Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
     
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ HIỂN LINH
(Mt.2,1-12)

****

SAO HIỂN LINH: ĐÂU CHỈ CHIẾU RIÊNG TÔI

“ Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại” (Mt2, 9)

            Khi đọc đoạn tin mừng thánh sử Matthêu (Mt 2,1 – 12) miêu tả lại hành trình của ba vị hiền sĩ từ phương Đông tìm đến tận Hang đá Bêlem để bái lại, tôn thờ, dâng tiến và chiêm ngưỡng Đấng Cứu Tinh nhân loại vừa giáng trần để cùng đồng cam cộng khổ với kiếp người và giúp nhân loại tìm về nguồn cội yêu thương, tôi chợt hiểu: Không  có bế tắc nào trong cuộc sống mà không thể tháo gỡ nếu ta có đủ tấm lòng kiên trì, nhẫn nại và đủ thành tâm thiện chí để kiếm tìm với tấm lòng tin tưởng cậy trông và mến yêu nhuần thấm.

            I/. Khó có khởi đầu nào mà không gặp gian nan:

            Kinh thánh không nói rõ chiều dài mà ba vị hiền sĩ từ quê hương của các ngài đến hang đá Bêlem, nhưng chắc chắn, từ niềm vui hân hoan khi phát hiện ra ánh sao lạ cho đến khi ánh sao lạ vụt tắt, các ngài đã trải qua không ít gian nan, vất vả chỉ với một ánh sao lạ, có lẽ không ít người thời đó đã nhìn thấy, nhưng chỉ có ba hiền sĩ cảm nhận được trọn vẹn hết hồng ân từ trời tặng ban cho thế trần. Đúng là khi tìm được viên ngọc quý, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả trí lực để có thể sở hữu được viên ngọc đó (Dụ ngôn kho báo và viên ngọc quý: Mt, 13, 44 – 45) mà không hề quản ngại khổ ai, truân chuyên!

            Chính sự khát khao tìm được sự thật, tìm chân lý, tìm hạnh phúc cho mình mà các vị hiền sĩ đã sẵn sàng lên đường để thỏa mãn ước vọng chính đáng mà một đời họ đã dõi tìm. Khoảng cách xa xôi, hiểm trở không làm họ chùn bước. Một bài học cho chính tôi trong cuộc sống làm người. Đặc biệt hơn,  là “ làm con Chúa”! Không ít lần tôi buông xuôi khi va vấp trên đường đời: do chính mình gây cho mình cũng có! Do chính người gây cho mình cũng có! Do chính dòng đời vật mình cũng có! “lửa thử vàng, gian nan thử sức!” thật không sai! Nhất là đối với đời sống đức tin ngày hôm nay.

            Tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi không bao giờ thiếu! Hành trình thể hiện tình yêu của các nhà hiền sĩ đã cho tôi cảm nhận đó. Và tôi chợt hiểu: nếu thật sự tôi đặt quyết tâm trọn vẹn niềm tin và phó thác hoàn toàn đời mình vào lòng yêu thương và nhân từ Chúa, thì dẫu có ngã nghiêng nghiêng ngã, rồi dẫu cho có vấp váp trăm lần mà không cần biết lỗi do ai, ánh sao lạ của Chúa vẫn luôn giúp cho tôi định hướng; dẫu lạc nẽo vẫn tìm được lối quay về! dẫu hoang mang vẫn vững lòng trông cậy! dẫu phong ba vẫn có chốn náo nương!

            II/. Có gian nan mới chứng tỏ tấm lòng:

            Ngơ ngác trước sự vụt tắt của vì sao lạ, các hiền sĩ vẫn không chịu bó tay. “Tận nhân lực – tri thiên mệnh”! lời người xưa đã giúp tôi cảm nghiệm sâu sa hơn về những gian nan trắc trở của các ngài trên hành trình thể hiện tình yêu và kiếm tìm chân lý. Chính tấm lòng ấy đã được đáp đền cho dẫu có lắm khi gần như bị bế tắc bởi ánh sao lạ bỗng phút chốc mất hút dạng tăm!

            Cuộc lữ hành trần gian giờ đây cũng không thiếu chi những bống tối mây mù.Trời đang quang đãng bỗng dưng tối sầm lại, làm khách bộ hành mất nẻo mất phương! Những mảnh đời sai lối, lầm lẫn, lạc đường, không dễ tìm ra ánh sáng để quay về nẻo thiện thuở sơ sinh, nếu không bền, không kiên nhẫn, không vững chí kiếm tìm, thăm hỏi…

            Chiêm ngắm những tấm thiệp, những bức tranh mô tả hành trình của ba vị hiền sĩ năm xưa, tôi chợt thấy ấm lòng khi thấy họ vẫn sát cánh bên nhau, cùng vững tin tiến bước bên nhau, dẫu thử thách vẫn giăng đầy trước mặt. Một hình ảnh thật đẹp giúp tôi hiểu: tôi không chỉ tìm ánh sao hiển linh cho riêng tôi, mà tôi còn cần đồng hành với rất nhiều anh chị em khác, để trên đường không lạc mất nhau, dẫu ánh sao ấy có khi mờ khi tỏ, rồi có khi mất hút trong đời…nhưng tôi tin: sự kiên trì nào cũng sẽ được đáp đền. Sự hối lỗi nào cũng được thứ tha. Sự thành tâm thiện chí nào cũng sẽ được đón nhận với những kết quả vượt quá tưởng nghĩ, sự mong đợi, sự ước lượng của mình. Tấm lòng thành nào rồi cũng sẽ được đỡ nâng, được cảm thông, được trợ giúp, miễn là tôi tận lực kiếm tìm. Bởi hạnh phúc đâu chỉ cho riêng mình, mà còn sẻ chia, trao tặng, gửi gắm tới nhau nữa.

            Với ánh sao Hiển linh, tôi hiểu Chúa đang dạy tôi: rất nhiều tâm hồn đau khổ đang cần sự đồng cảm của tôi! Không ít người lạc lối đang muốn tìm về Chân – Thiện – Mỹ! Sao tôi không là ánh sao Hiển linh để cùng họ thoát đêm tối sa mù? Không lẽ tôi chỉ muốn tình Chúa chỉ dành riêng cho tôi? Mà điều đó đâu phải là ý Chúa muốn?

            Long đong lận đận kiếp người tới mấy, nếu tôi biết nhìn ánh sao Hiển linh mà Chúa gởi cho tôi qua chân dung sống đạo nơi anh chị em tôi; nếu tôi biết đón nhận, tôi biết hấp thụ, tôi biết chuyển tải, chắc chắn tôi sẽ tìm được niềm vui cho chính mình. Tôi sẽ trở thành niềm vui cho người mà tôi gặp gỡ. Và ánh sao Hiển linh sẽ giúp tôi xóa hết lỗi lầm, xua tan mặc cảm, rửa sạch vết chàm mà không ít lần đã bám chặt nơi tôi. 

 

Lm. Giuse LÊ QUAN TRUNG

 

Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

 



Lễ Hiển Linh
LỄ HIỂN LINH
“Chúng tôi đã thấy vì sao
của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.