KHIÊM NHƯỜNG VÀ KIÊU CĂNG
- Ở đời, tôi thường yêu người khiêm nhường và tôi không thích kẻ kiêu ngạo.
- Và thật khốn khổ thay làm vợ kẻ kiêu căng, làm chồng kẻ kiêu ngạo!
- Cũng thế, bất hạnh thay làm con của cha hay mẹ kiêu căng!
- Kiêu căng chẳng những làm gia đình bất hạnh, mà cả xã hội cũng bất an, hơn thế, nguy hại cả mạng sống mình và tha nhân!
Hậu quả của lòng kiêu căng
Trên một chiếc tàu vượt đại dương, có một kỹ sư tên là Egbert. Công việc của ông là ở trong phòng máy và tuân theo những mệnh lệnh do Đô đốc ở trên cầu tầu truyền xuống bằng hiệu lệnh. Egbert đã vượt biển nhiều lần, nên rất thạo ý nghĩ những hiệu lệnh ấy
.
Một hôm, Egbert ngồi nghĩ và tự nhủ: Trên tàu này không ai quý trọng tôi cả? Tôi là một nhân viên rất quan trọng, nhưng vị Đô đốc chỉ ngồi trên cầu tàu ra hiệu mà không để ý đến tôi phải ở dưới buồng máy không biết trời biết mây chi cả. Ông biết tôi không thấy gì nên cứ rung chuông ra hiệu làm tôi ngán quá!”
Suy nghĩ thật lâu, Egbert bắt đầu nghĩ đến mình càng ngày càng quan trọng. Lúc đó chuông rung và có lệnh: "Trở lui" - Egbert nói: "Tôi là một kỹ sư đã 3 năm nay, đã từng vượt biển cả 100 lần rồi. Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi phải trở lui ở giữa đại dương này đây! Ông Đô đốc này chỉ tay ra lệnh thôi"
Vì thế thay vì trở lui, Egbert cứ cho tàu tiến mà lại đi với tốc độ nhanh gấp đôi! Khi xô rầm một cái phải chiếc tàu khác thì Egbert không còn thấy hay nghe biết gì nữa!
- Và Chúa đã cảnh cáo:
Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa…. Hc 3, 19-21. 30-31
Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết.
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Lc 14, 1. 7-14
- Biết thế, nhưng ở đời tôi cũng thấy không có đức tính nào lại khó khăn tập luyện bằng đức khiêm nhường: “Đức tính khiêm nhường là một điều thật lạ lùng. Ngay giây phút bạn nghĩ bạn đã đạt được nó, thì cũng ngay giây phút đó, bạn đã đánh mất nó”.
- Không có đức tính nào dễ bị nhầm lẫn bằng đức khiêm nhường:
- Khiêm nhường giả tạo: xem mình là thấp kém, là không đáng kể, cho mình chỉ là “cái thảm chà chân” để mọi người khác dẫm lên trên, luôn miệng nói rằng: “Ôi, tôi chẳng là ai cả. Đừng quá quan tâm tới tôi”, thực ra, đây là một người kiêu ngạo ngầm bên trong. muốn được người khác chú ý đến “sự hạ mình” của mình, muốn những người chung quanh khen ngợi mình là một người khiêm nhường
- Khiêm nhượng không có nghĩa là yếm thế, nhu nhược,
- Khiêm nhường không hệ ở địa vị hay cấp bậc của một người trong xã hội. Một người ở địa vị thấp kém vẫn có thể kiêu ngạo, và ngược lại, một nhà học giả uyên bác vẫn có thể rất khiêm nhường.
Đại thụ và cây sậy
Này bé tí!: Đại thụ nói với một cây sậy mọc ở dưới gốc của nó. Tại sao cậu không thọc chân sâu xuống lòng đất và ngẩng đầu lên hiên ngang trong bầu trời như ta?
- "Tôi bằng lòng với số phận của tôi", sậy nói, "tôi không thể to lớn nhưng tôi nghĩ là tôi an toàn hơn!”
- "An toàn hơn!”, Đại thụ cười ngạo nghễ, "Ai sẽ bứng ta ra khỏi gốc hoặc vặn đầu ta xuống đất?”
