HỘP NỤ HÔN
Thời buổi khó khăn,
Người cha đã phạt cô con gái nhỏ vì đã làm mất những tờ giấy gói giá trị. Ông lại khó chịu hơn khi thấy cô bé lấy những tờ giấy ấy gói một cái hộp và đặt dưới cây Noel.
Sáng hôm sau, cô trao cái hộp cho ông và nói: "Con tặng ba". Người cha xấu hổ vì đã quá đáng, nhưng lại giận dữ hơn khi thấy hộp trống rỗng: "Khi tặng một gói quà cho bất kỳ ai, thì phải có thứ gì ở trong đó chứ". Cô bé nói trong nước mắt: "Có đấy chứ. Con đã đặt vào đấy nhiều nụ hôn lắm. Nó đây mà !". Biết mình đã quá hấp tấp, người cha ôm chặt cô con gái nhỏ và xin cô tha thứ cho thái độ giận dữ không đáng có của mình.
Thời gian ngắn sau,
Cô bé bị tai nạn giao thông. Người cha đã đặt cái hộp ấy ở đầu giường suốt quãng đời còn lại của mình. Mỗi khi thấy thất vọng hay gặp phải những vấn đề khó khăn, ông lại mở hộp, lấy ra "một nụ hôn ảo" để nhớ cô con gái đã khuất.
Bạn ơi, ai cũng có một tài sản quý cho riêng mình, là cái "hộp đựng tình yêu" và những nụ hôn ngọt ngào của gia đình, người thân, bè bạn gởi ... Xin đừng quên điều này, và hãy cố gắng sống nó cách trọn vẹn, để những gì ta nhận được hàng ngày không trở nên vô ích.
Xét mình:
Tôi hay đón nhận quà tặng của tha nhân với chỉ một quan tâm duy nhất là bên trong gói quà đó, để rồi tôi quyết định trân trọng tri ân hay hững hờ thậm chí coi thường người đã tặng quà cho mình.
Tôi ít khi nghĩ đến tình trạng được tha thứ và mau chóng quên mất tội mình đã phạm, vì thế cũng rất nhanh chóng tai phạm.
Chúa chịu dìm con người vô tội trong giòng sông của tội nhân là để ban tặng cho họ hồng ân vô giá, hồng ân không ai có thể ban cho họ: thanh tẩy tội lỗi. Nhưng không phải ai chịu dìm mình trong giòng sông bí Tích Thanh Tẩy được chết cho tội và sống cho sự sống bất diệt Chúa ban.
Câu chuyện hai cha con cho thấy bài học của tha thứ và sám hối:
Người con chẳng những tha thứ cho cha mình mà còn lấy tình yêu để băng bó vết thương nóng giận thô lỗ của cha .
Người cha đã biết hối hận, biết thay đổi cách nhìn về con mình và món quà của nó và hơn thế, ông đã biết sám hối suốt quãng đời còn lại để không chỉ yêu con mình đã mất mà còn biết trân trọng bất cứ món quà nào của bất cứ ai gửi cho ông.
Tôi hãy trân trọng bất cứ món quà nào của tha nhân, đặc biệt những món quà của người nghèo hơn tôi, bất hạnh hơn tôi. Tất cả quà tặng với tình yêu đều là quà của Chúa, vì Chúa là Tình Yêu.
Và món quà lớn nhất chính là Cháu tha thứ cho tôi nếu tôi biết tha thứ cho anh chị em mình.
Lm. Dom. Châu Hoàng Ngọc
|