Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam,
chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo Hội Việt Nam nhiều thánh tử đạo.
Ca mừng các thánh tiền nhân, chúng ta hát thánh Vịnh 125.
Đây là lời nguyện cầu liên lỉ trong suốt hành trình đức tin của các Ngài,
một cuộc hành trình trải dài cam go, thử thách, đầy hiểm nguy và cuối cùng
các Ngài chấp nhận hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô.
Các Ngài đã trở nên trọn hảo trong tình yêu mà Chúa Giêsu hết lòng ca ngợi:
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng
vì bạn hữu của mình”. (Ga 15,13)
Xin các thánh tử đạo tiền nhân cầu bàu cho chúng ta biết noi gương các Ngài,
sống từng ngày của đời mình với tinh thần tử đạo, tinh thần chứng nhân,
một tinh thần mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định là “không thể thiếu được
để rao truyền Tin Mừng” (Redemptoris Mission, Nr. 45, đoạn 4).