Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


150 NGÀY MỤC TỬ NĂM CĂN

Vùng Năm Căn - Cà Mau

Đã hơn 5 tháng tôi về giáo xứ mới: Kinh Nước lên với 4 giáo điểm: Chợ Năm Căn,  Xẻo Lá, Rạch Gốc (giáp biển Đông), Rạch Tàu (giáp Vịnh Thái Lan)

1/ Thánh Lễ Chúa nhật:

- Mỗi sáng chúa nhật, 1 cha đi xuồng từ 6g đến Rạch Gốc hoặc Rạch Tàu (2 điểm  này luân phiên có lễ Chúa Nhật, tuần này ở Rạch Gốc, tuần sau Rạch Tàu), những tuần không có lễ, thì bà con giáo dân đến điểm tập trung để đọc kinh ngày Chúa nhật làm việc thờ phượng Chúa. Tiếp đến cha này sẽ dâng lễ chiều ở Xẻo Lá lúc 2g.

- 1 cha khác làm lễ 8g sáng ở Kinh Nước Lên xong sẽ đi xuồng khác tới chợ Năm Căn dâng lễ 3g30 chiều. Hiện Nhà thờ đã mua được 1 xuồng, tương lai phải mua thêm một xuồng nữa mới đáp ứng yêu cầu đi làm lễ ở các giáo điểm. Mỗi chiều thứ bảy, anh em linh mục lại phải liên hệ tài công và mượn xuồng đi làm lễ.

2/ Giáo Lý Hè:

Mỗi năm tháng 6-8 là mùa giáo lý hè, các giáo điểm gửi các học sinh đến học tại nhà thờ Kinh Nước Lên và ăn ở tại nhà thờ trong 2 tháng. Những gia đình có điều kiện thì góp tiền cơm. Hè vừa qua chi phí 60 triệu (chi phí ăn cho các học sinh, và 14 sơ, 6 thầy), Phần các phụ huynh đóng góp được 22 triệu.

3/ Thăm và tặng quà các gia đình nghèo lương giáo:

Quý sơ dòng Thánh Phao-lô Sài Gờn cho 15 triệu, và 1 frèfres  La-San gửi 7 triệu, nhờ đó, Các sơ, quý thầy, cùng Ban bác ái họ đạo thăm và tặng quà 70 gia đình nghèo trong 2 xã nghèo Đất Mới và Lâm Hải thuộc huyện Năm Căn. Mỗi gia đình được phần quà 300,000 (Sữa, mì gói, quần áo, tập vở, viết, và kẹo)

4/ Nhà tình thương:

Mỗi giáo điểm đã quyên góp 5 triệu cùng với cha sở góp 5 triệu cho mỗi nơi để hỗ trợ nhà tình thương cho những gia đình nghèo nhất.

5/ Tết Trung thu:

Các sơ dòng thánh Phaolô vận động ân nhân được 300 phần quà , các chị ân nhân từ Sài Gòn và Cần Thơ vận động được 200 phần quà  tặng các trẻ em lương giáo vùng sông nước . Trị giá mỗi phần 20.000.

6. Học Bổng và tập vở:

Chương trình học bổng cho giáo xứ và các giáo điểm không còn nữa. Nhờ ơn Chúa thương, có 1 cha bạn ở Mỹ kêu gọi giáo xứ của Ngài giúp chương trình này được 1000 USD. 1 cha bạn khác đã tìm một số ân nhân trong và ngoài nước để gửi cho học sinh nghèo số tiền 33 triệu.

Ngoài ra 1 số ân nhân giúp 2000 tập và viết. Hãng nước number one cũng gửi tặng 700 thùng nước như quà tặng dịp Trung Thu, Năm Học Mới và Noel cho các gia đình lương giáo và trẻ em vùng sâu vùng xa.
Các học sinh vùng này chịu gánh nặng gấp 2 lần học sinh nghèo vùng khác vì vừa đóng tiền học lại vừa phải đóng tiền đò ghe chở đến trường mỗi ngày, có em phải đóng 30.000/ ngày vì trường quá xa. Đa số các em phải trả từ 10.000-20.000/ ngày tiền đi và về.

Các học bổng được cấp phát theo cấp học: chia làm 2 đợt: mỗi học kỳ phát ½ tiền học bổng:
Cấp 1: 500.000/năm.
Cấp II: 700.000/năm.
Cấp III: 1.000.000/năm.
Đại học: 1.500.000/ năm.

6/ Mối Nhà 1 Tân Ước:  

Giáo Xứ Kinh Nước Lên với 4 giáo điểm có tổng số trên 1000 gia đình sống rải rác trên hàng trăm kinh rạch. Mỗi tuần, hoặc 2 tuần , thậm chí 1,2,3 tháng họ mới có thể đến tham dự lễ chúa nhật được. Vì thế, nhu cầu Đọc và cầu nguyện bằng Lời Chúa thật khẩn thiết và to lớn. Hiện tôi đang tìm ân nhân giúp tiền mua Tân Ước cho các gia đình công giáo. Rất mong được các ân nhân giúp đỡ.

