SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
(Mt. 3,1-12)
****
HÃY ĐẾN MÀ XEM
Tôi về giáo xứ vùng sâu vùng xa đã 8 tháng. Đa số các đôi hôn phối giữa người có đạo và tân tòng rất nhiều.
Vấn đề đặt ra là làm sao người tân tòng có thể tin đạo ít là như người có đạo là người phối ngẫu của mình?
Tôi bàn với cha phó để tạo chỗ ăn ở cho các đôi học giáo lý ngay tại nhà xứ. Đôi nào có điều kiện thì đóng góp tiền ăn, đôi nào nghèo thì miễn phí.
Trong thời gian học giáo lý, đôi bạn không chỉ học đạo mà còn đi lễ mỗi ngày và ăn uống với cha sở, cha phó, và thầy xứ. Qua đó, có cơ hội học cách nấu ăn, và tiếp xúc với các cha trong đời sống thường ngày.
Cảm tưởng của các đôi hôn phối này thật cảm động. Họ bảo: quý cha rất dễ thương, đâu có khó khăn gì hay đáng sợ gì đâu! Và tất cả đều hứa có dịp về thăm nhà thờ. Có cô chưa biết nấu ăn, nhờ thời gian này mà biết nấu ăn. Các cô cậu có dịp học nấu ăn các món miền nam, miền bắc rất hấp dẫn.
Bầu khí sống thật như trong một gia đình, cùng nấu ăn, cùng quét dọn, cùng lễ kinh, cùng ăn uống có gì ăn nấy! Cùng trồng rau trái và tôi bảo: mỗi cặp phải trồng một cây gì đó làm kỷ niệm!
Vấn đề ngủ thì sao? Tôi sắp xếp để có phòng nữ phòng nam tách biệt nhau và lưu ý các dôi hôn nhân mọi sự đều chung chỉ trừ ngủ, cho đến khi đã làm phép cưới. Xem ra các cô cậu chấp hành nội quy nghiêm túc dù có cô rất sợ ma. Có cô sợ đến nối xin cha sở cho đưa em gấi lên học giáo lý và ngủ chung cho đỡ sợ.
Việc tổ chức học giáo lý cho các đôi bạn vùng sâu vùng xa như thế tôi nhớ lại có lần Chúa mời gọi 2 tông đồ: ‘hãy đén mà xem’, và họ đã ở lại với Ngài. Sau đó họ trở về và lại giới thiệu Chúa cho anh em bạn hữu của họ.
Chúa nhật mùa vọng tuần 2 này Chúa mời gọi mỗi người hãy dọn đường cho Ngài bằng:
- Sám hối những tội lỗi làm ta xa Chúa và xa nhau
- Giới thiệu Chúa cho tha nhân.
Nguyện xin Chúa tình thương cho chúng con biết trở lại với Chúa không chỉ một mình mà cả gia đình và xứ đạo con, xin cho con trở lại với Chúa không chỉ sửa đổi tính hư nết xấu của mình mà quan trọng là sống tình thân mật với Chúa.
Lm.Dom. Châu Hoàng Ngọc
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|