Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
     
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A
(Ga.20,19-31)
*****
TIN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

Tin Mừng của Thánh Gio-an mở đầu bằng câu : Ngôi Lời là Thiên Chúa… và kết thúc với câu : Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Câu đầu và câu cuối này bao gồm tất cả nội dung của cuốn Tin Mừng. Điều đó muốn cho ta hiểu rằng Tin Mừng này không phải là một cuốn tiểu sử về Chúa Giê-su, càng không phải là một cuốn sách gồm những lời hay ý đẹp hay một cuốn sách dạy luân lý. Cuốn sách này được viết ra để anh em tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, một khi đã tin, anh em sẽ được sống nhờ danh Ngài. Người Do Thái và người anh em Hồi Giáo không tin vào tín điều này. Nội dung bài Tin Mừng hôm nay gói gọn trong ba chữ : bình an, Thánh Thần và sai đi.

Tin và được sai đi.

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc hiện ra đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh : Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nhà các môn đệ ở còn cửa đóng then cài vì sợ người Do Thái, Chúa Giê-su hiện ra đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được nhìn thấy Chúa. Người lại nói : bình an cho anh em. Chúa nói đến hai lần như để trấn an cho các ông, và Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người để các ông tin thật chính là Người đã sống lại. Khi thấy các ông thật sự đã tin và vui mừng thì Chúa liền nói : Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúa nói đến hai lần : bình an cho anh em như để trấn an các ông, và Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người để các ông tin thật chính là Người đã sống lại. Khi thấy các ông thật sự đã tin và vui mừng thì Chúa liền nói : Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.

Trong suốt Mùa Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, Chúa cũng sai các ông đi. Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với người Ki-tô hữu : những ai đã tin vào Chúa thì đồng thời cũng nhận được sứ mệnh ra đi loan báo Tin Mừng. Sứ mênh nhận được từ nơi Đấng đã Phục Sinh. Người Ki-tô hữu hôm nay phải luôn ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống của mình, cuộc sống của người đã sống lại với Chúa Ki-tô.

Bình an cho anh em: Đức Tin đem đến cho người Ki-tô hữu sự bình an trong tâm hồn giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống, không sợ hãi nữa vì đã có Chúa ở cùng. Sự bất an của tâm hồn là dấu chỉ đức tin ta còn yếu kém.

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và nói : Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha, anh em cầm giữ ai thì người đó bị cầm giữ. Chúa Giê-su thổi hơi vào các môn đệ (như Thiên Chúa đã thổi hơi khi dựng nên con người đầu tiên là Adam) để tạo dựng nên con người mới nơi các môn đệ, con người tràn đầy Thánh Thần, có sự sống của Thánh Thần. Sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô đã biến đổi các môn đệ thành những con người mới, nhờ Chúa Thánh Thần. Các môn đệ cũng như người Ki-tô hữu hôm nay ra đi với sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Như Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Chúa Giê-su trong cuộc sống trần gian thì hôm nay cũng chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Tông Đồ trên bước đường truyền giáo.

Ông Tô-ma thưa Người : Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! Thay vì nói : bây giờ con tin, thì Tô-ma đã tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Như thế có phải là Tô-ma là kẻ cứng lòng tin hơn các Tông Đồ khác không ?(Thật tội nghiệp cho Tô-ma. Hôm nay tôi làm trạng sư bênh vực hco thánh Tô-ma). Tôi nghĩ rằng không phải thế. Vì đối với các Tông Đồ khác, có lần Chúa hiện ra, họ đâu có tin liền, họ tưởng là ma nên sợ hãi la hoảng lên, đến nổi Chúa phải chứng minh cho họ bằng cách bảo họ rằng : ma đâu có xương thịt như Thầy, ma đâu có ăn uống như Thầy. Trái lại, vừa Thấy Chúa, Tô-ma liền tuyên xưng Đức Tin : Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con !

Tô-ma lại tỏ ra là người gắn bó với Thầy mình hơn cả các tông đồ khác : Khi nghe La-da-rô chết, Chúa định về cứu ông thì các Tông Đồ khác can ngăn Chúa : Người ta đã định ném đá Thầy ở đó mà Thầy còn trở lại đó sao ? Khi thấy Chúa cương quyết đi thì chính Tô-ma chứ không ai khác đã tuyên bố : chúng ta cùng đi chịu chết với Thầy !

Khi gặp Chúa sống lại, Tô-ma là Tông Đồ đầu tiên đạt đến tuyệt đỉnh của đức tin khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa : Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con ! Tô-ma đã vượt qua những điều mắt thấy để đạt tới niềm tin vào Thiên tính của Chúa Ki-tô. “Thấy” khi ấy không quan trọng nữa, vì thế Chúa Giê-su mới nói : Phúc cho ai không thấy mà tin. Như thế Đức Ki-tô đã tuyên bố từ nay sẽ là chế độ của đức tin. Và ta có thể kết luận rằng Tô-ma có một đức tin mạnh mẽ hơn các tông đồ khác.

Câu chuyện của Tô-ma hôm nay nhắn nhủ ta rằng : hãy tin vào chứng của các Tông Đồ là những người đã thấy Chúa, để rồi một ngày kia ta cũng được kêu lên như thánh Tô-ma khi đối diện với Chúa : Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.

MẸ ĐÃ SINH CON LẦN NỮA

Đây là câu chuyện trong nhật ký của Joseph C. Rosenbaun :

Mẹ luôn luôn ở đó khi tôi cần đến mẹ. Mẹ giúp đỡ, che chở, khuyên bảo và dưỡng nuôi thể xác và cả lòng đạo đức của tôi. Mẹ tin rằng gia đình bà được yêu thương 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 52 tuần một năm. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ về mẹ trong ít năm quý giá tôi được diễm phúc có mẹ. Nhưng không đời nào có thể mô tả được sự hy sinh mẹ đã làm vì yêu tôi, đứa con trai bé nhỏ của bà.

Khi 19 tuổi, tôi bị đem đến trại tập trung với nhiều người Do Thái khác. Rõ ràng họ định giết chết chúng tôi. Nhưng thật bất ngờ, thình lình mẹ tôi bước vào thế chỗ cho tôi. Dù đã hơn 50 năm qua, tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói cuối cùng và cái nhìn ly biệt bà dành cho tôi. Bà nói : Mẹ đã sống quá đủ rồi. Con phải tồn tại vì con còn quá trẻ !

Hầu hết các đứa trẻ chỉ được sinh ra có một lần, nhưng tôi đã được sinh ra lần thứ hai, do cùng một người mẹ.

Câu chuyện trên đây làm tôi nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa và cuộc phục sinh của tôi. Tôi đã được sinh ra hai lần, và lần thứ hai mới là quan trọng.

Damiano Ofm.

 

Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

 




CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
(Ga 20,27)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.