Nhưng ngay chiều đó, cơn bão bất ngờ nổi lên bứng nó cả gốc lẫn ngọn nằm chơ vơ ngay bên cạnh cây sậy nó chê cười. Còn cây sậy tí hon lại bình an vì nó biết uốn mình rạp xuống đất theo chiều gió và lại đứng dậy khi cơn bão qua đi.
- Khiêm nhường luôn đi với những đức tính khác:
- tình yêu thương, có tấm lòng can đảm, hào hiệp và sẵn sàng hy sinh cho tha nhân.
- trung thực với chính bản thân mình và với những người chung quanh. có nhận định trung thực về giá trị bản thân của mình và cũng nhìn nhận giá trị của người khác.
-Tôn trọng và quan tâm đến hạnh phúc của người xung quanh mình, đặt những điều này lên trên hạnh phúc của chính mình.
Mừng sinh nhật thứ 100 của Mẹ Têrêsa Calcutta :
Ngày 26 tháng 8 năm 2010 là Sinh Nhựt thứ 100 của Mẹ Terêxa Calcutta, sáng lập viên Dòng Nữ Tu thừa sai bác ái. Mẹ Terexa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, Albani, và qua đời tại Ấn độ ngày 5 tháng 9 năm 1997.
"Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vì những điều cao cả hơn: đó là yêu thương và được yêu thương".
Tính "thường nhựt" của tình yêu của Mẹ Terexa. Ðây là một tình yêu được nuôi dưỡng bằng những cử chỉ nhỏ, những dịp may mà ai cũng có để mang lại an ủi cho những người đau khổ, cô đơn, thất vọng ở mọi nơi và mọi lúc, bắt đầu từ gia đình mình
.
Chính Mẹ Terexa đã có lần nhắc nhở các chị em trong dòng: "Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng bác ái: sự thánh thiện không phải là một thứ xa xí dành cho một số người, mà chỉ là một bổn phận đơn sơ của mỗi người chúng ta".
Gương khiêm tốn của thánh Bonaventura
Hồi ấy Bonaventura và Tôma, hai tiến sĩ tương lai của Giáo Hội, được Đức Giáo Hoàng giao phó cho công việc sáng tác một bài thơ kính phép Thánh Thể.
Tôma được yêu cầu trình bày tác phẩm của mình trước. Đang khi ngồi nghe, người ta nhận thấy hai bàn tay của Bonaventura hoạt động một cách bí mật... Nghe Tôma xong, Bonaventura đứng lên đột ngột nói:
- Tác phẩm của Tôma tuyệt tác vô song . . .
Rồi mở bàn tay ra trình bày lên một... mớ giấy vụn. Bonaventura đã xé nát tan bài của mình ra trong khi nghe bài của Tôma.
Người đời sau rất tiếc đã mất đi một tác phẩm, chắc chắn cũng rất lưu loát thâm trầm, xứng với tài trí thông minh của đấng tiến sĩ tương lai của Giáo Hội. Nhưng bù lại, được chứng kiến một tấm gương khiêm tốn vĩ đại sáng ngời; xứng đáng một bậc thầy của thiên hạ.
TỰ VẤN LƯƠNG TÂM:
- Tôi có nổi nóng khi ai đó chê tôi?
- Tôi có buồn thật lâu vì 1 lời vô tình xúc phạm tôi?
- Tôi có ghét ai đó và nghỉ chơi với kẻ đã khoe khoang tài giỏi, thành công hơn tôi
- Tôi có ngay 1 thành kiến với kẻ coi thường tôi
- Tôi có ước cho kẻ hơn tôi bị thất bại và vui khi xảy ra như thế?
- Tôi có viện đủ lý do để từ chối giúp kẻ may mắn, giỏi giang hơn tôi
- Tôi có chê bai kẻ khác nhất là kẻ giỏi hơn tôi?
- Tôi có sẵn sàng làm mọi việc kể cả đạo đức hay từ thiện chỉ vì muốn khoe mình và hạ bệ kẻ khác?
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của chân phước Têrêsa Cacutta, xin dạy con biết quên mình để được gặp lại bản thân nơi Chúa qua đời sống phục vụ yêu thương.
Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|