Trong tất cả cộng đồng nhân loại hôm nay, dù thấp kém đến đâu, người ta cũng tỏ ra nỗ lực xây dựng một nền an sinh xã hội vững chắc, hầu bảo đảm no ấm cho người dân bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, Điều này thật đáng ca ngợi. Nhưng, nếu chỉ thỏa mãn đến kiêu hãnh với sự an toàn do tích lũy của cải mà ra, thì lại là một nguy cơ hủy diệt tận gốc xã hội con người. Nguy cơ này đang hiển hiện xãy ra trong các quốc gia văn minh. Nguy cơ này cũng xãy ra với những con người quay cuồng theo những xã hội như thế.
Thánh Vịnh chúng ta cầu nguyện hôm nay cổ võ một lối sống khác hẳn: “Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng Cứu Độ của ta!”. Vâng, “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” như thế mới thực sự an toàn.
Vậy chúng ta dâng lời nguyện ước cho nhau: “Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng chai đá tâm hồn”.
Click vào ảnh để có bản JPG in với độ phân giải cao hơn.
CHÚA NHẬT XVIII TN - C “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
(Lc 12,15)