SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
(Ga.20,19-23)
*****

Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng một nội dung rất phong phú:
- Tin Mừng Phục sinh,
- Sứ mệnh mới của các Tông Đồ,
-
Chúa Giêsu ban Thánh Thần.
Bình an cho anh em.
Đây không phải là lời chào bình thường khi người Do thái gặp nhau: Shalom, bình an! Sự bình an của Chúa Giêsu chúc cho các môn đệ hôm nay làm đảo lộn cuộc sống của họ: “Các môn đệ vui mầng vì được xem thấy Chúa”. Thật vậy, sau khi Chúa chịu tử hình, các môn đệ lâm vào trạng thái “cửa đóng kín vì sợ người Do thái”. Nên Chúa Giêsu đã lập lại đến hai lần lời chúc bình an đó để trấn an các ông. Lời Chúa cùng với sự hiện diện của Ngài, đã đem đến sự bình an và niềm vui cho các ông. Đó là hậu quả của việc gặp gỡ Chúa.
Kinh nghiệm của biết bao nhiêu tâm hồn thấy rằng, khi tâm hồn và cuộc sống đầy lo âu và sợ hãi vì thử thách, họ đã chạy đến gặp Chúa và họ đã tìm được bình an.
Thầy cũng sai anh em.
Khi đọc Kinh Thánh, một điều đáng lưu ý là hễ ai gặp Thiên Chúa, thì đều được sai đi. Abraham gặp Chúa ban đêmvà Chúa nói với ông: hãy ra đi. Môsê gắp Chúa trong bụi gai bốc lửa và Chúa đã sai ông: hãy ra đi. Các tiên tri điều là những người được Thiên Chúa sai đi khi Thiên Chúa đến với họ. Sauk hi Chúa sống lại và hiện ra với ai, thường Chúa cũng sai đi. Mađalêna là người gặp Chúa sống lại đầu tiên, Chúa cũng nói vớ bà: hãy đi loan báo cho an hem biết. Trong bày Tin Mừng hôm nay, khi hiện ra với các môn đệ và đã trấn an họ rồi, Chúa Giêsu cũng sai họ đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi”.
Giáo Hội Chúa Kitô là một Giáo Hội truyền giáo. Người kitô hữu không được lẫn quẫn trong nội bộ khuôn viên xứ đạo mình nữa, nhưng là kẻ được sai đi, đến với mọi người xung quanh.
Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ để ban Thánh Thần cho các ông. Cử chỉ này của Chúa Giêsu làm ta liên tưởng đến việc Chúa dựng Adong và Evà, vắt xong hình hài, Thiên Chúa cũng đã thổi hơi vào lỗ mũi, ban sự sống cho hai ông bà.
Với từ: Ngày thứ nhất… gợi lại ngày thứ nhất của cuộc sang tạo của Thiên Chúa. Gioan ghi lại việc thổi hơi, muốn nói lên rằng, đây cũng là một cuộc tạo dựng mới, từ những con người yếu đuối sợ sệt, thành nhưng con người can đảm, lợi khẩu. Thiên Chúa đã dung hơi thở để ban sự sống cho tổ phụ loài người, nay Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cũng dùng hơi thở là Chúa Thánh Thần để tạo dựng nên một nhân loại mới là Hội Thánh người, với quyền tha và cầm tội.
Hai ơn trọng đại của Chúa Thánh thần cho GH. Thời nay là Thánh Công Đồng Va II và những chuyến công du của ĐGH. Có lẽ cũng vì ý thức về một Giáo Hội được sai đi, mà ĐGH Gioan Phaolô II đã ra đi 112 nước trên thế giới. Nhờ ra đi như thế, ngài đã đổi mới cái nhìn của GH về những tôn giáo cũng như những nền văn hóa khác. Giáo Hội đang thúc giục chúng ta hội nhập văn hóa là vì GH đã nhận thấy dấu ấn của Chúa Thánh Thần nơi các nền văn hóa đó. Từ đó người kitô hữu phải đổi mới được cái nhìn đối với những anh chị em của các tôn giáo khác, của nền văn hóa khác.
Khi suy gẫm về bài Tin Mừng hôm nay, con nghe Chúa nói với con rằng: Chúa đã sai các Tông Đồ, đã sai Giáo Hội ra đi; Chúa cũng sai con ra đi, nhưng cho đến bây giờ sao con cứ lẫn quẩn mãi với cái tôi nhỏ bé và ích kỷ của mình?
Cộng đoàn kitô hữu tiên khởi rất nhẹ nhàng và cơ cấu nhưng rất nặng nề về tinh thần được sai đi; còn cộng đoàn xứ đạo của con hôm nay sao mà quá nặng nề về cơ cấu tổ chức, chỉ lo tổ chức mà quên đi lòng nhiệt thành truyền giáo là mệnh lệnh đầu tiên của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con một trái tim mới, một tinh thần mới, một sức sống mới để mỡi người chúng con can đảm ra đi vào thế giới hôm nay theo lệnh Chúa Giêsu đã truyền cho chúng con.
Rắc gieo lời Chúa.
Ở một tỉnh miền trung Ấn độ, một tín hữu kitô tên là Sacdu Sundasi tự nguyện thám gia công tác truyền giáo bằng cách phổ biến Phúc Âm. Trên một chuyến xe lửa, anh vui vẻ mời một người bên cạnh nhận lấy một cuốn Phúc Âm. Nhưng người bạn đó giận dữ, chụp cuốn Phúc Âm và xé, rồi vứt xuống đường. Thiện chí truyền giáo của Sacdu tưởng chừng như đã bay theo gió.
Nhưng lúc ấy có một người tình cờ nhặt được một mảnh giấy, anh tò mò lấy lên đọc: “Đây là bánh hằng sống”. Không hiểu những chữ đó nói gì, anh đem đi hỏi một vài bạn. Một người bạn cho anh biết đó là sách của đạo Kitô, không nên đọc. Nhưng ba chữ “bánh hằng sống” làm cho anh suy nghĩ: chưa bao giờ anh nghe ai nói như thế. Thế là anh tìm cách mua một cuốn Phúc Âm và mê mải đọc. Chẳng bao lâu anh xin rửa tội và sau nầy trở thành một giáo lý viên.
Damiano Ofm.
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|