Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
     
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A
(Ga.1,29-34)

****

THẦY LÀ AI ?

            Thầy là ai?

            Gioan Tẩy Giả: Đây Chiên Thiên Chúa

            Chúa Giê-su nhập thể làm người được giới thiệu bằng nhiều danh hiệu khác nhau. Danh hiệu Chiên Thiên Chúa quả là lạ thường nhất.

            Những danh hiệu khác thấy còn liên quan đến mầu nhiệm nhập thể, nhưng với danh hiệu Chiên Thiên Chúa thì không có liên quan gì đến con người cả.

            Nếu các danh hiệu khác nói đến bản tính Đấng làm người là Con Thiên Chúa hay làn người để cứu độ muôn dân, thậm chí là vua các vua hay Đấng ngàn đời trông đợi, Đấng Thiên Sai… thì Chiên Thiên Chúa cho thấy tột đỉnh của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

            Thiên Chúa làm người đã là một sự hạ mình tột cùng

            Vậy mà ở đây, Thiên Chúa lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thánh giá, 1 hy tế cứu độ, hy tế hoàn hảo, không là chiên bò sát tế mỗi tuần nơi các bàn thờ Do Thái, mà là Thiên Chúa trở nên Chiên gánh tội, chiên xóa tội trần gian.

  1. Rembrandt: ĐGS rất con người với tất cả ánh sáng và bóng tối
  2. El Greco: ĐGS đòi hỏi và hoang dã, hơi gầy và tình cảm
  3. Angelico: ĐGS ngọt ngào giống như thiên thần
  4. Phêrô:  CGS là ĐKT con Thiên Chúa: khi sống với ĐGS, Phêro được soi sáng dần để nhận ra 1 chân lý: Ngài là ai? Ngài là ĐKT con TC.
  5. Gioan Tẩy Giả: Đây Chiên Thiên Chúa
  6. Chúng ta: Ngài là Đấng gánh tội tôi, xóa tội tôi, thanh tẩy tôi bằng nước và Thánh Thần và chăm sóc tôi suốt đời.
  7. Còn bạn thì Ngài là ai?


CẦU CHO HIỆP NHẤT

            Một bà đến than thở cha sở:
            - Con nhịn chồng con tới nay là đủ rồi. ông cứ say xỉn, càng nhịn ông lại càng uống, bây giờ con phải làm sao?
            Cha sở:
            - Bà hãy thử nghĩ xem tại sao bà càng nhịn ông lại càng uống? Lúc ông nhậu say và chửi rủa bà, bà nhịn nhưng bà có phục không?
            Bà đáp:
            - Không bao giờ!
            Cha sở:
            - Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Ông chồng tuy say nhưng chắc sẽ biết rõ bà phục hay không. Có thể ông đang có nỗi khổ nào đó, bà thử tìm hiểu xem! Biết đâu do ông thấy ông đã sai và quá đáng nên cứ tỉnh rượu lại thấy mính quá quắt nên tiếp tục lần sau uống nhiều hơn lần trước!
            Bà nói:
            - Con sẵn sàng tha thứ tất cả cho ông ấy, nhưng ông ấy phải sửa đổi chứ?
             Cha sở:
            - Vấn đề không phải là Chúa tha hay bà tha, mà vấn đề là ông không thể tha cho mình được. Bà thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông, tha thứ, và thực sự yêu thương ông!
            Bà nói:
            - Con không thể chịu được nữa. Con chỉ có thể tha nếu ông ấy sửa đổi!
            Cha sở:
            - Vì thế mà ông không chịu sửa. Ông không thể chịu thua bà được, ông thà chết!
            Bà nói:
            - Đúng vậy đó cha, Ông đã nói ông sẽ đập đầu tự tử cho con thấy.
            Cha sở:
            - Vậy là rõ rồi, ông cần bà hiểu ông. Vì bà nhịn mà không phục, bà muốn tha mà điều kiện phải sửa, nếu ông chịu sửa tức ông công nhận chịu thua bà, vậy thì cứ bế tắc hoài thôi.!
            Bà nói:
            - Vậy bây giờ con phải làm sao?
            Cha sở:
            - Hãy yêu thương chồng, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp của ông, hãy thông cảm cho những dằn vặt ông phải chịu, hãy ở bên cạnh và không cần tranh cãi, hãy nhịn mà không phải cho êm chuyện mà vì thực sự cảm thông nỗi đau của chồng, hãy thực sự thương vì chính vết thương lòng của ông. Ông sẽ cảm nhận được điều đó, chính ông phải tự chữa lành bệnh cho ông thôi. Và đó là điều cha nghĩ Chúa cần sự cộng tác của bà mới có thề giúp ông đứng dậy!
            Bà nói:
            - Cám ơn cha vì lời khuyên này, xưa nay con chưa bao giờ nghĩ là phải cảm thông với ông, trái lại con cứ đòi ông phải cảm thông với con.

            Chúa cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho chúng, nhưng còn cho những ai nhờ lời chúng mà tin vào Con, để tất cả nên một, để họ cũng ở trong Chúng Ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Con ở trong Cha….” (Ga 17,20-23).

            Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý, là lời đem con người lại với Chúa và với nhau, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, để con nên chiếc cầu nối tha nhân đến với Chúa và với nhau. Amen

Lm. Dom. CHÂU HOÀNG NGỌC

 

Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

 




CHÚA NHẬT 2 TN-A
“Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi,
vì có trước tôi.” (Ga 1,29-30)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.