MARIA MẸ ĐẦY ƠN PHÚC
(Lc. 1, 26-56)
Bạn đọc thân mến !
Có thể nói một cách mạnh mẽ tước hiệu Maria đầy ơn phúc là tước hiệu mà chúng ta biết rất sớm, chúng ta biết tước hiệu đó ngay từ khi bập bẹ lời kinh rất quen thuộc, lời kinh mà chính trong ngày sứ thần truyền tin cho Mẹ, sứ thần đã cất lên lời tung hô :“Kính chào Maria đầy ơn phước …”
Mẹ đầy ơn phước vì Mẹ đã tin rằng những lời Thiên Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện, và cũng với niềm tin mạnh mẽ đó, Mẹ đã can đảm thưa lên hai tiếng “xin vâng ”.
Vâng, để thưa lên hai tiếng xin vâng đó thì mẹ đã sống những giây phút âm thầm trong việc lắng nghe lời Chúa, và khi Thiên Chúa ngỏ lời thì Mẹ đã không từ chối. Mẹ chấp nhận dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, Mẹ để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của Mẹ, và kể từ đây, cuộc sống của Mẹ là một chuỗi dài những tiếng “xin vâng”.
1.- “Xin vâng” để vượt đoạn đường dài đến viếng thăm và ở lại phục vụ người chị họ Elizabet.
2.- “Xin vâng” để sinh hài nhi Giêsu trong cảnh nghèo hèn nơi hang đá Bê-lem.
3.- “Xin vâng” trong sự lạc mất con trong đền thờ.
4.- Và Mẹ “Xin vâng” khi thấy người con yêu dấu của Mẹ giờ đây đang bị người ta kết án tử.
Với bấy nhiêu nỗi niềm đó, Mẹ đã phó thác trọn vẹn, Mẹ đã chấp nhận những điều bất ngờ Thiên Chúa gửi đến cho Mẹ, Mẹ sẵn sàng hy sinh những dự tính tốt đẹp của riêng mình để đi vào con đường Thiên Chúa đã dọn sẵn cho Mẹ.
Và trên con đường đầy gian nan khốn khó, Mẹ không ngừng khám phá ra những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa thương ban cho Mẹ, và rồi một khi nhận ra điều tốt đẹp thì Mẹ không ngừng dâng lời cảm tạ. Lời cảm tạ trở nên khuôn mẫu cho tất cả chúng ta chính là lời kinh Magnificat.
Bạn đọc thân mến !
Mẹ Maria đã “Xin Vâng” một cách mạnh mẽ như vậy, còn chúng ta thì sao ? Chúng ta đủ sức thưa lên hai tiếng “xin vâng” đến lần thứ mấy đây ?
Xin mách bảo cho bạn một lối nhỏ, để có thể nói lên hai từ “Xin vâng” triền miên trong cuộc đời, thì chúng ta không thể nào tách rời cuộc sống của mình trong mối tương quan với Mẹ Maria. Chỉ nơi Mẹ, chúng ta mới tìm thấy được những lối nhỏ trong cuộc hành trình đức tin, và nhờ sự hướng dẫn của Mẹ, chúng ta mới thẳng bước đến với con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Lm. Phanxicô At. Trần Thanh Hùng
Trở về trang mục lục Suy Niệm
|