Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
(Lc.14,25-33)
****
ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI

Lm. Dom. Châu Hoàng Ngọc

Đời là một chuyến đi

Đời là một chuyến đi.

            Và chuyến đi nào cũng dẫn tôi đến bước ngoặc trong cuộc sống dù thành hay bại, vui hay buồn, sướng hay khổ, thắng hay thua và cả cái chết nữa cũng được gọi là chuyến đi định mệnh.

            Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, Chúa Giêsu là người thật! Đức tin dạy ta điều đó. Và Chúa Giêsu đã thực sự làm người trong lịch sử nhân loại.Và cuộc đời Ngài được các Phúc Âm gọi là chuyến đi.
            Chuyến đi định mệnh
            Chuyến đi Giêrusalem

            Ngài đã 3 lần báo trước chuyến đi đó. Và điều quan trọng nhất trong 3 lần tiên báo chuyến đi ấy là chết và sống lại .Vậy mà các Tông đồ, những người cùng đi với Chúa Giêsu lên Giêrusalem đã không lưu tâm tới sự thật này.

            Phêrô và các tông đồ đã không chấp nhận chuyến đi định mệnh của Thầy mình,và họ phản đối chuyến đi định mệnh ấy. Phêrô xin sự ấy đừng xảy đến cho thầy. Tôma thì dằn dỗi tuyên bố: chúng ta hãy đi để cùng chết với Thầy. Quả thật đó là chuyến đi định mệnh đối với suy nghĩ của các tông đồ: “chết chắc!”

            Nếu đời là một chuyến đi thì đời mỗi người chúng ta cũng thế.

            Mỗi người và trong từng ngày chúng ta đều bước vào những chuyến đi khác nhau.Và chiều về chúng ta rất nhiều khi đã  không nhận ra chuyến đi mỗi ngày đã dẫn ta đến đâu!

- Trẻ con thì đời là chuyến đi học.
            Và định mệnh của mỗi em bé tùy thuộc vào chuyến đi ấy. Học tốt , thi cử đổ đạt chúng có nhiều cơ hội để trở nên bác sĩ, kỹ sư, giám đốc công ty này nọ,….nhà doanh nghiệp tài ba, nhà khoa học,  công nhân kỹ thuật…hay linh mục, tu sĩ, Giám Mục….

- Công nhân thì đời là chuyến đi lao động
            Và định mệnh của mỗi thanh niên tùy thuộc vào chuyến đi lao động ấy. Làm tốt thì đồng lương ổn định và có nhiều phần thưởng trọng hậu, nâng lương, thăng cấp, chuyển bậc cao hơn, du học, nâng cao tay nghề, thậm chí leo lên trưởng ca, trưởng tổ, trưởng xưởng và giám đốc….

- Người mẹ thì đời là chuyến đi chợ với 2 bữa ăn thường ngày.
            Và định mệnh của bà mẹ tùy thuộc vào chuyến đi ấy. Khôn khéo thì mua được hàng tốt mà rẻ.

- Người cha thì đời là chuyến đi làm.
            Và định mệnh của người cha tùy thuộc vào chuyến đi ấy. Ông hành nghề hợp pháp, đúng sở trường, làm ăn uy tín, ông có thể bảo đảm đời sống tinh thần lẫn vật chất cho gia đình

            Những chuyến đi của từng người, từng giới nêu trên không chỉ là những chuyến đi định mệnh cho riêng từng người từng giới mà còn là định mệnh cho những người liên quan đến họ.

            Hoặc là định mệnh bất hạnh: Tv 89: Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô.  
            Hoặc là định mệnh hạnh phúc: Kn 9, 13-18. Mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

            Cha mẹ thất bại, dẫn đến định mệnh đen tối cho đàn con
            Thanh niên hủy hoại tuổi xuân dẫn đến định mệnh tang thương không chỉ cho gia đình mà cả xã hội
            Hóa ra mỗi chuyến đi của mỗi cuộc đời đều ảnh hưởng đén tha nhân và hơn nữa ảnh hưởng đến cả dân tộc.

Chúa Giêsu đã quyết định đi Giêrusalem.

            Và  chuyến đi định mệnh này dã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc đời Chúa Giêsu là chết trên thánh giá ảnh hưởng không chỉ đến cuộc đời CGS: chết trên thánh giá mà còn ảnh hưởng đến định mệnh  của tất cả nhân loại: được ơn cứu độ.

            Để được ơn cứu độ, CGS đã cho chúng ta biết phải từ bỏ mình vác thánh giá đi theo Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Đấng lên đường cứu độ, xin cho chúng con biết theo Chúa để được cứu độ bằng cách:

Lc 14, 25-33:
- Vác thập giá mình mà theo Chúa.
- Từ bỏ tất cả của cải mình có
.

Ga 10, 27.
Nghe Ta; và theo Chúa.

 

Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC

 

      


Trở về trang mục lục Suy Niệm

 

 




CHÚA NHẬT 22 TN - C
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ
bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
(Lc 14,11)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.