Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
     
 


SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ VỌNG PHỤC SINH A
(Mt.28,1-10)

***** 

1Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên;3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay."8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."

Ngày đầu tiên của cuộc sáng tạo mới

Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời ló rạng: Trong câu ngắn gọn này, Matthêu nói lên một tư tưởng thần học rất đậm nét: “Ngày thứ nhất trong tuần”, ngày thứ nhất của cuộc sáng tạo mới, cũng như ngày đầu tiên Thiên Chúa đã dựng nên trời đất:  con người trở thành con Thiên Chúa. Cuộc động đất “đất rung chuyển dữ dội”, gợi cho ta nhớ đến những cuộc động đất trong những giai đoạn khai mạc một thời kỳmới của lịch sử ơn cứu độ: động đất lớn, khi Thiên Chúa hiện ra ở trên núi Sinai  với ông Mô-sê, lập nên lịch sử Israel; động đất khi Chúa Giêsu tắt thở; nói lên rằng, quyền lực sự chết đã bị tiêu diệt. Và nay Chúa sống lại cũng động đất dữ dội để báo hiệu một thời kỳ mới, thời kỳ Phục Sinh, một cuộc sáng tạo mới.

Tảng đá lấp cửa mồ tượng trưng cho sự bất khả chiến dịch, không thể cưỡng lại được của sự chết. Nhưng nay đã bị lăn ra. Thiên Thần Chúa ngồi ở trên, dấu hiệu của sự chiến thắng của Thiên Chúa trên sự chết. Ánh sáng của thiên sứ phá tan bóng tối của nấm mồ: “Mặt người như ánh chớp và áo người trắng như tuyết”,  gợi cho ta nhớ lại cuộc biến hình. Lính gác sợ “trở nên như chết”:  người sống trở nên như chết, còn người chết lại sống lại.

Sứ giả của Chúa Phục Sinh

Đó chính là những người phụ nữ hèn yếu: Maria Madalena và một Maria khác. Lòng mến đã thúc dục các bà đã đến viếng mộ Thầy rất sớm. Và thế là các bà đã trở thành sứ giả Phục Sinh đầu tiên. Tuy không nói rõ, nhưng Matthêu muốn nói đến tầm quan trọng của lòng mến trong đời sống Phục Sinh của người Kitô hữu. Chỉ có tình yêu, chỉ có lòng mến mới thúc giục người ta hối cải và sống như con người Phục Sinh được mà thôi.

Những người phụ nữ này đã đem Tin Mừng Phục Sinh, một Tin Mừng mở ra một thời đại mới.

Tại sao khi sống lại Chúa Giêsu lại hứa đến gặp các môn đệ ở Galilê ? Galilê là miền dân ngoại, cũng là quê hương của Chúa khi còn sống, tại đây Tin Mừng Phục Sinh lại bắt đầu. Sau này Chúa Giêsu cũng đã nói lại với các môn đệ Người: “Hãy đi, biến mọi dân tộc thành môn đệ Thầy, còn Thầy, Thầy sẽ ở với anh em cho đến tận thế”(Mt 28, 19-20). Tin Mừng Phục Sinh lại bắt đầu không phải nơi dân được gọi mà là từ miền dân ngoại, một bước ngoặc của lịch sử.

Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không như Lazarô, người đã tìm lại được sự sống trước kia, nhưng là sự bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa, một thời đại mới chưa từng có, liên hệ đến tất cả mọi người.

Tất cả lịch sử ơn cứu độ, tất cả cuộc sống của Chúa Giêsu đều nhằm đến giây phút Phục Sinh này, giây phút mở đầu một lịch sử mới. Tất cả cuộc sống của Giáo Hội cũng như của người Kitô hữu cũng phải nhắm đến ngày Phục Sinh của chính mình. Sống không có mục đích là một cuộc sống vô nghĩa.

Người cha phục sinh nhờ con nhỏ của mình

Một gia đình kia, sống trong hoàn cảnh dị giáo, chồng công giáo, vợ không giáo. Hai anh chị có một đứa con lên tám được rửa tội và xưng tội rước lễ. Em rất ngoan, nhưng người cha lại bê bối và hầu như bỏ đạo, không đi lễ ngày Chúa Nhật nữa.

Một hôm, nhằm ngày Chúa nhật trời mưa, em xin ba em:

- Ba ơi ! Hôm nay con đi lễ được không ? Người cha trả lời cộc lốc:
- Không đi đâu cả ! Một lát sau em lại nói:
- Ba ơi ! Hôm nay con đi lễ được không ? Thay vì trả lời, ông lấy roi quất túi bụi vào thân hình nhỏ bé của em. Khi chịu xong trận đòn, em vừa khóc vừa mếu và nói:
- Ba ơi ! Bây giờ con đi lễ được chưa ?

Lòng can đam của em đã làm cho người cha nao núng. Và cũng kể từ đó, mỗi Chúa nhật ba em dẫn em cùng nhau đi lễ. Lòng tin và lòng mến can đảm của em đã làm cho ba em phục sinh thật sự.

Damiano Ofm.

 

 

 

Trở về trang mục lục Suy Niệm


 

 




CHÚA NHẬT PHỤC SINH
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.”
(Ga 20,8)

LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.