Lời Chúa hôm nay mang lại cho ta một tin vui lớn lao,
đó là chúa luôn tìm kiếm và cứu vớt người tội lỗi.
Cũng như ông Dakêu, tất cả chúng ta đều yếu hèn tội lỗi. Chúa cũng đi tìm
và cứu vớt từng người chúng ta, nếu chúng ta mở lòng cho Chúa viếng thăm.
Đã bao lần Chúa thấy ta đi vào đường tội, Chúa lên tiếng gọi, Chúa gọi đích danh ta,
nhưng ta lúng túng chạy trốn ánh mắt Ngài. Dầu ta thế nào, Ngài vẫn chờ, vẫn đợi…
Lời Thánh Vịnh hát hôm nay ca tụng vương quyền của Thiên Chúa,
một vương quyền được củng cố hoàn toàn bằng
“nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng”.
Tắt một lời: Thiên Chúa là tình yêu. Bởi thế, chúng ta đồng thanh ca ngợi:
“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời” (Tv 144,1)
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian". (Gn 17,17)