Nhìn chung, 150 ngày qua tại Vùng đất Mũi Cà Mau,  người mục tử luôn canh cánh bên đàn chiên sông nước Chúa trao cho mình. Nhớ lại mới ngày nào chân ướt chân ráo về nhậm xứ mới, tôi và cha phó đã ngỏ lời cùng cộng đoàn trong sự hồi hộp và chỉ biết một lòng tín thác cho Đấng sai chúng tôi đến chăn dắt đàn chiên của ngài:

Tôi và cha Pl. Trần Minh Tân đứng đây ngày hôm nay, cảm thấy thật khiêm nhường trước trách nhiệm trước mắt, biết ơn về sự tin cậy của Đức Giám Mục, và nhớ về những hy sinh của các cha tiền nhiệm , đặc biệt, tôi xin cảm ơn cha Đa-minh Nguyễn Đức Mười về những cống hiến vô cùng to lớn trong 14 năm qua của Ngài cho họ đạo, tôi xin cảm on cha Vc Trần Văn Thục và cha Mart Nguyễn Hoàng Hôn về những nỗ lực phục vụ với nhiều hy sinh tại các giáo điểm Năm Căn, Xẻo Lá, Đất Mũi và Rạch Gốc. Tôi xin cám on quý cha về sự nhiệt thành và tinh thần cộng tác của các Ngài trong quá trình chuyển giao này.

Tiếp bước các đấng tiền nhiệm, tôi phó dâng tất cả và từng gia đình, từng người lên Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành trong tay thánh cả Giuse bổn mạng họ đạo và các thánh bổn mạng các giáo điểm thân yêu.
Chúng tôi đến với anh chị em  trong tuần bát nhật Phục Sinh, Chúa Sống lại là nguồn gốc của niềm tin, Vậy chúng ta hãy đánh dấu ngày này bằng cách cùng nhau tuyên xưng niềm tin bằng chính sự hiệp nhất giữa anh chị em và chúng tôi để sống và chia sẻ niềm tin Phục sinh cho anh chị em lương dân  mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. 

Anh chị em thân mến, chúng tôi ý thức mình là người làm công đơn sơ và khiêm nhường trong vườn nho của Chúa. Sự thực là Thiên Chúa có thể làm việc và hành động bằng những phương tiện thiếu thốn làm tôi được an ủi, và trên tất cả tôi tín thác toàn thân tôi vào lời cầu nguyện của anh chị em. Trong sự hân hoan của niềm vui Chúa Phục Sinh, chúng ta tiếp tục đi theo sự dãn dắt của Người. Người sẽ giúp đỡ chúng ta và Đức Mẹ Maria sẽ luôn ở bên chúng ta. Xin cảm ơn.

Và hôm nay, sau gần nửa năm đầu tiên là mục tử Năm Căn, tôi càng tín thác trong niềm tin mãnh liệt, Chúa đã thương dẫn dắt chúng tôi, mục tử và đàn chiên xa xôi này những bước đi về Đất Hứa thật diệu kỳ qua sự cầu bầu và hộ phù của Đức Mẹ người nghèo, thánh cả quan thầy lao công, các thánh Tử Đạo Việt Nam và bao tấm lòng vàng của ân nhân xa gần.

Xin Tạ Ơn Chúa, Cảm tạ Thánh Mẫu, các Thiên Thần và các Thánh. Tri ân tất cả quý ân nhân xa gần với lời chúc chân thành vạn sự đẹp ý Cha trên trời và bình an cho mọi người thiện tâm dưới thế.

Hướng về tương lai, tay trong tay, mục tử và đàn chiên của Hội Thánh Việt Nam bên đầu sóng ngọn gió nguyện tiếp tục là chứng nhân tình thương và Ơn Cứu Độ của Chúa cho con người và vùng đất cuối trời Tổ Quốc thân yêu.

Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc, Cha Pl.Trần Minh Tân, quý dì ... trên bước đường truyền giáo

Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc, Cha Pl. Trần Minh Tân, quý dì... trên bước đường truyền giáo.

Đi lễ

Đi lễ từ những nơi rất xa nhà thờ.

Các em đi học

Đi học còn phải tốn tiền cho những chuyến đò dọc...

Lớp giáo lý thiếu những phương tiện cần thiết

Lớp giáo lý không bàn ghế ngồi học, phải xử dụng "ghế đá công viên"!

Ngủ trưa...

Ngủ lại tại lớp học, vì đường về xa nhà quá!

Đón đò về

Cùng đón đò về nhà...

 

                                                                                              Lm. Dom CHÂU HOÀNG NGỌC

 

 

            

 


| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 


CHÚA NHẬT 26 TN - C
“Con ơi, hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn Ladarô suốt
một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Ladarô được
an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 19,25)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.