VATICAN XEM XÉT LẠI VIỆC AN NINH
SAU VỤ ĐỨC THÁNH CHA BỊ TẤN CÔNG
A woman jumped the barriers in St. Peter's Basilica and knocked down Pope Benedict XVI
as he walked down the main aisle to begin Christmas Eve Mass on Thursday.
2 Americans, Marybeth Burns and Steve Burns, captured that moment on their cameras.
VATICAN - AP – Phát ngôn viên của Vatican hôm thứ sáu vừa qua đã nói rằng Vatican sẽ phải xem xét lại vấn đề an ninh sau khi một phụ nữ nhảy qua rào chắn và chạy bổ tới Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI lần thứ 2 trong hai năm vừa qua. Lần này, chị ta đã nắm được lễ phục của Đức Thánh Cha và đã kéo Ngài té xuống đất trước khi bị giới an ninh của Vatican đưa đi.
Đức Thánh Cha 82 tuổi này đã không bị thương tích gì và vẫn tiếp tục đọc lời chúc mừng Giáng Sinh theo truyền thống bằng 65 ngôn ngữ từ nơi hành lang nhìn xuống quảng trường thánh Phê-rô. Thoạt đầu tuy có vẻ hơi bị sốc, nhưng ngài vẫn phát biểu một bài ngắn về những điểm nóng trên thế giới hiện nay mà không có dấu hiệu bị vấn đề gì.
Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại đền thờ thánh Phê-rô này đã gợi lên vấn đề bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha sau khi các viên chức của Vatican nói rằng đây cũng chính là người phụ nữ đã nhảy qua rào chắn trong thánh lễ Đêm Giáng sinh năm 2008 và đã không thể tiếp cận gần Đức Thánh Cha được. Chị ta vẫn mặc cùng một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ.
Còn các viên chức của Ý cũng nhận định về một sự kiện kỳ lạ tương tự trong vụ một người đàn ông có tiền sử về bệnh tâm thần đã tấn công vào Thủ Tướng Silvio Berlusconi cách đây 2 tuần khiến Thủ tướng bị gãy mũi và 2 chiếc răng.
Vatican cũng nhận ra người phụ nữ liên quan tới vụ việc xảy ra vào đêm thứ Năm vừa qua là Susanna Maiolo 25 tuổi, quốc tịch Thụy sĩ – Ý, có những vấn đề về tâm thần và chị đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Các viên chức Bộ Nội Vụ nói rằng chị ta đã sống ở Thụy Sĩ và Thông tấn xã ANSA thì nói rằng chị ta đã đến Roma để dự thánh lễ Đêm giống như năm ngoái.
Trong vụ việc của năm 2008, chị Maiolo đã không tiếp cận gần được Đức Thánh Cha, và đã bị giới an ninh xử lý một cách lặng lẽ. Còn trong thánh lễ Đêm thứ năm vừa qua, chị đã nhảy qua được rào chắn khi Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI đang bước theo đoàn rước để bắt đầu thánh lễ Đêm Giáng Sinh. Khi những cận vệ vật được chị ta xuống đất, chị vẫn nắm chắc phần lễ phục bên ngoài của Đức Thánh Cha khiến Ngài đã bị ngã xuống trên người của chị ta.
Tất cả những ai muốn tham dự lễ Đêm của Đức Thánh Cha thì cần phải có vé, nhưng vấn đề này cũng thật dễ dàng nếu yêu cầu từ trước. Không cần phài xuất trình thẻ căn cước để có thể được vào bên trong, dầu tất cả mọi du khách đều phải đi qua máy ra soát về kim loại.
Cha Federico Lombardi nói rằng không thực tế khi cho rằng Vatican phải bảo đảm an ninh 100% cho Đức Thánh Cha khi ngài thường xuyên được vây quanh bởi cả hàng chục ngàn người trong những buổi tiếp kiến hằng tuần, trong những thánh lễ, những buổi chào mừng hay trong những biến cố khác.
Ngài nói: “Dường như ngay từ giây phút đầu tiên khi có thể, thì những người như thế đã ra tay ngay cả trong một tình huống mà sự liều lĩnh của họ khó có thể đạt được.”
Cha Lombardi đã nói với thông tấn xã AP rằng dầu sao thì các viên chức an ninh của Vatican sẽ phải xem xét lại biến cố này để “cố học lấy kinh nghiệm” cho họ.
Đây là lần đầu tiên một kẻ có ý định tấn công đã tiếp cận sát được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô trong suốt 5 năm qua kể từ khi ngài lên ngôi Giáo hoàng. Các nhà phân tích về an ninh thường xuyên cảnh báo cho Đức Thánh Cha rằng ngài hay xuất hiện quá lộ liễu trước công chúng, nhưng cha Lombardi ghi nhận rằng những lần đó là chuyện cần thiết phải làm.
