Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
(Mt.3,1-12)

****

GƯƠNG THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

           Qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật II Mùa Vọng này, Thánh Mát-thêu giới thiệu với chúng ta hai nhân vật chính của Mùa Vọng là Chúa Giê-su và Thánh Gioan Tẩy Giả.

            Khi nói về Chúa Giê-su, Mát-thêu viết:

            - Nước Trời đã gần đến. Đây là kiểu nói của người Do Thái để tránh nói đến tên Thiên Chúa. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa bắt đầu với sự có mặt của Chúa Giê-su trong thế gian.

            - Cái rìu đã đặt sát gốc... cơn thịnh nộ sắp giáng xuống. Câu này nói đến ngày chung thẩm, theo như các ngôn sứ Cựu Ước, sẽ xảy ra khi thời đại Messia xuất hiện.

            - Đấng đến sau tôi quyền phép hơn tôi. Gio-an giới thiệu Chúa Giê-su như Đấng Messia quyền phép sẽ đến.

            Đó là ba câu giới thiệu về Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng này. Còn khi Gio-an Tẩy Giả thì Mát-thêu viết:

            - Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối vì nước Trời đã gần đến: Đó là sứ điệp của vị Tiền Hô.

            - Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắc lưng bằng dây da, ăn châu chấu với mật ong rừng: đó là cách ăn mặc của các ngôn sứ xưa, và ám chỉ Gio-an thuộc về hàng ngôn sứ là hiện thân của Ê-lia (2Vua.1,8), vị tiền hô báo ngày của Thiên Chúa (Ml.3,1-23). Cách ăn mặc và nếp sống khắc khổ ấy có lẽ đã gây ấn tượng nơi đám đông.

            - Nòi rắn độc kia: Gioan là một người can đảm không sợ vua chúa quan quyền cũng như hạng Biệt phái và Pha-ri-sêu.

            - Tôi không đáng xách dép cho Người: nói lên sự khiêm tốn của Gio-an.

            Nhưng qua những nét chính của hai nhân vật mà Mát-thêu giới thiệu chúng ta, Chúa muốn nói gì với chúng ta trong Mùa Vọng này ? Đây là một bài Tin Mừng rất súc tích về ý nghĩa cho cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta trong Mùa Vọng.

            Nước Trời đã gần đến: Người Do Thái dùng chữ Trời để tránh nói đến tên Thiên Chúa, theo cách nói của Á Đông (sợ phạm húy). Nước Thiên Chúa đã gần đến tức là nói đến sự có mặt của Chúa Giê-su trong thế gian, như Đấng Messia đã được hứa trong Cựu Ước. Ngày nay, Chúa Giê-su đã đến trong thế gian hơn 2000 năm, mà mục đích Chúa đến là để tái tạo lại thế gian này, phục hồi loài người tội lỗi này thành dân thánh. Nhưng khi nhìn vào thực tế thì hình như Chúa đã thất bại: đã hai ngàn năm rồi  mà con người vẫn tội lỗi, thế gian vẫn đầy gian ác.

            Là người Ki-tô hữu, đã rước Chúa vào lòng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nhìn kỹ thì thấy Chúa chưa đến trong tôi, vì cuộc sống tôi vẫn đầy dẫy những nết xấu và tội lỗi. Đã bao Mùa Vọng qua đi mà tôi chưa thay đổi được bao nhiêu ! Thế giới này vẫn đầy hận thù và tội ác.

            Nhìn lại chính mình, tuy gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng tôi giống một tên vô lại mặc áo hoàng gia; bề ngoài là người Công Giáo, nhưng tâm hồn, cách suy nghĩ, lời ăn tiếng nói, cách cư xử thường chưa xứng với người con của Chúa.

            Vì thế, Mùa Vọng này, tôi lại phải làm lại từ đầu. Tôi phải nghe lời vị Tiền hô Gio-an, lấp đầy những hố sâu, sửa lại con đường cong queo của tâm hồn, để dọn đường cho Chúa đến trong cuộc sống. Để làm được điều này tôi phải nhìn thấy rõ đâu là tính mê nết xấu của tôi để cố gắng sửa chữa. Phải lấp cho đầy những hố sâu giữa tôi với Thiên Chúa, giữa tôi với những người chung quanh; phải bạt xuống những đồi cao của kiêu ngạo, của tự ái, của các đam mê.

            Gương can đảm của thánh Gio-an đang thúc giục tôi phải can đảm lên, đòi hỏi tôi phải cố gắng nhiều trong Mùa Vọng này.

            Giọt nước mắt thống hối.

            Theo thần thoại Ba Tư thì Peri là một tiên nữ, vì phạm lỗi bị đày xuống trần gian. Nhưng xét quá trình công đức của cô nên Thượng Đế mới hứa với nàng một đặc ân, là nàng sẽ xóa được mọi tội nếu nàng kiếm được một cái gì quí giá nhất trần gian về dâng lên Thượng Đế.

            Xuống trần gian, nàng tiên nữ dang cánh bay khắp đó đây, bắt đầu cuộc tìm kiếm. Một ngày kia nàng hứng được giọt máu cuối cùng của trái tim một nhà ái quốc vừa mới hy sinh, nàng hớn hở bay về dâng lên Thượng Đế, nhưng Thượng Đế mỉm cười lắc đầu. Một thời gian sau, nàng lại đem về một nụ hôn của một thiếu nữ trên trán người yêu sắp ly trần. Nhưng nụ hôn ấy cũng chưa phải là vật quý giá nhất.

            Nàng lại bắt đầu cuộc tìm kiếm không mỏi mệt. Một buổi trưa hè, nàng dừng chân bên một bờ giếng để nghỉ ngơi. Nàng thấy một em bé đến lấy nước. Và trước khi đội vò nước ra về, em đã nán lại ít phút để cầu nguyện. Ngay lúc ấy, một kỵ mã chạy đến giếng kiếm nước cho ông và cho con ngựa của ông. Vẻ mặt hung dữ, ông nhìn cô bé đang cầu nguyện, bỗng gương mặt ông dịu lại suy nghĩ; hồn ông lui về quá khứ xa xôi của mình. Ông nhớ, hồi nhỏ ông cũng thường hay cầu nguyện như cô bé này. Nhưng bất hạnh thay, ông đã buông xuôi tất cả để rồi cuộc đời ông trôi nổi bất an như hôm nay. Lúc ấy, nàng tiên nữ thấy mắt nhà kỵ sĩ chớp chớp và từ khóe mắt, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Nàng vội vàng lấy hai giọt nước mắt ấy và bay về thiên đàng. Lần này, nàng được công nhận là tìm được một vật quý giá nhất trên trần gian, và nàng được tha tội.

            Đối với Thiên Chúa không gì quí bằng lòng ăn năn sám hối. Khi một người tội lỗi quay về với Chúa, cả Thiên Đàng đều vui mừng. Niềm vui của cả Thiên Đàng đó là một lời thúc giục chúng ta trở về với Chúa.

                                                                                                                                              Damiano ofm.
                                                                                                (Trích Sống Lời Chúa, CN năm A)

Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

 




CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG
“Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Mt 3,12)

 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.