“Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa” (TV.23,6)
Đây là lời Thánh Vịnh được hát lên để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày mừng lễ
các thánh Nam Nữ. Chúng ta ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất,
là nguồn mạch mọi sự thánh thiện và mọi ân sủng. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa,
vì người đã yêu thương đón nhận vô số phàm nhân, trong đó có thân bằng quyến thuộc của chúng ta, váo đại gia đình thánh thiện và hạnh phúc của Người trên thiên đàng.
Các Thánh là những con người phi thường, nhưng cũng rất bình thường như chúng ta.
Các ngài cũng có bất toàn nữa, như trường hợp nên thánh của người trộm lành,
của người thu thuế Da-kêu, của Madalena, của Augustino…
Như thế thì nếu như “ông này, bà kia nên thánh được,
thì tại sao tôi lại không” (St. Augustino).
Hát Thánh Vịnh mừng các thánh hôm nay,
xin các ngài cầu bàu cho chúng ta biết sống cuộc đời bình thường của chúng ta
một cách phi thường. Đó là biết “tìm kiếm Chúa” trong suốt cuộc đời.
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO "Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian". (Gn 17,17)