Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A
(Mt.24,37-44)
*****

TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI

Giọt sương            Một Năm phụng Vụ đã qua, và Năm Phụng Vụ mới lại đến. Nhìn qua một năm cũ để có thể có cái nhìn chung về năm phung Vụ, nhờ đó tôi sống tốt hơn phẩm chất Kitô hữu của mình nhờ và trong Năm Phụng Vụ mới.

            Đời là đợi chờ!
            Đời chỉ là phù vân!
            Đời là biển khổ!

            Rất nhiều định nghĩa khác nhau về cuộc đời. Trong các định nghĩa ấy, tôi thấy trong Năm Phụng Vụ Kitô giáo, Mùa Vọng cho thấy đời là đợi chờ; Và Mùa Chay cho thấy: đời là phù vân, đời là biển khổ.

            Nhưng không như cuộc đời thường tình, đời mãi là đợi chờ và biển khổ hay hư không, phù vân giả trá. Phụng Vụ Kitô giáo cho thấy: mùa vọng đợi Thiên Chúa Nhập thể cứu đời; Mùa chay từ bỏ phù vân để cùng chịu đóng đinh với Đấng Cúu Đời để được cùng sống lại với Ngài.

            Hiểu như thế, tôi nhận ra, Đời sống đạo luôn bắt đấu bằng sự đợi chờ trong tỉnh thức mà chính Đức Giêsu, Đấng nhân loại đợi chờ đã dạy: hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào!

            Vào mùa vọng mới, với tuần khai mạc, nổi lên trong tôi hình ảnh của người canh đêm, gác đêm. Người canh đêm, gác đêm ấy nhằm bảo vệ tài sản hay người thân. Nhưng cũng là hình ảnh của người hy vọng ngày mai tươi sáng hơn. Cũng là hình ảnh của người chờ ngày cứu rỗi đến với chính mình. Cũng có thể là hình ảnh người chờ ngày giải quyết tất cả, chờ ngày mình tắt thở hay thất nghiệp hay tai họa ập đến…

            Cuộc sống bao nhiêu thân phận, bấy nhiêu kiếp đợi chờ.

            Quả thật, con người sinh ra để chờ đợi: Chờ lớn lên, chờ đi học, chờ ra trương, chờ đi làm, chờ cưới vợ, chờ lãnh lương, chờ thăng chức, chờ chuyển đổi, chờ kết quả thi cử, chờ con về, chờ mẹ đến, chờ cây mọc , chờ ngôi nhà hoàn thành, chờ cây cầu bắc xong, chờ cái giếng đào xong, chờ mưa đến, chờ nắng lên, chờ nước rút, chờ hòa bình, chờ chiến tranh, chờ sáng, chờ tối, chờ thức chờ ngủ, chờ chết…

            Người công giáo bắt đầu năm phụng vụ mới bằng mùa chờ đợi, chờ Đấng đến đem bình an. Và Kinh Thánh dạy rằng, Bình an chỉ đến cho người thiện tâm hay bình an đến với điều kiện là sáng danh Chúa hay sáng danh Chúa chính là biình an cho người có lòng ngay.

            Và tuần đầu tiên của mùa chờ là sự tỉnh thức.
            Không tỉnh thức không thể đón được bình an
            Không tỉnh thức thì vuột mất bình an
            Không tỉnh thức thì mất bình an
            Không tỉnh thức thì chỉ gặp được bình an giả tạo hay có dáng vẻ bình an

            Thời nào cũng vậy, người ta đổ xô đi tìm bình an hạnh phúc! Người ta chúc nhau bình an hạnh phúc trong bất cứ dịp vui nào hay nỗi buồn nào. Nhưng bao lâu người ta còn chờ ở nhau, chở ở đời, chờ ở những nỗ lực con người thì bấy lâu người ta còn tuyệt vọng.Và  tuyệt vọng chính là tiếng kêu của nhân loại trong suốt dọc lịch sử con người.

            Chỉ có một Đấng, và chỉ có một phút giây ơn bình an hạnh phúc đến mà thôi. Và người công giáo mỗi lần đón đợi phút giây ấy, sự xuất hiện của Đấng ấy, cùng nhau tỉnh thức bằng cách:

  1. Từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng.
  2. Đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị.
  3. Nhưng mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và không lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt

            Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội…

            Bài thánh ca đợi chờ thật ấm lòng tôi khi gió đông đang về trên quê hương, càng cầu nguyện trong niềm tin đợi chờ, tôi càng thấy lòng mình như được thúc giục hãy vững vàng trong phiên canh đêm của mình trong mùa vọng thánh này. Và thật ra, khi tôi mở lòng mình ra, Đấng tôi đợi chờ như sáng lên dần qua  từng ngày đợi mong trong tôi.

            Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

 

Lm.Dom. Châu Hoàng Ngọc


Trở về trang mục lục Suy Niệm

 

 




CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
(Mt 24,44)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.