Đường HOA HÙNG VƯƠNG Mỹ Tho
Năm Nhâm Thìn - 2012
Zắc Dũng
Lời cáo lỗi của CĐTG: Một thành viên trong ban biên tập CĐTG từ trần đột ngột trong dịp Tết vừa qua, nên một số bài vở không kịp cập nhật. Đặc biệt những hình ảnh mừng xuân Tết Nhâm Thìn tại Sài Gòn, Mỹ Tho và các tỉnh đưa lên quá trễ. Xuân muộn các bạn nhé.
Mong các bạn thông cảm.
Những năm gần đây, cứ mỗi độ Xuân về, thành phố Mỹ Tho Tiền Giang lại tổ chức xây dựng ĐƯỜNG HOA cho nhân dân và du khách du xuân thưởng ngoạn.
Năm nay, năm Nhâm Thìn, biểu tượng "Năm Rồng" đã được các nhà thiết kế, các kiến trúc sư lấy ý tưởng từ truyền thuyết, thổi hồn vào gỗ đá, cỏ hoa... làm nên ĐƯỜNG HOA HÙNG VƯƠNG ở trung tâm thành phố Mỹ Tho rực rỡ sắc màu và lung linh huyền thoại...
Từ rằm tháng chạp, Đường Hùng Vương ở trung tâm thành phố Mỹ Tho như một công trường lớn ngổn ngang gỗ đá, khó ai có thể nhận ra diện mạo con đường hoa. Vậy mà chỉ ít ngày sau, nơi đây đã trở thành một đường hoa rực rỡ sắc màu…
Đường Hùng Vương chạy dọc theo hướng trục Bắc - Nam. Hôm nay, đường như một con rồng lớn: Đầu Rồng chầu về Phương Bắc, gợi cho ta liên tưởng tới tấm lòng của cháu con nhớ tới cội nguồn.
Tổng chiều dài đường hoa 575 mét, trên đường Hùng Vương, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Thủ Khoa Huân. Ban tổ chức bố trí hoa và các hạng mục phục vụ văn hóa, giải trí cho nhân dân vui chơi, thưởng lãm từ ngày 18/01, nhằm ngày 25 tháng chạp năm Tân Mão đến ngày 29/01, nhằm ngày mùng 7 tết.










Xem tiếp trang 2
Trở về Mục Lục trang Ảnh Đó Đây
|