casinos counter
Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


CHÚA NHẬT CỬA HẸP

Thời nào cũng vậy, người ta thích đi cửa thênh thang rộng rãi.

Người nghèo muốn giàu, người giàu muốn giàu hơn, Người sang muốn sang hơn. Không ai chịu chấp nhận cái hiện tại của mình đang có.

Thời Chúa Giêsu, các Tông đồ phải thốt lên: vậy ai có thể được cứu ?

Và Chúa cho biết, đối với con người thì không thể, nhưng đối với Chúa thì không gì không thể.
Chúa dạy phải vào cửa hẹp mới có thể được cứu.

Và các tông đồ nhận ra, chuyện này phải nhờ Chúa giúp mới có thể vào được cửa hẹp để được cứu độ.

Nhìn vào thiên nhiên, tôi thấy thiên nhiên dạy tôi bài học của Chúa mà tôi không hề lưu tâm:

Chuyện 2 hạt lúa

Ông chủ muốn đem 2 hạt giống lúa ra đồng gieo.

- 1 hạt không muốn bị thối đi nên nó lăn vô bồ lúa trốn.

- Hạt kia thì chấp nhận đẻ chủ đem ra đồng.

Kết quả nó sinh nhiều bông hạt.

Hạt kia  khi đã nhận ra mình sai lầm thì đã muộn, nó suy nghĩ chất dinh dưỡng bên trong mình cũng đủ nuôi mình, ngờ đâu càng ngày nó càng khô cằn và chết đi trong sự ngu ngốc của kẻ ích kỷ.

* Vậy ra càng cho đi thì càng sống mạnh. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Chuyện 2 cái thùng

1 thùng lành và 1 thùng lủng

Thùng lủng một hôm than thở vơi sông gánh nước: tôi thật vô dụng vì không thể mang đầy đủ nước về cho nhà ông, lần nào gánh về tôi chỉ còn nửa thùng nước.

Ông gánh nước đáp rằng: ôi bạn yêu dấu, thật ra tôi rất biết ơn bạn, chính vì tôi biết khuyết điểm của bạn mà tôi đã gieo nhiều hạt giống phía bên bạn để nhờ nước chảy trong thùng bạn mà giờ đây 1 hàng hoa xinh đẹp đã trổ sinh làm đẹp con đường tôi gánh nước và nhờ đó tôi không thấy mệt khi gánh nước hàng ngày.

Bài học: biết dùng sở đoản cũng vẫn hữu ích biết bao!

Chuyện 2 cái cây

Khổng Tử vào rừng thấy bác tiều phu cứ đứng nhìn mãi mà không hcawjt đươc cây nào, bèn lấy làm lạ hỏi: cây trước mắt ông cao to vậy sao không đốn đi?. Bác trả lời: nó to cao nhưng thân nó xốp lắm chẳng sử dụng được việc gì.

- Còn cây kia sao ông không đốn?

Bác đáp:

- Thân nó tốt nhưng khó đốn lắm, tôi đang tìm cách đốn nó đây!

Khổng Tử bảo học trò: Kẻ bề ngoài trông đẹp đẻ chưa chắc đã là người hữu dụng. Muốn dùng người hữu dụng thật không dễ!

Chuyện 2 con chim

Trang Tử đến nhà bạn chơi.

Bạn mừng quá bảo đầy tớ thịt chim đãi bạn quý.

Đầy tớ hỏi:

- Thịt con hót hay hay con không biết hót?

- Con không biết hót thì dể sống làm gì vô tích sự!

Trang Tử bảo học trò: Trông gương 2 con chim thì biết lẽ sống chết ở đời vậy!


Bài học: Chúa dạy: ai muốn vào nước trời phải biết vào qua cửa hẹp.

- Hạt lúa chấp nhận để thối đi, đó là bài học ở đời muốn thành công phải đi con đường đau khổ, phải qua cửa hẹp mới được vào Nước Trời.

- Cái thùng lũng dù có sở đoản, nhưng biết để cho người gánh nước sử dụng thì lại trở nên rất hữu dụng. Người ta cũng thế, dù mình có sở đoản nhưng biết phục vụ theo ý Chúa cũng trở thành hữu dụng.

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Chúa xét lòng không xét mặt. Chúa không xét con số mà xét con người, Chúa xét chất lượng chớ không nhằm số lượng.

- Bản chất của chim là hót, chim mà không biết hót sẽ bị diệt vong. Con người mà sống bất nhân thì không thể tồn tại.

 

Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC

 

      


Trở về trang mục lục Suy Gẫm

 

 



 


CHÚA NHẬT 21 TN - C
Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Lc 13,24)

 

LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.