CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM C
LỜI CHÚA: Luca 3,10-18
Hạnh phúc của loài cá là vẫy vùng trong sóng nước
Hạnh phúc của cỏ cây là hoa và quả
Hạnh phúc của bịnh nhân là được chữa lành
Hạnh phúc của đôi trai gái yêu nhau là trăm năm kết ước
Hạnh phúc của cha mẹ là con cái thành đạt
Hạnh phúc của người đi tu là trọn đời thuộc về Chúa
Hạnh phúc như vậy không là cái hời hợt của ước muốn cảm xúc nhất thời hay bản năng nơi loài người, thật ra hạnh phúc là cái gì cháy bỏng trong tim, cái gì lôi cuốn cả một đời đi tìm cái ước muốn mẫu nhiệm ấy một cách nhiệm mầu.
Thánh Gioan, Đấng tiền hô Nguồn Hạnh Phúc cho nhân loại, chính ông cũng đang khao khát đi tim Đấng mà ông tiên báo.
Và với thao thức của một ngôn sứ dọn đường cho Chúa Hạnh Phúc đến, ông kêu gọi từng cá nhân đến với ông, hãy cùng ông dọn đường cho Chúa Hạnh phúc đến.
- Dân chúng hỏi ông Gioan rằng: ”Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan trả lời: ”Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng làm như vậy”.
- Cả những người thu-thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: ”Thưa ngài, chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan đáp: ”Các ông đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ông”.
- Các quân nhân cũng hỏi: ”Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông Gioan đáp: ”Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các anh hãy bằng lòng với số lương của mình”
Chúa Giêsu, nguồn hạnh phúc đích thực của nhân loại, đã dạy ta 8 con đường để được hạnh phúc đích thực:
- Hạnh phúc khong thể mua bằng tiền vì “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó”
- Hạnh phúc không thể chíếm dọat bằng mưu lược và thủ đọan, vì “phúc cho ai hiền lành”;
- Hạnh phúc không thể ban cho kẻ ăn sung mặc sướng, đi tìm niềm vui giả trá trần gian, vì phúc cho ai khóc lóc;
- Hạnh phúc không thể ban cho kẻ sống ích kỷ, gian ác, lọc lừa, vì “phúc cho ai khao khát nhân đức trọn lành”’,
- Hạnh phúc không thể ban cho kẻ ghét anh em mình, vì “phúc cho ai biết xót thương người”’
- Hạnh phúc chỉ ban cho ai “có tâm hồn trong sạch”,
- Hạnh phúc chỉ ban cho “ai xây dựng hòa bình”
- và Hạnh phúc chỉ ban cho ai dám “chịu khón nạn vì chính đạo”.
Đáp lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô, ta hãy dọn đường cho Chúa đến, bằng đời sống công bình bác ái .
Để được hạnh phúc thạt, nghiã là được vào Nước Trời, được thấy Mặt Thiên Chúa , được hưởng nguồn hạnh phúc bất diệt, ơn cứu độ của Cháu Giêsu, chúng ta hãy số ng 8 mối phúc mà Chúa đã logn trọng tuyên bố về hạnh phúc trong Tin Mừng.
Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|