SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A
(Lc.24,13-33)
*****
HAI MÔN ĐỆ VỀ EMMAUS

Lời Chúa:
Hai môn đệ về Emmaus hôm nay đã rời khỏi Giêrusalem để về quê Emmaus ‘với vẻ mặt buồn rầu”’. Họ đã tuyệt vọng khi Thầy Giêsu của họ vẫn hằng tin tưởng là Đấng Kitô đã bị đóng đinh và chôn trong mồ.
Chúa Giêsu, trong dang dấp người lữ hành, đã cho nhận xét về họ: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật chậm tin vào lời các Ngôn Sứ!”
Và lòng họ đã “bừng cháy lên!” khi được “Chúa giải thích những gì liên quan đến Ngài trong tất cả Sách Thánh”
Và nài ép người lữ hành đáng kính này ở lại và dùng bữa với họ, “mắt họ sáng ra và nhận ra” Thầy mình
“Ngay lập tức, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem gặp nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó”.
Các ông tuyên xưng: “Chúa trỗi dậy thật rồi”.
Sự kiện:
Một chị tôi tình cờ gặp ở ngân hàng, chị theo đạo để lấy chồng công giáo, hỏi thăm việc sống đạo của chị, chị nói: “con ra luôn rồi”. Tôi ngạc nhiên nói: “Sao vậy, chị đừng nghĩ vào đạo như vào một cái hội hay như ký một bản hợp đồng có thời gian, trái lại, việc trở nên tín hữu công giáo là sự trọn đời dù chị có tuyên bố bỏ đạo thì chị vẫn suốt đời là người Công Giáo.” Câu chuyện tạm dừng vì chị có công việc, chị cũng ngặc nhiên không kém tôi và vui vẻ nói để có dịp con gặp lại cha nhé.
Linh mục hỏi cô dâu và chú rể có thật sự tự do thương nhau và giữ lòng chung thủy suốt đời không, từng người đều trả lời : có. Sau lễ cưới và tiệc cưới thật long trọng đúng một tuần, người chồng là đạo gốc bỏ vợ lấy vợ bé. Người vợ là tân tòng hết sức phẫn nộ không chỉ với người chồng phản bội mà cả đạo của anh ta.
Suy gẫm:
Một người đạo mới đã hiểu sai về đạo Công Giáo, còn người bỏ vợ kia lại là người đạo gốc. Thực trạng đau thương này như tiếng chuông cảnh báo đối với Hội Thánh Chúa nói chung và riêng từng họ đạo nói riêng, đặc biệt đối với linh mục như tôi.
Mùa phục sinh mới vào tuần thứ ba, mà bao người công giáo đã sống đời sống cũ thay vì đời sống mới Chúa Phục Sinh ban cho họ trong Bí Tích Rửa tội
Mùa Phục sinh là mùa của niềm vui và hy vọng . Niềm vui và hy vọng chỉ có khi mỗi Kitô hữu biết sống ơn bí tích rửa tội là ơn là con Chúa trong một đời sống Kính Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.
Người Kitô đích thực không thể là người xa lìa Thiên Chúa mà họ đã được Ngài tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Cụ thể, làm sao họ có thể là hình ảnh Thiên Chúa, là con của Ngài nhờ Bí tích Thánh Tẩy nếu họ không cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích đặc biệt Hòa Giải và Thánh Thể
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Phục Sinh,
Xin mở trí con và dạy bảo con Sự Thật của Ngài
Xin đốt nóng lên trong lòng con Tình Yêu Ngài
xin mở mắt cho con nhìn thấy Chúa,
Xin dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính
Và xin đừng để con lìa xa Chúa
Nhưng xin cho con biết sống mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài.
Lm. Dom. Châu Hoàng Ngọc
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|