều bỏ hoang.

Nhìn qua khe cửa, cậu thấy một cụ già nằm dài trên một cái chõng, bộ râu trắng toát. Cậu bé bỗng giật mình nghe tiếng cụ già bảo:

Hãy bước vào, cháu ơi, đừng sợ! Cụ đã nghe tiếng bước chân của cháu từ xa hàng cây số.

Chi Chang đẩy cửa bước vào, đến đứng bên giường cụ già và hỏi:

Làm sao cụ có thể nghe tiếng chân của cháu và biết cháu từ xa tới đây được?

Cháu biết không – cụ già âu yếm trả lời – khi một người già yếu như cụ, suốt ngày chỉ mong đợi ở có được một người thân yêu bên cạnh, thì tất nhiên cả niềm ước muốn đó sẽ dồn hết vào tai, và tai trở nên thính gấp bội, có thể nghe tiếng từ xa vọng lại. Cụ nói với cháu một điều này nhé, cháu đừng ngạc nhiên: cho đến nay, cụ đã sống rất nhiều năm, mắt đã từng xem thấy nhiều điều, cụ đã từng hoạt động không ngừng, đã từng giao chiến quyết liệt. Giờ đây cụ chỉ còn nhớ nhung và chỉ ước vọng một điều duy nhất, đó là được nhìn thấy lại nụ cười của một trẻ thơ. Cháu có thể tặng cho cụ một nụ cười trước khi nhắm mắt lìa trần được không ?

Chi Chang sung sướng nở một nụ cười thật tươi, và hơn nữa, cậu bé giang tay ôm ghì lấy cụ già, tặng cho cụ một nụ hôn thật âu yếm trên vầng trán nhăn nheo vì năm tháng. Rồi cụ già nhắm mắt thiếp đi, như thể để thưởng thức tình âu yếm của một cậu bé ngoan ngoãn, tốt bụng.

Tất cả chúng ta, ai ai cũng đều muốn yêu thương và ao ước được yêu thương. Nhưng những người già yếu, tuổi tác lại cần tình thương hơn bao giờ hết, khác nào như đứa trẻ sơ sinh cần sữa và thức ăn bổ dưỡng để sống và lớn lên.

Em còn ông bà hay quen biết ông cụ bà cụ nào không ? Em hãy năng gần gũi chuyện trò với các cụ nhé! Nụ cười và những câu nói dễ thương, cộng với những việc làm ngoan ngoãn của các em, sẽ giúp các cụ vui sống và hạnh phúc hơn đấy !

15 – NHỚ ƠN THẦY

(Ảnh minh họa: Một lớp học ngày xưa)

Ngày xưa, có tục lệ “mùng 3 Tết thầy”. Năm nọ, trong gia đình kia vì bận rộn nhiều công việc, nên người Cha quên dẫn con mình đi Tết thầy như thường lệ.

Mấy hôm sau, ông thầy gọi chú học trò đó đến và hỏi:

Sao năm nay không thấy cha con đến thăm thầy.

Chú học trò khi về nhà đã vô tư thuật lại lời của thầy cho cha. Người cha xét thấy mình sai nên dặn con thưa lại với thầy: cha đã lỡ quên. Ông thầy chẳng nói gì, mà sau một phút suy nghĩ, bảo học trò về hỏi cha câu này: “Trương Lương, Hàn Tín, Uất Từ Cung” là gì ?

Khi về nhà nói lại với cha, cậu bé thấy cha mình cười: Thầy con quên rồi. Người ta nói “Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà” để giúp ba vị công thần giúp Thái Tổ nhà Hán lập nên cơ nghiệp, còn Uất Từ Cung là tướng đời Đường.

Hôm sau trở lại trường, cậu học sinh nói lại lời của cha cho thầy nghe. Ông thầy cười xòa: “Việc nhà Hán 1000 năm trước, cha con còn nhớ rất kỹ, còn việc đến thăm thầy ngày Tết là việc làm hàng năm, cha con lại quên đi.”

“Cơm cha, áo mẹ, công thầy”. Em hãy luôn nhớ công ơn thầy cô dạy dỗ góp phần quan trọng cho ta nên người tốt.

(còn tiếp)

SỐNG ĐẠO sưu tầm

___________________________________

Phản hồi bạn đọc.

Tuesday, 6 December 2011 8:22 PM

Xin chào CĐTG
Xin chào các cô chú phụ trách trang web “Cánh Đồng Truyền Giáo".
Đầu thư con chúc các cô chú luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Con đã đọc trang mục nghệ thuật sống, con rất thích trang này và mục
"Vườn hoa tuổi thơ".
Con mong muốn nhận được từ CDTG những câu chuyện
ngắn gọn như vậy để con sưu tầm cho học trò của con đọc. các em rất
thích những câu chuyện như vậy.

Con xin cám ơn CDTG

Con Vân.
(ntb…@gmail.com)

 

 

              

                                                                                                    


Trở về mục lục trang Thiếu Nhi

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 4 Mùa Vọng
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.