SUY NIỆM TIN MỪNG
(Ga.20,19-23)
*****
LỄ CHÚA BA NGÔI
Thiên Chúa là tình yêu: Đây là một định nghĩa về Thiên Chúa Ba Ngôi, một công thức độc nhất vô nhị của Kitô giáo. Trước và sau Kitô giáo, không một tôn giáo hay một triết thuyết nào đã định nghĩa về Thiên Chúa hay vị thần của mình như vậy. Đó là kết quả của bao nhiêu năm suy ngắm về Thiên Chúa, và lúc về già thánh Gioan đã thốt lên như vậy.
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian: Khi yêu thì người ta muốn tỏ tình với người mình yêu: Ban Con Một của Người, đó là cách tỏ tình của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với thế gian. Thường người ta tặng người yêu một kỷ niệm để tỏ tình; ở đây Thiên Chúa không tặng con người một kỷ niệm nào, nhưng ban cả Con Một yêu dấu của Ngài. Là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, Giáo Hội phải hiện diện như một dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Không có gì gần gủi, thân thiết bằng tình yêu. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đến ở với con người và ở trong con người. Tuy thân thiết với con người như thế, nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn là một mầu nhiệm, chúng ta không bao giờ hiểu thấu được. Và cách chứng minh tình yêu của Chúa Giêsu là chết cho con người: Ngài đã yêu thương đến cùng.
Khi tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa đã tạo dựng một loài biết yêu thương như Ngài; vì thế điều tất yếu là con người chỉ là người khi biết yêu thương, yêu Chúa và yêu thương kẻ khác. Phẩm giá con người chỉ được xây dựng trên tình yêu. Gieo rắc hận thù là chối bỏ chính mình và chối bỏ cả Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta chân lý ấy. Mừng lễ nầy không chỉ là một lời ca tụng tình yêu Chúa Ba Ngôi mà còn là một lời tuyên xưng phẩm giá con người.
Mỗi lần chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình và đọc: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là chúng ta vừa chúc tụng Chúa là Tình yêu vừa nhắc nhở mình phải sống tình yêu.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến giọt máu cuối cùng, để làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Ngài đã yêu thương chúng ta đến cùng, nên đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở với ta và ở trong ta. Không có người mẹ nào có thể thương con mình được như thế.
Giáo Hội phải hiện diện như một dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa trong thế gian hôm nay, một thế gian đầy hận thù và chia rẽ. Một người không biết yêu thương thì không còn là người nữa; một gia đình thiếu tình yêu là một gia đình bất hạnh; một xã hội sống trong hận thù là một hỏa ngục.
Tình yêu mạnh hơn hận thù.
Chuyện xảy ra thời trung cổ ở trong một lãnh địa thuộc nước Ý. Người dân nơi đây sống theo một luật lệ cổ xưa lâu đời: hễ người đàn bà nào phạm tội ngoại tình thì phải đem lên một đỉnh núi cao và xô xuống vực thẳm cho chết với sự chứng kiến của ông chồng.
Một phụ nữ kia bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, liền bị dân làng đem lên đỉnh núi cao, nhưng không tìm thấy ông chồng, chờ không được, cuối cùng người ta quyết định hành quyết, dân làng xô chị ta xuống vực thẳm.
Một tuần lễ sau lạ thay, người ta lại gặp người phụ nữ đó với ông chồng trong nhà bà ta. Thì ra người chồng vì thương vợ nên đã đi mua một tấm lưới thật chắc giăng sẵn dưới vực thẳm. Thế là ông đã cứu được vợ mình. Cảm kích trước tình yêu của người chồng, người phụ nữ đó bỏ hẳn cuộc đời tội lỗi và trở thành người vợ tuyệt vời.
Là Kitô hữu được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ, Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay thúc giục chúng ta không những phải loại trừ mọi hận thù chia rẽ, không những phải sống khoan dung tha thứ mà còn phải yêu thương. Yêu thương là vũ khí lợi hại nhất để thắng hận thù, thắng tội lỗi.
Damiano Ofm.
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|