NHỮNG BÀ GÓA GIỮA RỪNG
Quê tôi, cánh rừng đang già đi vì sự khô cằn của một thiên nhiên đang bị tàn phá, đang chết dần đi trứơc sự vô tâm của con người thời đại , nổi lên một hình ảnh làm lòng nguời se lại, đó là hình ảnh các bà góa giữa rừng.
Chồng chết, con đói, nhà lá dột nát, cột tràm cong queo xiêu vẹo….
Họ đạo tôi trải biết mấy mùa khói lửa, những lớp trai đi chiến đấu không về, bỏ lại vợ góa cho rừng lá nước đen, bỏ lại con côi cho rừng già thú dữ….
Đứng lên dưới những bất hạnh cuộc đời, các bà góa đã tiếp tục nuôi sống đàn con mất cha không chỉ làm người mà còn làm con Chúa.
Bà 3 Móm, một trong những bà góa rừng quê tôi, trở nên má và bà của nhiều thế hệ thanh niên. Một tay bà làm mụ, làm thầy lang cắt giác cứu sống bao đứa trẻ của làng xóm. Không lấy tiền của ai, trái lại còn cố tìm phương cứu những đứa trẻ đói lạnh trong xóm.
Thiên Chúa không quên những người con ngài đã sinh cho đời
Và Thiên Chúa biết lòng của từng đứa con mà tay Ngài tác tạo và nâng niu.
Thiên Chúa xét lòng chứ không xét mặt.
Những bà góa!
Đức Maria, đứng đầu và phải là bổn mạng đặc biệt của các bà góa, vì chính Mẹ đã sống phận bà góa sau khi Thánh cả Giuse qua đời để chăm sóc Con yêu dấu Giêsu.
Với lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng, bà ba Móm đã luôn sống đời góa bụa với xâu chuỗi Mân Cối, với lòng thành kính thầm thỉ kêu xin Chúa và Mẹ cứu giúp bao thân phận bất hạnh trong xóm rừng nghèo khổ của mình.
Chúa nhật nào cũng vậy, giữa dòng người đàn ông đàn bà, thanh niên nam nữ, nổi lên là hình ảnh các bà gìa của rừng, vói đàn con vô tư bước lên lá rừng khô mà đi tìm màu xanh mơ ước ở bên kia dòng sông đen đáng sợ.
Họ chèo nhau qua sông rạch mỗi tuần dù trời mưa hay nắng để tìm Chúa của sự sống bất diệt, Chúa là Sự Sống.
Họ dắt nhau lụm cụm qua từng cây cầu khỉ vắt qua những giòng nước đen màu lá rừng, màu của số phận người rừng, màu của đời người vợ góa…. Để tìm Chúa của Tình Yêu, Chúa là Tình Yêu.
Bài Tin Mừng hôm nay, Lời và Ánh Mắt của Chúa Giêsu khen ngợi bà góa nghèo dâng cho Đền Thờ 2 xu là tất cả những gì bà có, cũng chính là Tin Mừng cho các bà góa quê tôi và mọi bà góa khổ đau trên thế giới.
3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. (Lc 21)
Và Tin mừng hôm nay tiếp tục lên án bất kỳ những ai vô tâm sống bất công và bất nhân, đặc biệt với những bà góa bất hạnh nhất trong những người bất hạnh.
47 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn." (Lc 20)
Tôi đừng để mình bị liệt vào hạng người mà Ngôn sứ Isaia đã nói trong Chương 10:
2 cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi,
để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.
Lạy Đức Mẹ là Mẹ góa và là Mẹ của các bà góa, xin phù hộ chúng con biết sống hiếu thảo và nhân ái.
Lm. Dominico CHÂU HOÀNG NGỌC
Cha sở gx. La Cua, Cà Mau
|