Suy gẫm Sưu tầm
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuậtt Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN B
(Mc.2,1-12)
*****

AI CÓ QUYỀN THA TỘI

Đức Giêsu chữa người bại liệt
(1) Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, (2) dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: «Này con, con đã được tha tội rồi».
(6) Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: (7) «Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?» (8) Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: «Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? (9) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: «Con đã được tha tội rồi», hai là bảo: “Đứng dậy, vác chõng mà đi» điều nào dễ hơn? (10) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội…» Đức Giêsu bảo người bại liệt: (11) «Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác chõng mà về!» (12) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: «Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!»
_______________ 

1 When Jesus returned to Capernaum after some days, it became known that he was at home. 2 Many gathered together so that there was no longer room for them, not even around the door, and he preached the word to them. 3 They came bringing to him a paralytic carried by four men. 4 Unable to get near Jesus because of the crowd, they opened up the roof above him. After they had broken through, they let down the mat on which the paralytic was lying. 5 When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Child, your sins are forgiven."
6 Now some of the scribes were sitting there asking themselves, 7 "Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who but God alone can forgive sins?" 8 Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves, so he said, "Why are you thinking such things in your hearts? 9 Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your mat and walk'? 10 But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth" - 11 he said to the paralytic, "I say to you, rise, pick up your mat, and go home." 12 He rose, picked up his mat at once, and went away in the sight of everyone. They were all astounded and glorified God, saying, "We have never seen anything like this."

SUY NIỆM

AI CÓ QUYỀN THA TỘI

1. Ai có quyền tha tội ?

“Ai có quyền tha tội ?” – Hỏi tức là đã trả lời rồi ! Người có quyền tha tội phải là người “hoàn toàn trong sạch”, “hoàn toàn vô tội”. Nhưng, đã là con người, không ai là không có “một quá khứ” tội lỗi. Nói theo cách nói của ĐHY P.X. Nguyễn Văn Thuận : “Vị thánh nào cũng có một quá khứ”.

Ngay những kẻ luôn có tính lạnh lùng thích “lên án” người khác, hay nhiều trường hợp có những “đấng bậc” có khuynh hướng tìm thấy sự bình an tâm hồn khi nhân danh “trách nhiệm” loại trừ người dưới tay mình mà chưa một lần gỏ cửa lòng bao dung, vẫn luôn luôn thắm thía bài học về người nữ ngoại tình, chỉ có điều bài học cao quý bậc nhất về đỉnh cao của tình yêu và sự tha thứ ấy vẫn còn ở dạng Kinh Thư nằm trong tua áo của hạng người Pha-ri-sêu.

“Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá đi” (Ga 8,7).

Không ai đã ném đá người phụ nữ lầm lỗi này ! Không ai dám nhận mình vô tội !

2. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội.

“Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?". Vì Thiên Chúa là Đấng toàn thiện, toàn mỹ.

Mà Chúa Giê-su lại nói : “Tội con đã được tha”, - vậy ngài Giê-su này chính là Thiên Chúa !

“Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ là thánh, sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Lc.1,35).

Việc Chúa Giê-su cho người bại liệt “đứng dậy”, “vác chõng mà đi”, là việc thể hiện quyền năng Thiên Chúa, quyền năng ấy trên mọi quyền năng, quyền năng đó đè bẹp Satan, đè bẹp mọi sự dữ từ cội nguồn tội lỗi mà ra, và vì thế, - ngài Giê-su chính là Thiên Chúa.

Quyền tha tội chỉ thuộc về Thiên Chúa.

Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: Con đã được tha tội rồi, hai là bảo: Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.

“Con người có quyền tha tội”. Điều khẳng định của Chúa Giê-su là quá rõ ràng: - Ngài chính là Thiên Chúa.

3. Ai cũng hiểu, chỉ “mấy ông kinh sư” là không hiểu !

Khổng Tử nói :

không ai mù bằng người không muốn thấy,
Không ai điếc bằng người không muốn nghe,
không ai câm bằng người không muốn nói”.

Cũng thế, “Không ai vô tình bằng người không muốn hiểu” ! Khi người ta đã không quan tâm thì không thể nào “nhận ra”, không thể nào “hiểu” được, đơn giản, là vì người ta “không muốn”.

Người dân ai cũng nhận ra “điều kỳ diệu” từ con người mang tên Giê-su - một con người “nói và làm” những điều “sững sốt”, “Chưa từng thấy” – “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ”.

Và, mọi người đều “tôn vinh Thiên Chúa”.