Cha Lombardi cũng nói rằng: “dân chúng rất muốn được đến gần ngài, và ngài cũng rất thích được tiếp xúc gần gũi với họ, nên việc không có rủi ro là chuyện dường nhưng không thực tế trong tình huống có sự tiếp cận trực tiếp với dân chúng”.
Phát ngôn viên của bệnh viện, ông Nicola Cerbino, đã nói rằng trong khi Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô vẫn vô sự trong lần té ngã này, thì một viên chức ngoại giao về hưu của Vatican là Đức Hồng Y người Pháp Roger Etchegaray 87 tuổi cũng bị té ngã và bị gãy xương đùi. Ngài sẽ được giải phẫu trong những ngày tới tại bệnh viện Gemelli ở Roma.
Đức Hồng Y Etchegaray là vị Tổng Giám Mục về hưu của Marseille, người đã từng là Tổng trưởng Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình của Vatican trước đây, đã phải rời đền thờ thánh Phê-rô trên chiếc xe lăn sau khi bị té ngã. Cha Lombardi nói rằng dù bị gãy xương, nhưng sức khỏe của Đức Hồng Y vẫn ở trong tình trạng “tốt”.
Đang khi nằm trong bệnh viện, Đức Hồng Y đã tiếp nhiều khách cao cấp đến thăm bao gồm cả Đức cha Georg Gaenswein, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, và nhân vật thứ hai của Vatican đã về hưu là Đức Hồng Y Angelo Sodano, người đã cho thông tấn xã ANSA biết rằng Đức Hồng Y Etchegaray vẫn “bình thản như trước đây, và ngài hy vọng sau cuộc giải phẫu có thể trở về nhà để tiếp tục công việc của mình”.
Ngài thị trưởng thành phố Roma là Gianni Alemanno đã nhận định về sự trùng hợp “kỳ lạ” của những vụ gây rối trật tự trong những năm qua và cho rằng “chúng ta cần phải luôn tỉnh thức đề phòng vì trong một thế giới rộng mở và toàn cầu hóa này, số những người không bình thường và việc gây hấn của họ có thể gia tăng.”
Tuy nhiên, vì vụ việc này xảy ra ngay trong địa giới của Vatican, nên tùy vào việc quyết định của giới thẩm quyền luật pháp của Vatican quyết định nên xử lý thế nào đối với chị Maiolo. Cha Lombardi nói rằng ngài không biết vấn đề sẽ được xử lý ra sao, nhưng chỉ ghi nhận rằng hệ thống pháp luật của Vatican thì thường xử lý “rất là nhân từ”.
Những vụ gây rối trong quá khứ tại Vatican
Vào năm 2007, trong buổi tiếp kiến ngoài trời ở quảng trường thánh Phê-rô, một người Đức tâm thần không ổn định đã nhảy qua hàng rào an ninh và bám vào được phần sau của chiếc xe mui trần của Đức Thánh Cha trước khi bị những nhân viên an ninh tóm được.
Trước đó là vụ ám sát Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II do một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ là Ai Agca vào năm 1981. Đức Thánh Cha đã phải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng ở phần bụng đang khi ngài ngồi trên chiếc xe jeep mui trần vào lúc khởi đầu buổi tiếp kiến hằng tuần tại quảng trường Phê-rô.
Đức Thánh Cha thường được một nhóm phối hợp bảo vệ, bao gồm các lính gác người Thụy sĩ, cảnh sát của Vatican, và cảnh sát Ý. Khi ngài di chuyển vòng quanh quảng trường thánh Phê-rô trong buổi tiếp kiến thứ Tư hằng tuần, ngài thường đứng trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, còn khi đi ra ngoại quốc hay ra khỏi Vatican, ngài thường dùng chiếc xe được trang bị kính chống đạn.
Kể từ vụ tấn công vào Hoa Kỳ trong biến cố 11.09, Vatican cũng xiết chặt an ninh trong các biến cố có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Mọi du khách phải đi qua cảnh sát để vào được trong khu quảng trường, còn khi vào trong đền thờ thánh Phê-rô, họ sẽ phải đi qua máy phát hiện kim loại, hay thiết bị cầm tay phát hiện kim khí.
Theo lịch trình, vào ngày Chúa nhật tới, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI sẽ cùng với những người vô gia cư ở Roma dùng bữa trưa. Ngoài ra, ngài sẽ chủ sự buổi kinh chiều vào ngày 31.12, rồi cử hành lễ mừng Năm Mới, lễ Hiển linh vào ngày 06.01, và rửa tội cho những em bé tại nhà nguyện Sistine vào ngày 10.01 sắp tới.
LỄ THÁNH GIA Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (Lc 2,51-52)