|
|
SUY NIỆM TIN MỪNG
TAM NHẬT VƯỢT QUA NĂM A
*****
MÙA THƯƠNG KHÓ ĐÃ VỀ

Mùa Thương Khó Đức Giêsu đã về,
Tuần thấm máu Thánh Tình Yêu lại đến,
Và chiếc khăn tang lại được treo trên thánh giá nơi mỗi nhà thờ và từng gia đình Thờ Chúa.
- Bước vào Mùa Chay Thánh năm nay, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gửi đến toàn thể Dân Chúa sứ điệp, kêu gọi mọi Kitô hữu: hãy quan tâm làm mới lại ơn ban làm con Chúa đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa. Ngài muốn chúng ta tận dụng Mùa Chay này, để làm cho sự sống thần linh của Chúa Kitô Phục Sinh được phục hồi nơi những tâm hồn tội lỗi, được củng cố và phát triển nơi tâm hồn mọi tín hữu. Chúng ta được mời gọi sống Mùa Chay trong việc chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa dẫn dắt đi vào hành trình Vượt qua: “Cùng chịu mai táng với Chúa Kitô để cùng được sống lại với Người” (Cl 2,12). Qua những việc thực hành truyền thống: ăn chay, làm phúc và cầu nguyện, hành trình hoán cải tiến về lễ Phục Sinh sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tái khám phá ý nghĩa cao đẹp của Phép Rửa đã lãnh nhận. Như thế, trong Đêm Vọng Phục Sinh, khi cùng nhau lặp lại lời hứa từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng Đức Kitô là Nguồn Sáng (CN 3 Chay), Nguồn Nước (CN 4 Chay), Nguồn Sống (CN 5 Chay), Thánh Thần sẽ thánh hóa và biến đổi chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, sống hiếu thảo với Cha trên trời.
- Bước vào Tuần Thánh: trung tâm của cuộc đời Chúa Giêsu quyết định vận mệnh đời đời của mỗi con người đã , đang và sẽ đến trái đất này. Và mỗi tông đồ phải chọn lựa giữa Thầy và bản thân. Mỗi người cũng phải chọn như thế. Tất cả câc tông đồ đều ngã gục, tất cả loài người đều là giống tội lỗi.
- Bước vào Tam Nhật Vượt Qua, bi Kịch đời Chúa Giêsu hiện rõ với ác tâm của con người chống lại Thiên Chúa ngày càng quyết liệt và dã man. Đỉnh cao Thập Giá , Chúa vinh thăng và kéo mọi người lên cùng Ngài. Những người mù đến cùng Nguồn Sáng, những người khát đến cùng Nguồn Nước, những người chết đến cùng Nguồn Sống. Và tội nhân dến cùng Đấng Chuộc Tội. Các tông đồ mỗi người trở về một cách, duy chỉ có Giuđa Iscariot đã không trở về, y tự đem mình xa cả trời đất bằng cái chết thắt cổ. Hỏa ngục là tình trạng đời đời dành cho kẻ không sám hối.
- Bên nấm mộ Chúa, bao giọt nước mắt đã rơi không dập tắt được những nụ cười như lửa cháy trên môi miệng những kẻ thù của Tình Yêu. Bóng tối và thù hận chôn chặt ánh sáng và tình yêu.
- Giữa Đại Tang của Hội Thánh, Thế giới vẫn cứ chiến tranh và thù hận, đấu tranh và chia rẽ, đua tranh và kiêu hãnh, cạnh tranh và ích kỹ, tranh giành và loại trừ…
- Và Thiên Chúa tiếp tục bị xua đuổi ra khỏi kiếp sống nhân sinh. Con người không tình yêu tiếp tục sống cái chết của nhân loại chống lại Thiên Chúa hằng sống.
- Tôi và gia đình, chúng tôi và họ đạo còn thờ phụng, tin kính và kính mến Chúa trên hết mọi sự không? Chúng ta còn yêu mến tha nhân như chính mình không? Tư tưởng tôi có tin phục Chúa?, miệng luỗi tôi có ca khen Chúa? Tay chân tôi có xây dựng văn minh tình thương? Và trai tim tôi có thuộc về Tình Yêu Chúa?
- Hơn bao giờ hết, khi mất Chúa, tôi phải mau mau đi tìm Chúa như Madalena, như Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, và bao vị đã nên thánh từ giòng suối lệ sám hối, bao nhiêu vị được cứu rỗi nhờ chỉ biết cậy trông vào Chúa.
Lm. Dom. Châu Hoàng Ngọc.
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|
|
|
 |
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.”
(Ga 20,8)
LỊCH
|
|
|
| |
| |
|
|