Tại sao mọi người ở đó lại không nói “Ông này phạm thượng ?”. - Vì họ “nhận ra” và “hiểu được” lời nói và việc làm của Đức Giê-su là lời nói và việc làm của Thiên Chúa.

Còn mấy ông kinh sư học cao hiểu rộng thì lại "không hiểu" được điều đó !

4. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế .

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”.

Câu nói Chúa Giê-su khẳng định một cách mạnh mẽ và dứt khoát cho những ai đang thành tâm trong cuộc hành trình tìm về Đức Tin nhận ra Chúa Giê-su là “Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta” – Emmanuel.

“Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta” là niềm hy vọng được ơn cứu độ của con người.

Đức Giê-su, chính là Đấng đã “tha tội” nhân loại, “xóa tội” nhân loại. “cứu chuộc” nhân loại. Ngài “tha tội” nhân loại bằng hiến tế trên Thập Giá.

Đây là Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29).

Để có được niềm tin vào Chúa Giê-su, vào Đấng Cứu Thế, ta cần nhiều ơn Chúa, để mở lòng mở trí ta. 

Có thể chúng ta dễ đồng ý nhau về sự kiêu kỳ và cứng cỏi của những kinh sư đối với Chúa Giê-su,  nhưng chưa hẳn gì ta đứng vững trong việc bảo vệ niềm tin của mình trước bao thử thách trong cuộc sống.

Có câu chuyện nội dung như sau :

Tại một giáo xứ nọ, giáo dân đang tề tựu trong nhà thờ để đọc kinh trước khi Thánh Lễ. Hôm ấy cha sở bận việc, về trễ, một tên vô thần chống đạo đã nghênh ngang vào nhà thờ khi giáo dân đọc kinh, hắn cầm súng trong tay, đưa qua đưa lại, rồi lớn tiếng nói:

- Mấy người tin vào Thiên Chúa ư ? Làm gì có Thiên Chúa ! Ta thách Thiên Chúa trừng phạt ta đấy ! Nào, nếu thật sự có Thiên Chúa, trong vòng 5 phút, ta thách Chúa các người lấy mạng sống ta tức khắc, còn nếu không, các người hãy biết rằng, các người đã tin vào những điều nhảm nhí !

- Nào, bắt đầu !

Một phút trôi qua, rồi 2 phút, 3 phút… và rồi 5 phút !

- Dứt ! Không có Thiên Chúa ! Các người thấy đấy ! Không có một phép lạ nào xảy ra ! Các người tin vào những điều huyền hoặc !

Hắn cười ngạo nghễ, rồi ngang nhiên ra ngoài !

Khi Cha sở về, giáo dân nhao nhao lên, kể lại chuyện vừa xảy ra ! Cha sở mỉm cười, bình thản bảo giáo dân chuẩn bị tham dự Thánh Lễ.

Trong Thánh Lễ, Cha sở nói :

- Hôm nay anh chị em vừa chứng kiến một phép lạ lớn lao mà Chúa đã thực hiện để củng cố lòng tin của anh chị em.

Mọi người im lặng, nhiều gương mặt lộ vẻ rất ngạc nhiên. Cha sở thong thả tiếp:

- Anh chị em không nhận ra phép lạ lớn lao ấy sao ? – Đó là việc Chúa đã tha tội cho một người đã sỉ nhục Chúa trước mắt anh chị em – Anh ta vừa rời khỏi nơi đây trong sự tức giận và nguyền rủa của anh chị em ! . Nhưng, Chúa đã không trừng phạt anh ta ! Chúa đã thứ tha cho anh ta ! Tình Yêu Thiên Chúa quá bao la! Như xưa, Ngài đã nói lời thứ tha trên Thập Giá : “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Luke 23:34).

Lạy Chúa,

Giữa bao thế sự thăng trầm,
con làm sao luôn đứng vững.
Dù thế nào đi nữa,
xin truyền cho con “đứng dậy”
thêm sức mạnh cho con bước đi
vững niềm tin để con vui sống
trong tình yêu bao dung
và luôn tha thứ của Ngài. Amen.

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

_______________________________

BÀI LIÊN QUAN:

Những bài suy niệm Chúa Nhật 07 Thường Niên B - Sưu tầm nhiều tác giả.

 

Trở về trang Suy Niệm LM Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Trở về trang mục lục Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật



CHÚA NHẬT 3 TN - B
 "Các anh hãy đi theo tôi, tôi
sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như
lưới cá." (Mc 1, 17)


LỊCH

 
Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.