HAI TÌNH YÊU
Chúa Giêsu và các môn đệ vào nhà chị em Marta.
Các môn đệ chứng kiến 2 tình yêu của 2 chị em đối với Thầy mình rất khác nhau.
Các ngài nghĩ rằng:
Có thể cô chị phân công cho cô em tiếp khách, còn mình thì lo bữa ăn?
Có thể cô chị cho em mình vụng về nấu nước cho nên không phân công gì hết?
Có thể cô em không quan tâm tới bất cứ chuyện gì ngoài chuyện được ngồi bên vị thượng khách mà cô hết lòng yêu mến?
Có thể cô khao khát chình lời nói của thầy chí thánh là thứ lương thực thần linh ban sự sống đích thực mà không bữa ăn nào có thể cung cấp được?
Có thể cô chị quan tâm hơn hết là chuyện lo cho Thày trò ăn cái đã, nói chuyện sau?
Có thể cô chị nghĩ rằng ở bên Thầy thì quá hạnh phúc, nhưng để Thầy nghỉ ngơi ăn uống rồi sẽ tha hồ mà hỏi chuyện?
Có thể tình yêu của chị thực tế hơn tình yêu của cô em?
Nhưng cũng có thể tình yêu của cô em tha thiết sâu sắc hơn tình yêu của cô chị?
Các tông đồ không biết phải nói gì hay phải bênh ai đây!
Các ông tự hỏi: Yêu là gì nhỉ? Giữa các cô gái đối với Thầy mình?
Và mỗi ông lại tự hỏi xem tình yêu của mình giống cô chị hay cô em?
Hay là tình yêu của đàn ông thì khác với tình yêu của đàn bà?
Nhớ lại, Thầy chí thánh đã từng dạy: yêu tha nhân như chính mình. Hơn nữa, yêu tha nhân như Chúa yêu.
Vậy thì 2 chị em này ai yêu Chúa như Chúa yêu?
Và bản thân các ông ai yêu Chúa như Chúa yêu?
Các ông suy nghĩ và xét mình trước 2 tình yêu này và các ông chờ chính Chúa sẽ cho biết.
Cuối cùng thì người yêu cầu Chúa giải quyết là cô chị. Cô không thể im lặng trước tình yêu của cô em đối với Chúa và tình yêu Chúa đối với cô em. Cô đấu tranh để tình yêu ấy phải nhường bước cho tình yêu của mình đối với Chúa.
Và chính Chúa làm cho mọi sự thêm rắc rối khi tuyên bố cô em chiến thắng. vì cô ta chọn phần tốt nhất, và không ai lấy đi được dù là bất cứ tình yêu nào.
Bây giờ đến lượt tôi đứng trước câu chuyện này. Tôi tự hỏi mình yêu Chúa bằng tình yêu nào? Marta hay Maria?
Nhưng tại sao tôi lại phải xét mình về tình yêu của tôi đối với Chúa?
Thực ra chính tôi phải xét xem Chúa yêu tôi thế nào.
Vấn đề ở chỗ cách đáp lại tình yêu Chúa nơi mỗi người.
Marta đáp lại bằng bữa ăn trần thế, còn Maria lại đòi Chúa ban cho của ăn thần linh.
Sự đáp lại của Maria được Chúa khen ngợi.
Tôi nhận ra, đáp lại tình yêu Chúa tốt nhất là để cho Ngài yêu tôi, dạy tôi, hướng dẫn tôi và bảo vệ tôi để tôi được sống dồi dào cả hồn lẫn xác, cả đời này lẫn đời sau.
Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|