VUA TÌNH YÊU
* Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, tôi là con thứ năm trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng học hết lớp 9 coi như "xóa mù chữ". Biết phận mình chẳng đi đến đâu, tôi quyết định nghỉ học và tìm kiếm việc làm.
Tôi xin được vào làm nhân viên bán xăng dầu tại một cửa hàng. Dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và đi lặn cát sạn ở sông, số ít là giáo viên và cán bộ ở xã. Tôi làm ở đó hơn bảy tháng, có hai chuyện xảy ra trong đời tôi mà không sao quên được. Một lần có ông đi lặn cát sạn đến mua dầu vào ban đêm lại trời mưa, ông đưa cho tôi 500.000 đồng, tôi đưa vào cho ông chủ thối tiền, trong ba tờ một trăm thối lại có một tờ tiền giả. Tôi biết nhưng nói không được, vả lại ông mua dầu hấp tấp không để ý chỉ đếm đủ tiền rồi về. Qua lần đó tôi thật sự cảm thấy mình thật vô lương tâm.
Còn lần thứ hai tôi nghe giá dầu xăng sắp tăng, thế là ông chủ bảo tôi treo bảng cúp điện. Có ông thầy giáo thật sự trong xe không còn giọt xăng nào, nhìn lên bảng mất điện, thế là ông thở dài có vẻ mệt mỏi. Đứng một hồi nhìn nhà cạnh bên có điện, ông thầy giáo mừng rỡ. Thế nhưng tôi vẫn nói cúp điện, mặc dù ông ấy nói "cháu cố gắng đổ cho thầy 5.000 đồng cũng được, miễn là đến lớp đúng giờ kẻo trễ lớp học đang đợi thầy". Tôi vẫn ngó lơ, thế là ông thầy giáo thất vọng vô cùng.
Tôi suy nghĩ mấy đêm liền liệu bản thân mình có cho phép làm như vậy hay không, và quyết định nghỉ làm để tránh những trường hợp như vậy xảy ra. Tôi bắt đầu công việc khác, hiện đang làm ôsin tại TP.HCM. Tôi viết lên là để mọi người đừng làm những điều lương tâm không cho phép, rồi ân hận suốt đời.
Một sáng nọ, dân làng chài nhốn nháo nhìn lên núi thấy nhà của ông Bảy, người duy nhất sống trên núi đã bị cháy, mọi người không ai bảo ai cùng nhau leo lên núi để cúu ông Bảy. Đến nơi, họ mới giật mình nhận ra chính ông Bảy đã đốt ngôi nhà của mình để báo động cho mọi người vì 1 cơn sóng thần đang lao vào nhận chìm ngôi làng của họ.
Hai câu chuyện kể tương phản nhau: cô gái hại người và ông già cứu người.
Đọan kết 2 câu chuyện đều có hậu: Cô gái đã sám hối và muốn kể lại câu chuyện của mình để cứu những người khác đừng làm điều lương tâm không cho phép.
Dân làng trèo lên núi tưởng họ cứu ông già ngờ đâu ngược lại chính họ được ông cứu.
2 câu chuyện có thể dẫn người đọc đến gặp Đấng là Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Đức Giêsu Kitô Vua Nước Trời, Vua tình yêu.
Đức Giêsu Kitô là vua của ông già trong câu chuyện, dù ông không biết, nhưng ông tuyên xưng Ngài là Vua của mình khi ông cho thấy mạng sống của bao người khác thì quan trọng hơn hết, và ông đã hy sinh tất cả những gì của mình để cứu tha nhân.
Đức Giêsu Kitô là vua của cô gái trong câu chuyện, dù cô không biết, nhưng cô tuyên xưng Ngài là vua của mình khi cô cho thấy có một điều gi đó quan trọng hơn cuộc sống hiện tại. Cô đã sám hối và quyết không vì miếng ăn mà mất phẩm giá.
Trong ngày đại lễ Mừng Chúa Kitô là Vua, mỗi người chúng ta hãy chiêm ngắm, suy tôn Đức Giêsu Kitô Vua qua những lời sau đây:
Thiên Chúa là ai? Giêsu là ai?
- Trong lĩnh vực hóa học, Ngài đã hóa nước thành rượu.
- Trong lĩnh vực sinh học, Người đã được sinh ra không theo bất kì một quy luật thụ thai bình thường nào.
- Trong lĩnh vực vật lý, Người lại bác bỏ định luật hấp dẫn (trọng lực) khi Người thăng thiên.
- Trong lĩnh vực kinh tế, Người lại bác bỏ lần nữa khi có thể nuôi sống 5000 người chỉ với 2 con cá & 5 chiếc bánh.
- Trong lĩnh vực y học, Người đã chữa lành người bệnh tật, kẻ đui mù mà chẳng cần đến bất kì một liều thuốc nào.
- Theo lịch sử, Người là khởi đầu & kết thúc.
- Theo chính quyền, Người phán rằng “Người sẽ được gọi là Hoàng tử Hòa Bình”.
- Theo tôn giáo, Người đã phán “Không ai đến được với Chúa Cha mà không phải qua Thầy.
Thế thì, Người là ai? Người là Giêsu!
9. Hãy cùng đến với tôi & tán dương Người Vì Người rất đáng ngợi khen
10. Hãy ở lại trong Chúa và luôn luôn tìm kiếm gương mặt đích thực của Ngài.
11. Trong Chúa, tôi khám phá ra tất cả mọi thứ
12. Không có bằng cấp nào, tuy nhiên, người ta gọi Ngài là Thầy dạy
13. Không có thuớc men, nhưng người ta gọi Ngài là Đấng chữa lành
14. Không có quân dội nhưng các vua đều kính sợ Ngài
15. Con Người vĩ đại trong lịch sử, Giêsu đã không có một tôi tớ nào, tuy nhiên người ta gọi Ngài là Ông chủ
16. Ngài không chiến thắng trận chiến nào, nhưng Ngài đã chinh phục cả thế giới
17. Ngài không phạm tội nào, nhưng người ta đóng đinh Ngài
18. Ngài đã được mai táng trong mồ, tuy nhiên hiện nay, Ngài vẫn sống
Tôi cảm thấy vinh dự phục vụ nhà Lãnh đạo là người yêu thương chúng tôi.
(Những dòng chữ ở cuối những bức ảnh nói về việc Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Những bức tượng được chạm trổ từ kim loại, bởi một người đàn ông sống gần Amarillo , 70 dặm ở ngoại ô thị trấn tên gọi Groom, TX Thánh giá cũng được làm từ kim loại. Người làm việc này bằng tâm hồn của mình. Vài người khác hiến đất để ông có nơi dựng tượng)
Mừng lễ Chúa Kitô Vua chính là để tôn vinh Thiên Chúa Tình Yêu và cũng là để mỗi người đáp trả tình yêu Chúa bằng tình yêu không ngừng hoán cải của mỗi người, sám hối những tình yêu vị kỷ thấp hèn, biết yêu thương phục vụ vô vị lợi, để tuyên xưng Đức Giêsu Kitô Vua muôn vua.
Lm. Dominico CHÂU HOÀNG NGỌC
Cha sở gx. La Cua, Cà Mau
|