SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A
(Ga.9,1-41)
*****
CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

Người Việt thường nói: ‘trăm nghe không bằng một thấy’. Điều mình nghe chưa chắc là sự thực, dù nghe cả trăm lần chưa chắc đã đúng.. Còn điều mình cân đong đo đếm được, sờ mó thấy được thì mình dễ tin là thực.
Nhưng dân ta cũng thường nói: ‘Thấy vậy mà không phải vậy’. Điều mình thấy chưa chắc đã đúng như vậy.
Đối với người mù thì hai câu nói này chẳng có ý nghĩa gì.
Tại sao?
Với người sáng: không quan tâm tới ánh sáng. Hạnh phúc của họ không là ánh sáng mà điều họ muốn thấy.
Với người mù: không biết ánh sáng là gì, nhưng hạnh phúc của họ là được thấy.
Câu chuyện Tin Mừng cho thấy người mù lại được sáng, ngược lại, người sáng bị Chúa cho là mù. Anh mù trong Tin Mừng cho thấy anh đã cảm nhận được ánh sáng ấy bởi đức tin chớ không bởi tai nghe hay mắt thấy. Những gì anh trả lời cho các người Biệt phái cho thấy Ánh sáng đích thực ấy mà họ không thể thấy dù nghe anh nói nhiều lần (trăm nghe không bằng một thấy) và kể cả việc họ thấy anh mù được sáng họ cũng không tin (thấy vậy mà không phải vậy).
Những lời xác tín của anh mù cho ta cảm nhận : Ánh sáng đích thực là gì. (Xin đọc các câu nói của anh mù).
Là ánh sáng mà thấy vậy thì đúng là vậy. Là ánh sáng mà đức tin mới có thể đón nhận chứ không chỉ nghe suông.
Ánh sáng không chỉ soi sáng mà còn cứu độ.
Ánh sáng không chỉ sưởi ấm mà còn cứu sống.
Ánh sáng không chỉ soi ban ngày mà đêm tối.
Ánh sáng không chỉ soi con mắt trần gian mà soi cho mắt tâm hồn.
Ánh sáng không chỉ soi cho thấy dương gian mà còn cho đôi mắt quan chiêm những sự trên trời.
Làm sao dón nhận và được ánh sáng đích thực soi sáng?
Chúa Giêsu đã hỏi anh ta: có tin Ngài không? Và anh đã hỏi: Ngài là ai để tôi tin. Và câu trả lời của Chúa đã đưa anh đến ánh sáng đích thực: Lạy Ngài tôi tin.
Tin Chúa Giêsu là ánh sáng đích thực.
Là Đấng cứu độ duy nhất
Là Lương y cho mọi tật bệnh đau khổ tội lỗi
Là Nước hằng sống cho mọi tâm hồn khao khát
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Ánh sáng thật, xin mở mắt cho con thấy chính Chúa trong cuộc sống, vì cả vũ trụ này có chỗ nào không có sự hiện diện của Chúa? Vì cả vũ trụ này đang sống nhờ Chúa là Ánh Sáng Thế Gian.
Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|