SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ HIỂN LINH
(Mt.2,1-12)
****
DÂN NGOẠI NHẬN RA ĐẤNG MESSIA
Khi Mát-thêu viết câu chuyện thời Chúa Giê-su, dưới ánh sáng Phục Sinh, nên chỉ chú ý đến khía cạnh thần học hơn là cốt chuyện. Ý chính mà Mát-thêu muốn nói ở đây là Giêrusalem là thủ đô của dân được chọn, nhưng Do Thái đã chối Chúa, trong lúc đó, chính Bê-lem, thành nhỏ có nhiều dân ngoại lại được trở thành nơi tiếp đón Chúa xuống trần. Và dân được chọn không nhận biết Chúa nhưng Ba Vua đại diện cho dân ngoại lại nhận ra Chúa là vị Cứu Tinh nhân loại. Nơi Ngài vì thế đã được ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 60: “Ngày ấy vô số dân ngoại tuôn về Giêrusalem mang theo lễ vật và sự phú túc giàu sang”. Nơi Ngài cũng ứng nghiệm lời tiên tri Mikêa 5,1: “Còn ngươi, hỡi Bê-lem xứ Giu-đê, ngươi đâu phải là thành phố nhỏ bé nhất trong Giu-đê, vì nơi ngươi xuất hiện vị Thủ Lãnh, ngài là mục tử nhà Israel”. Nơi Ngài cũng ứng nghiệm lời sấm Balaam trong sách Dân Số (24) đã loan báo rằng ngày kia, ngôi sao David sẽ mọc lên. Thế nhưng con cái Israel đã không nhận ra Ngài, và nhất là Hêrôđê đã tầm nã để tiêu diệt Ngài, vì ông sợ mất ngôi báu của mình.
Như vậy trích đoạn Phúc Âm của thánh Mát-thêu hôm nay vừa xác nhận Chúa Giêsu là Đấng Messia mà Cứu Ước đã loan báo, vừa đề cập tính phổ quát của Nước Chúa lan rộng ra dân ngoại, lại vừa loan báo cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa: ngay từ lúc mới sinh ra đã bị tầm nã và bắt bớ rồi.
Trong trích đoạn ngắn này, Mát-thêu đã nói lên được vừa quá khứ (ứng nghiệm lời các tiên tri) vừa hiện tại (sự từ chối của Israel, dân ngoại lại tìm đến với Ngài) và vừa tương lai (Chúa sẽ bị bắt bớ và bị giết).
Lễ Hiển Linh cho thấy, toàn thể dân ngoại được Thiên Chúa mời gọi. Trong lễ Ba Vua ta thấy bắt đầu thể hiện câu Kinh Thánh: “Nhiều người từ phương Đông phương Tây đến ngồi vào bàn tiệc của Abraham, Isaác và Gia-cóp trong Nước Thiên Chúa” (Mt.8,11). Cái tài của thánh sử Mát-thêu là ở chỗ đó.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, việc Ba Vua nhận ra Chúa Hài Nhi là Đấng Messia, đang nói với chúng ta những gì?
Chúng ta yên tâm vì nghĩ rằng chúng ta là người đạo giòng, được rửa tội từ hồi lọt lòng mẹ chăng? Hãy coi chừng vì người Biệt phái và người Pha-ri-siêu cũng đã nghĩ như vậy, nhưng họ đã không nhận ra Chúa. Họ chờ một vị Chúa vinh quang, nhưng Chúa lại ra đời trong thân phận nghèo hèn. Nếu chúng ta không tỉnh thức bằng cách suy gẫm lời Chúa thì sợ rằng chúng ta cũng không nhận ra Người trong cuộc sống.
Trong cuộc sống đức tin, Tin Mừng hôm nay đã cho ta thấy cái quan trọng hàng đầu không phải là giữ một mớ lề luật, nhưng là nhận ra Chúa. Ba Vua đã tỉnh thức, đã tìm hiểu mới nhận ra ngôi sao lạ, báo hiệu Chúa đã đến trong thế gian. Các Ngài đã tra cứu Kinh Thánh, đã chờ đợi trong tỉnh thức và cất bước ra đi. Ngày nay cũng vậy, chính lời Chúa mà chúng ta nhận ra Chúa trong cuộc sống đời thường và khi ấy chúng ta cũng mạnh dạn cất bước ra đi.
DAMIANO ofm.
(trích Sống Lời Chúa CN.A)
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|